1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

* * * GIA ĐÌNH QUYỀN QUÝ (GĐQQ) * * *

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi cobehanoi84, 29/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beckver

    beckver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đồ nhận vơ, làm gì có ai công nhận đâu.
  2. linhcathay

    linhcathay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Này ông beckver nếu ông không biết thì đừng có nói,bạn cobehanoi đã đồng ý thì tôi mới công bố với toàn dân thiên hạ chứ.Ông nên xem xét kĩ trước khi fát biểu nhé
    To boythanglong: tôi thấy hình như ông có tình ý với cobehanoi,nhưng thông cảm nhé chuyện đã rồi,nên ông đừng nên nói nữa,khó cứu vãn lắm đấy

    I love TCDN44c -- I love KTQD -- I love my life
  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên là cho iem kể cái truyện truyền kì đã roài nói chuyện với mí bác sau nhá
    Kể lại chuyện trước khi Nhatgiang xa gia đình,xa cái nơi chôn rau cắt rốn để lên Hà Nội theo Bach(nói trước là cái nì có sự đồng ý của bố mẹ nhá):
    sau khi tiếp nhận tình cảm của Bach ,Nhatgiang quyết định rời xa gia đình.Cô thấy vui mừng và hạnh phúc,muốn theo Bách tới tận chân trời góc bể,đi đâu cũng xong .Cô mơ về một gia đình hạnh phúc ,một chân trời rộng lớn ,những khoảng không gian xa xôi,những đứa con ngoan ngoãn
    Với bản tính dịu dàng nhưng không kém fần sôi nổi,cô vẽ nên trong trí tưởng tượng những bức tranh nhiều màu sắc,đầy huyễn tưởng:màu hồng cho hạnh phúc,màu xanh cho hoà bình no đủ...Cô mơ màng trong những cảnh tượng chói loà và chotẹ cảm thấy chật chội gò bó trong những hoàn cảnh từ trước tới nay.....Thế là cô cùng với bố ra đi tìm đường cứu nước...á nhầm....tìm chỗ ở.Mọi lời khuyên giải của bố mẹ không mang lại kết quả.Rốt cuộc ông bà đành nhượng bộ con,cho rằng đó chỉ là ý muốn nhất thời,bây giờ họ chỉ lo không kiếm được chỗ ở thích hợp.
    Chuyện tìm nhà cũng khá khó khăn.Cả Nhatgiang lẫn bố mình đều cảm thấy khó chịu
    Một số bà chủ thấy Nhatgiang "hơi quá đẹp",nhất là khi bản thân họ đã mang sẵn định kiến hoặc họ có những cô con gái kém fần nhan sắc.sau nhiều lần không thầnh rốt cuộc 2 bố con cũng tìm được chỗ ở.Nhan sắc của Nhatgiang không làm mất lòng bà chủ nhà (bà này tên gì thì không biết)...
    Song bố cô lại hỏi cô xem cô có cảm thấy buồn chán khi ở đó không,bởi nơi đây bà chủ hơi ách xì dầu.Nhưng do khao khát muốn ở cạnh Bach-cạnh niềm hạnh phúc của mình nên Nhatgiang đã đồng ý ngay không do dự.Thật ra cô cũng hơi lo ,e ngại cái nơi này nhưng vẫn có cái thu hút cô mà
    Papa của Nhatgiang cuối cùng cũng xuôi lòng,đành chấp nhận cho cô ở lại.Ông đã đề nghị Bach quan tâm chăm sóc cho cô cẩn thận,và ông đã nhận được lời hứa hẹn,tuy được thốt ra từ cái miệng hơi nhút nhát nhưng hàm chứa cả một tấm lòng nhiệt thành...
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng ... Cầm bằng làm mướn,mướn không công...
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Ai nghe cái này cũng biết là bác là con người nó như thế nào rồi .Xin lỗi chứ gia đình iem có ai nói được cái điệu giống như bác BTL này đâu,cái này chắc....(chẳng biết dùng cái từ nào cho nó thích hợp nữa)..
    Mà bác vào gia đình iem mà nói những cái điệu này thì không được đâu nhé !Gia đình iem văn minh lịch sự ,bác vào mà cứ nói thế này người ngoài lại tưởng lầm....mang tiếng gia đình iem ra.
    Bác này chắc là mới vào gia đình nên không biết.Đã bảo là không biết thì dựa cột mà nghe rồi mà sao bác cứ thích xớn xác thế....chạy lung tung khéo làm đổ vỡ hết đồ đạc nhà iem nhá .Mà gia đình iem thì bác biết rồi đấy,[red]Quyền quý[/b]...bác có đủ tiền đền những tổn thấy thì hãy lao vào nhá.
    Em cũng chỉ có vài lời với mí bác thôi,dù sao iem út của em nó cũng đã lên tiếng rồi,nói thêm sợ các bác muối mặt không dám ra khỏi cái nhà em,mà nhà em thì không thích cho người dưng ở nhờ lắm.

    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng ... Cầm bằng làm mướn,mướn không công...
    Được Cobehanoi84 sửa chữa / chuyển vào 08:43 ngày 08/04/2003
  5. beckver

    beckver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Ai vào cái gia đình tai tiếng đấy làm gì, có cho tiền cũng không dám đâu, xin kiếu nhé
  6. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Lại bắt đầu kết nạp thành viên cho gia đình hả, sắp sửa có thêm nhân sự rồi.
    Anh chi yeu minh em
  7. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cái kiểu ghen ăn tức ở đây mà , nói mãi roài cũng nhàm , seo mà lắm người thích "cà "gia đình người ta thía nhờ , nổi tiếng cũng có nhìu cái khổ thía đấy, bác beckver ko đủ tư cách vào GĐQQ nhưng mà cũng ko cần phải ***g lộn tức tối tìm mọi cách bôi nhọ nói xấu như thía , bác làm thế cái bản chất nham hiểm của bác lại càng bộc lộ ra thôi , iem xin có đôi nhời góp í với bác mong bác ngày càng tiến bộ , cố gắng phấn đấu làm con ngoan trò giỏi , có thể lúc đó GĐQQ chúng iem sẽ xem xét cho bác 1 chân osin ,hehe.
    Chả ai đả động gì đến việc mời bác vào GĐ iem cả , cái vấn đề đấy là tự bác nêu ra rồi bác tự cho mình cái quyền " vịt ( í wên , vip , iem lại mắc tật đánh nhanh của chị iem roài , hì gien di truyền muh , hehe ) bác nói sảng 1 mình đấy chứ , bác là thèng nèo từ trước đến nay GĐQQ chúng iem nào bit để mà xem xét chân osin cho bác đâu .Hic , nói thật bác đừng giận chứ để làm 1 chân osin cho gia đình iem khéo bác còn bị loại ngay từ vòng gửi xe í chứ .Thui bác cứ cố phấn đấu dài dài đi , bác đã có nhời đánh tiếng mún 1 chân osin trong gia đình iem thì iem sẽ bàn bạc lại với baba và mama xem có 1 chân osin nèo trong gia đình bạn của gia đình iem ko thì iem sẽ bảo bác , chứ bác thật ko thể làm osin cho nhà iem được roài , chia bùn nhé !
    he he he
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Vậy là em út nó giải quyết hết roài,em cũng chẳng biết nói gì hơn nữa....mà bubu chẳng nghe papa nói gì cả....bạn beckver này đang chọn cái cách thứ 2 để tự lăng xê mình đấy mà....cái này fải nói là bạn ấy đang đi theo lối mòn của BTL roài còn gì.
    Trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang!
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng...Cầm bằng làm mướn,mướn không công.
  9. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá.... quyền quý cái gì.... gia đình quái quỷ thì có.... thế mà cũng khoe nhặng cả lên....

    [​IMG]
  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp .... càng ngày càng thấy mình yêu cái GĐQQ quá đi mất....mỗi ngày đi là mỗi kỉ niệm dâng đầy...khéo nó đầy cái bộ nhớ của mình mất,mà mình thì chẳng thích fải del đi bất kì một file nào cả....Hôm qua đúng là một ngày vui quá đi mất,chỉ tiếc cái là giọng "oanh vàng thỏ thẻ" của mình không còn nữa....trùi....bao giờ nó mới hết cái giọng đặc chất rock này đây
    Vừa mới tối hôm kia 6 đứa "cháy túi" mà vẫn đú dắt díu nhau đi hát....hehe....hay dã man,nhảy nhót tít mù......."ôi tình yêu",hát + nhảy cứ như là Thanh Thảo 2 không bằng....công nhận phê thật,càng nhớ lại càng thấy hay....vẫn còn nhớ bác Rut và mama nhảy điệu nghệ thế....nay mai chắc xách dép theo học nghề.Nhưng mà nhảy kinh quá nên mấy lần mình bị thọt chân xuống cái ghế,hehe....phê quá nóng hết cả người ,dưng mừ không may về lại mất đi cái giọng trời cho mất rồi ....
    Sáng qua chỉ dám ra net có một chút,tâm tâm niệm là không đi đâu, 11h pup gọi điện nói chiều lên VDC,hehe....free mà chê thì nhỡ may trời phạt không cho ăn nữa thì chít.Lại sợ chị dâu nó buồn,hi`...đầy đủ quá nhiều lí do nên là cũng cố gắng lết cái thân ốm đau đi cho nó đủ mặt gia đình,hi`....
    Chẹp....papa và mama hôm qua thể hiện tinh thần yêu nhau tuyệt đỉnh....hi`hi`....chỉ cần nhìn cái hình của 2 người là biết roài còn giề....hi`hi`....khâm phục tình yêu của 2 người thật,hihhihihi....
    Bác Rut và em iu của bác ý cũng đỉnh chẳng kém fần long trọng,chỉ khổ hôm qua MSH ghò lưng để mà chèo cái thuyền trên đấy chở 2 vợ chồng SC,choáng nặng....
    Hum qua mình cũng có ảnh phê ghê....
    Mãi yêu gia đình mình
    Trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang!
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng...Cầm bằng làm mướn,mướn không công.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này