1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

* * * GIA ĐÌNH QUYỀN QUÝ (GĐQQ) * * *

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi cobehanoi84, 29/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    thôi nhé. biết đến cuối của cái gì rồi. chấm dứt chuyện này ở đây ;) về nhà sẽ gặp mọi người nhiều hơn ^^ & có một cái thú vì để khoe dó ;) G9!
      Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An
  2. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    chào pp, chào mm, chào hàng xóm láng giềng hai bên nội lẫn ngoại ^^ con đi ngủ đây. chúc mọi người ngủ ngon, mơ đẹp. mai tỉnh dậy bắt đầu một tuần mới với nhiều thắng lợi mới nha''.
    chào tạm biệt và quyết thắng ^^!!!!!
      Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An
  3. concuamama

    concuamama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chẹp,... hôm trước bubu nhắc mình là tại sao dạo này gia đình vắng quá chẳng có ai cả,hehe... thấy thiếu sót thía nào ý, căn bản vẫn bị dị ứng,hehe....mới lại nhiều chuyện quá cứ fải đi khỏi nhà . Bây giờ mới về được đây này, chẹp ... cũng nhớ nhà lắm chứ đùa à.
    Chị dâu ngoan sắp về roài nhà mình lại vui vẻ. Mọi người bi giờ cũng dần ổn định rồi còn gì, đúng không? ai cũng vui vẻ hết. Cứ như bây giờ là ổn lắm rồi cũng chẳng cần nhiều nhặn gì cho tốn kém, nhể? Gia đình lại sắp đoàn tụ. Thía là lại kế hoạch mới,hehe... bao nhiêu dự tính trong đầu roài mà chưa bít có thực hiện được không. Lại còn dự định cho đến tận ngày Noel cơ đấy,hi`hi`...
    Bi giờ thì lại nói cái rì nhờ, hehe ... lâu rồi chẳng viết nên chẳng bít viết giề, tình hình cũng ít biến động nên chẳng có rì fải nói.hehe...bình yên quá!
  4. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
     
    ối trời...dự định gì mà xa xôi thế hả ^^ đến tận Noel lận thì sao tui dự được. Hehehe...Mà tui về có chi vui yaa nói nghe cái coi nèo ^^ Về mấy hum đầu còn fải coi lịch của pama roài mới lượn lờ được. Thế nên nếu cái hum chủ nhật tuần đó mà chưa có đi đâu được thì cũng thông cảm nhá ghi cái ni vào nha. nhắc lại không biết đâu wên xừ nó roài ^^ 0904191911. CŨng nghĩ coi về nhà chơi những cái gì rùi...thấy nhiều mà cũng không biết có làm được hết không. Vả lại có một vài cái đang sợ...đến giờ vẫn chưa chắc có về được không muh ^^ . Dạo này nhà mình công nhận hoang vắng thật nha. Mọi người bận công tác cả roài hay sao thía không biết . Con giờ ở nhà, thất nghiệp roài nè. Những...18 ngày nữa ^^ ( Đã có lúc nó là 180 hay 80 đó nhì hihihihi)
    Hãy Đừng Thôi Ước Mơ. Hãy Đừng Thôi Khát Khao. Hãy Ngủ Một Giấc Thật Ngon Để Sẵn Sàng Cho Ngày Mai, Một Ngày Nhọc Nhằn Nhưng Thật Ý Nghĩa Của Cuộc Đời Bạn ... !!!
  5. concuamama

    concuamama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thì cái dự định của em cũng chưa bít thía nào mà lại còn tùy đã chứ, chẹp... em làm một mình thì ko được, ít cũng fải 2 người giở lên thì nó mới ra chuyện,hehe đi đâu cũng fải có đồng minh mà lại . Nhưng nói roài mừ, chuyện em thấy hay ho chắc wé gì bà chị đã thấy hay ho :D. Mới lại còn tuỳ thuộc cái lịch của bà chị nữa,chẹp...cũng rắc rối lắm chứ đùa àh,hehe....
    Nhà vắng có nhìu lý do,hehe... :D bà chị về mà trông nhà đê, em dạo này fải đi tiếp ko về nhà nữa đâu nhá :D.
    Hehe cái số đấy ai mừ chẳng nhớ,hehe.... hay đợt tới chuyển nhượng nó cho em cái nhờ :D. Dùng 2 cái cho nó máu :D
  6. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
     
               ho*...làm giè có cái chuyện dễ thía hả iem ^^ hehehe...đùa chứ mm chị chả cho chị bán hay vứt nó đi đâu em ah. đi roài lại để nhà khi nào về dùng típ đó chứ ;;)
               Uh thì vẫn trông nhà đây nè chứ có đi đâu đâu. Nhà mình bi giờ vắng vẻ lạnh lẽo quá chả biết trông gì. ^^ . An tâm ta mà về roài nhà lại xôm như sưa thui khoai fết đấy ^^.
               Thui cái vụ bất ngờ kia không nói nữa nhá. không hết cả bất ngờ đấy. ^^ ngủ đây. G9!!!
    Hãy Đừng Thôi Ước Mơ. Hãy Đừng Thôi Khát Khao. Hãy Ngủ Một Giấc Thật Ngon Để Sẵn Sàng Cho Ngày Mai, Một Ngày Nhọc Nhằn Nhưng Thật Ý Nghĩa Của Cuộc Đời Bạn ... !!!
  7. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    hì hì, 1 lời nói nhắc nhở các bạn nhớ câu nói của tớ :), 2 tuần nữa tớ sẽ lại vào đây, sẽ ko vào đây trong vòng 2 tuần tới nên nếu định nói gì với tớ thì PM hoặc send offline nhé ;)
    Vẫn biết thật khó để tha thứ cho những điều em đã làm... nhưng vẫn không thể quên đc em :( ...Chúc em hạnh phúc :)
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Chuyên mục kể chuyện ​
    For my family . Mọi người đều có thể đọc, coi như zui zui zậy mà
    Bắt đầu từ đâu bi giờ nhỉ , cũng khó nghĩ ra phết. Thôi thì cứ bắt đầu từ lúc cái con bé nó sinh ra đi (đoạn này có khi chẳng nhớ lắm ý chứ), nhưng mà thôi kệ, cứ kể.
    ... Ngày xửa ngày xưa, cách đây khoảng 20 năm lẻ vài tháng vài ngày rì đó, có một con bé chào đời oé oé với cân nặng mà nhiều bà mẹ mơ tưởng cho con cái của họ(nếu không nhầm là 3,6kg thì fải). Hôm đó mẹ nó đi vào bệnh viện từ sớm, chiều đã vào bệnh viện rồi, cái ngày 12 dương lịch và hình như là 11 âm lịch của cái năm chuột chít. 2 ngày sau khi mẹ nó vào viện và đau bụng gần chết thì nó mới chịu thò cái mặt mẹt của nó ra. Cũng chính vì thế mà cho đến bi giờ mỗi lần làm loạn cái gì là mẹ nó lại "mày làm tao khổ từ trong bụng khổ ra" - nguyên văn lời trích dẫn của mẹ nó là thế(nó không thèm điêu một chữ nào đâu đấy!). Cũng chính vì thế mà đến cái ngày sinh của nó bố nó cũng chẳng thèm khai cho đúng ---> đường tình duyên của nó cứ phải lận đận gian nan đến là khổ sở . 14-02-1984 là ngày nó ra đời, nhưng mà suốt 20 năm nay nó phải mang theo mình con số 12 kia, kèm theo lời giải thích gọn lỏn của bố nó "ngày này đẹp, ngày chẵn..." (thế chẳng nhẽ 14 là ngày lẻ). Nhưng không sao, đối với nó bao giờ cũng thế, 12 thì 12, đỡ mang tiếng là bị sinh gần rằm, đanh đá, fish dog (cá cầy)... Thế mà có lúc nó cứ thẫn thờ khi có người hỏi nó "con sinh gần ngày cô hồn" , ặc... cái mẹt nó thế mà bảo là cô hồn.
    Hồi đó, nhà nó bé tí bé teo nằm tận cùng trong một cái xóm nhỏ, chỉ đủ kê một cái giường và một cái tủ quần áo, cái tivi thì to uỳnh bật 5'' sau mới được xem, bên trên là cái gác xép lụp xụp. "Ôi cuộc đời tại sao bao ngang trái" .... cái nhà hàng xóm thì rộng thênh thang vườn tược đủ các loại cây, trong khi nhà nó thì ... bây giờ đôi lúc nghĩ lại sao thấy giống trong phim Hàn Quốc thế, cái kiểu bố làm nhân viên nên được ở một phòng nhỏ ở dưới ý, giống thật,chẹp... ko mơ nữa, quay lại chuyện của nhà nó, cái bếp thì bé tí teo giống cái nhà, chẳng để được cái gì, có cái bể con con ở bên trong thì chú nó ở quê lên tưởng là cái WC, thía là cứ tự nhiên vào đấy, đúng là ngây thơ !, cũng fải vài hôm mẹ nó mới phát hiện ra, chẳng bít nhà nó có ăn nước đó bữa nào chưa(Ông chú đoảng quá) ---> theo lời mẹ nó kể thì là như thế! Thỉnh thoảng hồi đó mẹ nó cũng cố gắng nuồi gà trong một cái chuồng nhỏ nhỏ đặt trong bếp, dưng mà cứ hôm trước nuôi thì hôm sau gà chết, căng lắm thì tuần trước nuôi tuần sau gà đi, không fải nhà nó tham ăn giết gà mà là vì chuột ăn gà của nhà nó.
    Nó là cái đứa con gái duy nhất nghịch nhất xóm và ít ai bắt nạt được, chạy như ngựa từ đầu xóm tới cuối xóm, chỉ sợ bị mấy chị xóm bên cạnh hít le ko chơi với, toàn sợ mấy chị bỏ chứ chẳng sợ cái rì khác, thía là bố mẹ có chuyện rì lại sang bảo mấy chị ý doạ cho vài câu. Mẹ nó đưa nó đi nhà trẻ mấy lần nhưng đều thất bại mang về tự nuôi(ra lớp bắt nạt bạn kinh quá không ai chịu được nên cho về). Thế là lại gửi hàng xóm, trưa gọi ý ới về nhà cho ăn, cho quyển truyện xem xem vài cái tranh. Hồi đấy hình như cái biệt danh của nó là Mai hâm, hehe.... cái cô hàng xóm đi đâu cũng réo nó như là cái rì ý..... Hồi đấy bình yên lắm, cả nhà ai cũng thường nó, họ hàng cũng thía, mỗi lần về quê lại vênh vì từ dì, chú, bà đều chiều, có về quê đầu có chấy dì không cho ngủ với em, thế là ra kể với bà, bà quát dì:"cháu mày chứ ghẻ à mà mày không cho nó ngủ, để nó thế kia? thế chấy chết người được à?" nhớ quá đến giờ vẫn không quên được. Còn mẹ thì đi làm buổi trưa cũng vẫn tranh thủ về thăm nó, có lần mang cho nó quyển truyện, có lần thì mang cho nó cái bánh ngon ngon, nó chẳng quên cái hương vị của cái bánh đó tí nào cả...mỗi lần đưa lại gọi rồi mẹ gặp con qua cái song cửa sổ của nhà nó, ngăn cách giữa nhà nó và nhà hàng xóm to tướng kia. Hạnh phúc nhất là cái hồi nhỏ đấy ! Thoảng mẹ nó lại dắt nó ra chợ, cái chợ Mơ ý, rồi mua cho nó miếng ô mai màu đỏ, hình như ô mai cà chua thì fải? nó ko nhớ rõ lắm. Mỗi lần như thế nó rất vui....
    ... Có những ngày dài như một năm Có những đêm nằm không thấy sáng Có những phút nặng nề như đá tảngCó những giờ trôi như tên bay ...
  9. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
     
               Chưa hiểu ý Gur@ lắm nha. Câu đầu thì Ok nhưng câu sau thì......Hai tuần nữa ấy lên lại topic này thì chắc nó cũng thay đổi nhiều lắm roài. Sẽ lựa dịp để hỏi ấy vậy.
               Hum nay GĐQQ mừng đại thọ pp@ ... 19t ... . Mời mọi người ăn cái bánh Gatô nhá
     
    [​IMG]
     
    Đây chắc là cháu...nội hay ngoại giè đó của pp@ ...hihihihi....chúc mọi người một ngày vui vẻ và đáng iu hen ^^!!!!
    Hãy Đừng Thôi Ước Mơ. Hãy Đừng Thôi Khát Khao. Hãy Ngủ Một Giấc Thật Ngon Để Sẵn Sàng Cho Ngày Mai, Một Ngày Nhọc Nhằn Nhưng Thật Ý Nghĩa Của Cuộc Đời Bạn ... !!!
  10. sai_chipheo

    sai_chipheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Hix hix xúc động quá đi mất,cảm ơn mọi người nhìu lém,mưa gió như vậy mà ....Giờ này chắc đang trên đường về rồi.Hôm nay vui lắm,bất ngờ lém,lúc gặp mọi người giả vờ thế thôi chứ lúc bit tin mọi người lên bất ngờ lém.
    Hi` chả bit nói gì cả,mọi người làm tớ vui lém cảm ơn tất cả mọi người.
    Hi` Con gái iu@ hum nay đi học nên không đi được hì tiếc qué
    -------------------------
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này