1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

* * * GIA ĐÌNH QUYỀN QUÝ (GĐQQ) * * *

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi cobehanoi84, 29/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Đến đâu rùi nhỉ
    Àh, cái hồi mẫu giáo đấy ý mà. Nó còn nhớ cái hồi đấy nó có một cái váy tím đẹp lắm, nhưng mỗi lần ngủ buổi trưa dậy nó lại tốc cái váy lên tận cái đỉnh đầu của nó rồi nhăn nhở cười, chẳng bít cái rì vẫn chơi với bạn zai như thường, anh em thôi mà, nhỉ. Cái hồi đó nó 5 tuổi nên dù nghịch cũng vẫn fải cho nó đi học vì không thì chẳng có cách nào chuyển tiếp nó lên lớp 1 được cả, nó nghiễm nhiên được đi học và ko fải ở nhà với hàng xóm "đầu gấu" nữa. Cả năm trời nó đi học vẫn được mẹ bế dù cái chân của nó quá cái đầu gối của mẹ nó mất rồi, dưng vẫn phải bế nó vì từ nhà tới lớp mẫu giáo cũng cả một đoạn đường chứ có đùa đâu. Cả năm trời mẹ nó chắc lượm lặt lắm cũng chỉ được vài cái phiếu nho nhỏ người ta gọi là phiếu bé ngoan, còn cái chuyện cắm cờ với nó là một trò xa xỉ lắm. Nó nhớ duy nhất có một lần nó nằm ăn vạ ko chịu về để được cắm một cái cờ vào cái bảng thi đua, mọi hôm thì có đứa fải ngồi lại ko được cắm cờ cùng nó, thế mà hôm đấy thế nào cả lớp còn có mỗi mình nó, nó không cam tâm. Nó fải có đồng minh thì mới vui chứ, mọi khi còn nhăn nhở được, hôm nay nhất định làm căng đấy.
    Có một lần nó may mắn ko fải nghỉ học, và được tham dự một buổi chơi trò chơi quy mô lớn của trường mẫu giáo, có cả ông tây về nữa. Còn nhớ cái dạo đấy nó trịnh trọng lắm, chơi cái gì cũng cẩn thận nhưng vẫn làm ... vỡ một vài thứ ... không quan trọng lắm (đối với nó là thế). Nó được làm chức "bố" thì fải, cả buổi nó chẳng được sờ vào cái con búp bê lần nào cả, bọn nó ác man đì nó, nó cứ sờ vào là xí xớn ra mách cô (đúng là cái bọn xeko), làm nó sợ chẳng dám doạ dẫm đứa nào. Nhưng mà hôm đấy nó cũng vinh dự chán vì nó vẫn được ông tây bế cơ mà, nó còn nhớ như in cái chân của ông tây, chẹp... đúng là dân tây có khác, khác VN quá. Cằm của ông ý hun nó cái mà xước cả má, dã man ko thể nào mà tả được, cái ông tây đấy. Nó không nhớ mặt ông ý, chẳng bít nên hay . Dù sao thì chuyện cũng xảy ra lâu lắm roài (chẹp, thuổng được cái câu giống tiểu thuyết quá).
    Cái hồi đấy ở nhà thì nó được chiều lắm, gọi ông bà bên hàng xóm là ông bà nộim, vì nó có bít ông bà nội nó là ai đâu. Chỉ biết ông nó mất trong cuộc kháng chiến chống ... (chẳng nhớ), còn bà nó thì chẳng thèm lên thăm nó bao giờ cả, nó chẳng biết bà nó là ai. Coi luôn ông bà hàng xóm là ông bà nội. Nói là hàng xóm nhưng cả nhà ông bà, cô chú ai cũng thương nó, căn bản toàn người chưa vợ chưa chồng có mỗi đứa cháu, không thương mới là cái chuyện lạ. Nhà ông bà nội nó có cái vườn to gấp mấy lần cái nhà của nó, có đủ các loại cây ăn quả. Cây ổi bên cạnh cái hố vôi, dưới gốc cây có cái bể nho nhỏ - là cái chỗ sâu róm quy tụ nhiều nhất, cạnh nhà nó là cái nhà tắm của ông bà. Ở ngay gần cái thùng phuy nhà nó thì là cái cây hồng xiêm sai trĩu quả, ngày nào nó cũng trèo lên hái. Ngay cạnh cái cửa sổ nhà nó là cái cây roi của ông bà trồng, nhưng nhiều sâu róm không chịu nổi. Lại nói chuyện sâu róm có lần nó tí chết vì mặc cái quần ko để ý trong đấy có con sâu róm, tốn công mẹ nó cả ngày hôm đấy ngồi xoa chân cho nó, công nhận là cái lông của sâu róm kinh thật. Rồi nó nhớ có cả cây mít to đùng, mỗi lần bổ mít là ngồi hẳn ở cái sân của ông bà mà ăn, thoáng mát cứ như sân chùa ý. Cả cái cây hồng bì mà khiến mấy lần cãi nhau to vì cái bọn bên nhà máy cứ vặt trộm thôi, cái bọn đểu đấy. Không nhớ hồi đấy mình chính xác là bao nhiêu tuổi nhưng mà vẫn trèo được lên cái nóc chuồng lợn để ăn. Trùi, bi giờ mà kiếm được cái nhà như thế ở HN thì khó quá. Bây giờ ông bà nội cũng chuyển khỏi đấy rồi, hết mơ mộng, không thì mình cũng có chỗ để về. Tự nhiên thấy ghét chú nhà ông bà quá. Tại chú hết, bây giờ nhắc lại tự nhiên muốn về nhà cũ của ông bà, cái ngôi nhà có cả ngõ, có giàn thiên lý, có cái bể to đùng đặt giữa sân, có cây cao, có cá vàng, yên tĩnh, trong lành chứ không xô bồ như bây giờ.
    ... Có những ngày dài như một năm Có những đêm nằm không thấy sáng Có những phút nặng nề như đá tảngCó những giờ trôi như tên bay ...
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Định viết tiếp mà chưa nghĩ ra cái gì, cũng viết được một đoạn rồi nhưng fải quay lại Guest mới lôi nó ra được, hic ... mà viết chẳng bít có ai thèm mó vào ko cơ, hì .... (khích đểu).
    Ê, mà ko có ai có chuyện kể à
    Lại độc diễn, chán lắm đấy. Ít nhất có người tung thì fải có đứa hứng chứ, hehe ...
    ... Có những ngày dài như một năm Có những đêm nằm không thấy sáng Có những phút nặng nề như đá tảngCó những giờ trôi như tên bay ...
  3. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Hứng cho mấy câu.
    u sinh ngày 12 thang 2 tức mồng 11 tháng 1 âm lịch thì fải vì tui là mồng 8 âm mà..,chuột mà sinh vầo đầu năm gần tết thì không sợ chết đói đâu..
    Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hỏi một câu chứ bác có đọc kỹ không hả zời??? người ta nói rõ là 14 roài mà, tức là 13 âm lịch, tí rằm đấy! (Công nhận mình nhắc khéo thật)
    ... Có những ngày dài như một năm Có những đêm nằm không thấy sáng Có những phút nặng nề như đá tảngCó những giờ trôi như tên bay ...
  5. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới vào đây. Chẹp..... Híc..... Dài quá, đọc mãi vẫn chưa hết. Copy lại chốc nữa đọc vậy.
    Mọi người vẫn khoẻ mạnh cả chứ?
    Cuộc đời đáng sợ nên phải cười nhăn nhở!Người với người là tình, nhưng... lòng người lại khó lường!
  6. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
                    chuẩn bị lập topic "CHIA BUỒN" với GĐQQ đi thui ... theo tiên đoán thì trong một vài ngày tới ( cụ tỉ là ngày nào thì chưa xác định được) 1 trong những thành viên của GĐQQ sẽ được lên trang nhất của tờ Bkk Post _ tờ báo tiếng anh nổi tiếng tại Thailand. Mà người ta lên trang nhất chỉ vì hai lí do .... ??? Hehehe .... Thôi chúc cả nhà ngủ ngon nhá ^^ Cyyyyaaaaaaaaaaaaa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    [​IMG]
                   
    Hãy Đừng Thôi Ước Mơ. Hãy Đừng Thôi Khát Khao. Hãy Ngủ Một Giấc Thật Ngon Để Sẵn Sàng Cho Ngày Mai, Một Ngày Nhọc Nhằn Nhưng Thật Ý Nghĩa Của Cuộc Đời Bạn ... !!!
  7. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Nghe đâu bây giờ miễn thị thực với những người có quốc tịch là một nước ở ASEAN đi du lịch ASEAN thì phải. Nhà ta có ai đi du lịch à? Sao lại được đăng báo? Chắc dạng dạng du khách thứ 2 triệu trong năm đến Thailand. Puppy học ở đó nên chắc không được đăng báo. Nhà ta ai đi du lịch mà giấu mọi người thế?
    Cuộc đời đáng sợ nên phải cười nhăn nhở!Người với người là tình, nhưng... lòng người lại khó lường!
  8. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
     
                Chú lại nhầm roài đầu tiên hỏi chú là người ta được lên trang nhất vì hai lí do. Vậy hai lí do đó là cái gì . Còn cái chương trình khách thứ 2 triệu thì chỉ được vào trang hai thôi
     
    [​IMG]
    Hãy Đừng Thôi Ước Mơ. Hãy Đừng Thôi Khát Khao. Hãy Ngủ Một Giấc Thật Ngon Để Sẵn Sàng Cho Ngày Mai, Một Ngày Nhọc Nhằn Nhưng Thật Ý Nghĩa Của Cuộc Đời Bạn ... !!!
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    hẹ ... hay bà chị làm quả giống Kiều Trinh thế? hẹ ... em chỉ nói đùa thế thôi nhá, hè hè ... cũng giống cái kiểu papa nói ý, nguời ta nổi tiếng bằng 2 cách ý mà, hehe ... thế là sao??? khó hiểu ghớm nhỉ?
    Mọi người vẫn mạnh khoẻ, post truyện mừ chẳng ai đọc đến fát ngán.
    Sáng nay gọi điện cho bubu chẳng thấy bubu ở nhà rì cả, hình như cả nhà bubu đi vắng ý.
    ... Có những ngày dài như một năm Có những đêm nằm không thấy sáng Có những phút nặng nề như đá tảngCó những giờ trôi như tên bay ...
  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua ngủ ko được, hic... không hiểu sao đang ngủ lại mơ một giấc mơ, dậy thấy cái điện thoại có tin nhắn, ko ngủ được ... chẳng biết làm cái gì, bất lực. Lúc đó nghĩ là sẽ bảo bố đèo đến đó, chỉ cần bên cạnh thôi cũng được mà, hic... nhưng muộn quá. ko biết mở lời thế nào đây ... đành nằm, gọi điện nhưng không được, chẳng biết làm gì ... khóc! Tự nhiên khóc ngon lành mà chẳng biết làm sao
    Trằn trọc mãi cho tới sáng, cứ nằm nghĩ cái câu mà mình đã từng nói, bất kỳ lúc nào mình cũng có mặt, thế mà ... ngay cái lúc đó thì mình lại ko làm được cái gì cả ...
    ... Có những ngày dài như một năm Có những đêm nằm không thấy sáng Có những phút nặng nề như đá tảngCó những giờ trôi như tên bay ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này