1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

* * * GIA ĐÌNH QUYỀN QUÝ (GĐQQ) * * *

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi cobehanoi84, 29/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Nhân ngày 20/11 chúc mama mạnh khoẻ và sớm lấy chồng.
    Mọi người tuần này cafe tiếp không? Thỉnh thoảng gặp nhau 1 tuần báo cáo tình hình.
    Cuộc đời đáng sợ nên phải cười nhăn nhở!Người với người là tình, nhưng... lòng người lại khó lường!
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    okie. lịch cụ thể. Tối thứ 7 tuần thứ 2 của mỗi tháng gia đình mình lên Cổ Ngư báo cáo tình hình nhá. Thời gian là 8h tối.
    Áp dụng luôn vào tháng tới đi. Còn bình thường thì cứ tối thứ 7 ai thích thì cứ lên, tui ngồi trên đó, vẫn là 8h.
    Adieu!
  3. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Chậc,thế còn Hụi cafe ở Lâm ?! Làm 2 tăng à
    Hic, tình hình là tuần tới đi tối hơi bị khó, nhưng 4-5h chiều lại okie
    [​IMG]
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    làm cái nữa nào. Bố khỉ ! Cứ bắt mình phải câu bài thế này có khổ không.
    Quên lưu ý cái: thứ 7 thì chính ra nhà mình có mỗi một đôi, nên có rì đôi đấy đi sớm đi nhá, roài giờ đấy về với cả nhà.
    Thứ 7 tuần thứ 2 hàng tháng, tầng 2 Cổ Ngư, 8h tối.

    Adieu!
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Thông báo cả nhà cái nhì, dạo này lâu lâu chưa làm một bài dài.
    For my family.
    Kính gửi mọi người lời chúc thân iu nhất. Chẳng biết nói rì tiếp cho mọi người nhề??cảm xúc của CBHN nhì?hay cái qué gì bi giờ.
    Lâu lắm rồi phiêu bạt về nhà còn gì.
    Báo cáo cho bà chị dâu trước cái đã: Cả nhà vẫn khoẻ lắm bà chị ạ, trong đó em là khoẻ nhất mai em đi làm lại quả đầu của em nữa, choáng toàn diện luôn cho mà xem, hehe...quả này BTL chết ngất vì CBHN séc 2 (sau vụ hôm đi họp box nhá). Còn bà chị thế nào? khoẻ không cứ bảo em bặt tăm mà bà chị thì cũng có thấy rì đâu. À, thằng anh bất hiếu ở nhà cũng vẫn khỏe nữa chứ. Hôm trước em có về HP thăm ông bà ngoại vẫn ổn lắm, chị ở xa không cần lo lắng đâu nhá. Papa bi giờ cũng kiếm được chỗ làm rồi(nhập học) nên mama cũng bớt đi cái khoản trông đứng trông ngồi rồi, khổ thân mama cứ thế mà papa có hiểu cho đâu. Vợ thì cứ sắm sửa ăn mặc đẹp mà chồng cứ như là cái lão xe ôm vất vơ, chả trách thế mà mất vợ đến nơi không biết. Vợ chồng nhà em út (bubu ý) cũng biệt tích chẳng thèm đoái hoài tới ai nữa rồi, buồn thảm quá, đã thế chúng nó cứ xuất hiện là bênh nhau chằm chặp nữa chứ, nhìn là muốn uýnh cho mỗi đứa phát chết thôi, he`he`...nhưng nói thì nói thế chứ mừ là cũng không sao. Cả nhà dạo này không khí đi chơi lắng xuống roài, chẳng thấy sủi tăm lên rì cả, bà chị cũng không phải thắc mắc là tại sao cứ chờ chị đi là mới vui đâu. hehe...tình hình của hội là sắp có bữa no say, tình hình nhà mình thì em cũng đang xúc tiến. Nói một hồi tí quên chị cảnh, hôm trước đi hội chợ ngoại thương thấy chị tóc tai bờm xờm tay bưng giỏ tất đi bán, hehe...thương qué
    Thư cho người ở xa trước giờ đến người gần : gửi nhà bubu cái nhỉ? hôm trước mới gặp thấy đứa nèo cũng nhớn hết cả, khổ đúng thứ 7 chúng nó bận chứ không cũng ngồi hàn huyên chán rồi. Trông bubu nhớn thế, hơn cả hồi ở nhà, đúng là chồng vào nó có khác, hehe...thỉnh thoảng về nhà nhá!
    To thằng em rể: nuôi nấng nó không cẩn thận về chị cân thấy thiếu là chết đấy.
    Papa: sắp đi học là sắp có xe roài, papa xuống ăn cơm hay thăm thúm rì mama cái nhì, cứ để mama không ai trông nom có khi nhìn lại thấy mất lúc nào cũng không biết ý chứ. Đi học roài cố lên nhá papa.
    Mama: biểu mí cái đứa ở phòng mama là: chúng nó có muốn đi tu ăn chay niệm phật gì thì chúng nó tu một mình đi đừng có lôi kéo con nhà người ta. Dạo ni` thấy mama cứ ăn đậu với lại rau không thế thì ...béo thế nào cho được ~~~> không khoẻ được, chẹp chẹp ...
    : sắp đi rồi là phải gặp mọi người nhiều vào không nay mai không gặp được là chỉ có khóc ròng thôi nhá!
    Hình như xong rồi hay sao ý
    To all: sắp thi rồi, mọi người cố lên nhé. Ai thi xong thì lên báo một câu để có kế hoạch nhá.
    Tình hình là thế này:
    Trước tết định về HP một lần, RCE, bubu xem có ổn không thì làm chuyến nhề?hình như từ lúc cưới chưa có trăng mật trăng ngọt rì hết hay sao ý. Có gì reply lại nhá.
    Gần nhất sắp tới sẽ là Noel: tình hình cả nhà mình là sao? hay hôm đấy hẹn nhau trên Cổ Ngư đi, chắc tầm đấy mọi người chưa thi xong đâu, nhưng cố gắng hòm hòm bài tập ôn thi rì đó trước hết đi để tối Noel nhé, được không? coi như thư giãn rì đó cũng được
    Sau Noel là tết thì vẫn là dự định của HP thôi không có gì cả.
    Hết thư roài, dài quá....mệt!
    Chúc mọi người ngày đầu tuần vui vẻ nhé!
    Có gì đâu mà khóc...Tat ca chi la dieu bia dat.
    Adieu!
  6. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Reply cháu iu fát nào : Đi suốt thế còn giề, nghe "ca nhạc" thường xuyên thế còn giề. Chậc, dạo nì nhà đang "căng thẳng", nhiều việc cứ cuống cuồng cuồng, xì trét, hích....
    [​IMG]
  7. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    to CBHN : hik nhận được thư em mà chị mừng quá cười méo cả miệng roài bật vô âm tín mãi chả thấy đâu, mail không trả lời, mess cũng không reply tưởng bị làm seo roài mà mọi người không chịu cho chị biết cơ đấy hik
    ^^ Cảm ơn em nhá. chị thì vẫn khoẻ thế thôi, vẫn mail cho mọi người biết thông tin đều đều đấy chứ có lặn tít mù tắp như em nói đâu mà àh mà làm cái đầu thế nào thì chụp cái ảnh sang đây để chị coi với nhá không thì thiệt cho chị lém. mà hum đi họp có chuyện gì làm bác BTL SHOCK DU~ vậy chị chưa hỏi ai về hum dó mà cũng chả ai kể cho chị nghe cả hum nào "chim nhợn" cho chị hay với nhá
    anh bất hiếu của em chị đâu có biết đâu chắc dạo này anh ý bận chăm sóc gia đình mới hay sao ý, thấy đầu tắt mặt tối lém. có khi nào lên nói chuyện với chị vài câu được đâu chắc vẫn khoẻ như thế thôi. anh em thì có bao giờ ốm đâu mà phải lo ^^
    to papa: sao dạo này con chả thấy pp đâu nữa thế mess trên ttvn từ giữa tuần trước mà bi giờ vẫn chưa thấy trả lời. con có chuyện muốn gặp pp để nói đây....hik, pp mà có lên mạng thì nhớ mess cho con một câu nhá
    to mọi người: hình như mm bị làm sao hả thấy mail cho tui có chuyện tìn nong sao đó. nằm ngoài khả năng pu nên ko thể giúp được...


    Nha M cach 4 qua doi [​IMG]
    Cach 3 ngon suoi, cach doi canh rung [​IMG]
    Nha M xa cach qua chung [​IMG]
    M van A day, A dung thuong M [​IMG]
     

     
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo chị là yên tâm ở nhà có iem mà lại, thế là lại thư đi thư lại tíu tít quá cơ. Đợt rồi là em bị quên chìa khoá, tìm mãi mới thấy cái chìa khoá vào nhà đấy, hấp tấp xem lại thư từ rồi mail lại cho chị ngay còn rì. Em chuyển nhà, có rì liên lạc em qua cái : maikashn@yahoo.com nhá(cả nhà cũng thế nhá), đổi địa chỉ nhiều quá ngại ghê. Còn cái tít tít của em cho nó đi luôn rồi, bi giờ chán dùng roài, tết này chị về chắc không tính được cái máy mà em nói với chị hôm trước đâu, vì em có kế hoạch mới cho năm sau rồi, thiếu thốn cái đấy cũng không sao, nhưng kế hoạch kia em phải thực hiện, lần lữa nó đi mất 2 năm roài chứ ít rì. Chắc do em không dùng máy nữa nên chị nhắn không thấy em, he`he`...,không có rì, bi giờ nối lại roài mừ.
    Tình hình là em định thay đổi thế này : mới đây em đã thay đổi bề ngoài rùi, cụ tỉ là quần áo giày dép này nọ, đáng tiếc thay chưa kịp khoe với chị dâu thì cái quần nó mới vừa hỏng. Ngày mai định đi làm lại quả đầu cho nó thành thiếu nữ, hehe...xinh xẻo tí không thì không bằng chị bằng em, hehe...thế thôi. Khi nào sửa sang xong thì chụp ảnh roài gửi, mí cái chuyện này làm nhanh ý mừ, lo giề... chỉ sợ bà chị nhìn xong lại hoảng hốt chạy về VN nhìn lại xem có đúng là em không thì chết, hehe...(từ nãy em bốc phét tí chị thông cảm, tại lâu rồi mới gặp chị mừ lại).
    Còn hôm trước đi họp em hiền lành quá BTL hoảng sợ, em cũng lấy làm áy náy lắm nhưng mà chẳng biết làm sao, BTL cứ hỏi thì em cũng ậm ừ cho qua chuyện ý mà, thực ra thì tại hôm đấy đang trong tâm trạng cú bỉn nên em mới hiền thế, hehe... mấy hôm trước đổi zời làm em khó chịu thật, dưng bi giờ lại ổn roài!
    Papa thì vẫn bất bơ như ngày xưa ý mà ,khổ có vợ mà cứ như không, thành ra cứ như lão xe ôm. Giá mà mama chịu khó quan tâm tí nữa chắc khá hơn, hic... cứ Tình trong như đã ngoài giả vờ e. Khổ lắm cơ chị ạ, em hết cách roài
    Thông báo cuối: Chuyện ở nhà lo xong roài, lá thư viết từ hôm qua của mama hôm nay hết hiệu lực, ngày mai là hoàn tất, hehe...thế nhé! Chúc chị học hành tốt, mau chóng cố gắng về ăn tết với cả nhà. Có gì em sẽ viết thư cho chị sau, he`he`...
    Bố khỉ chẳng hiểu hôm nay tởn thế nào mà nói lắm thế!
    Có gì đâu mà khóc...Tat ca chi la dieu bia dat.
    Adieu!
  9. River_love

    River_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    choài nhìn ảnh của GĐQQ tui mới thấy ay mắn thay khi ngày xưa họ không nhận tui vào làm người trông vườn hoa, khé khé, nếu ngày đó tui vào chắc bây giờ tui đang lưu lạc ngõ ngách nào đó ở HN.
        bạn sẽ có một hòm thư 25mb------> 300mb welcome =====>http://www.diendanhoatin.com
  10. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Hi chào cả nhà,lâu lém rùi mới mò vào đây post bài .
    PP dạo nì vẫn khoẻ,vẫn thế,vẫn bất bơ thế thui,dạo nì ít có thời gian lên mạng,mà cũng hơi hơi ..không mún lên nữa nên chả bit thông tin rì cả .
    To [nick]Pup[/nick] đã gửi pm roài ,hỏi thăm sức khoẻ con dạo nì sao rùi,hôm nọ MA nó bảo sang năm dì cho cả nhà mình sang Thái chơi với Pup
    To @bubu mất tích luôn lặn còn kĩ hơn cả PP,không bit dạo nì sao rùi,hum nọ thấy bảo thứ 7 có đến Lâm nhưng hôm đó PP không đi được,dạo nì vẫn thế phỏng ,vẫn...
    To @MA chẹp dạo nì gọi MA nó quen rùi ,tối qua gọi cho pp lúc đang ăn cơm,dt để trên gác nên kjhông biết,chẹp tưởng có chuyện rì thứ 7 này Okie,chẹp cứ như kiểu chất vấn đại biểu quốc hội ý con gái nhẩy.Dạo nì nhìn con gái PP sành địu qué đi mất,người nhớn rùi,1 tay chống đỡ gia đình thay pp
    To [nick]vợ iu quí[/nick] nghe cứ ,hum nọ gọi điện đúng lúc đang ngủ,nghe được một lúc tỉnh ngủ lun,cả đêm hôm đấy cũng không ngủ được,không bit mẹ nó bị sao,không liên lạc được chẹp khổ thía không bit,thấy MA nói ăn cha ăn chiếc cái giè chứ,tu tiếc cái giè,ăn uống thế thì teo à,hum nào đến "hỏi thăm" mấy đông chí cùng phòng mẹ nó,pa con tui giải quyết nhẹ nhàng cho mấy đứa đấy vô chùa nào đó gần gần đấy,chùa HÀ nhẩy MA nhấy,chẹp thui còn 1 số điều không thể nói ra ở đây được bọn trẻ con nó...cười.
    To [nick]em vợ[/nick] sắp đi roài chả nhắn nhủ rì cả,khi nào đi nhắn luôn một thể.
    Chẹp còn ai kjhông nhẩy,còn chú Scor và thèng con rể RCE hehe thôi cũng chả có rì nhắn nhủ đây.Tranh thủ vài phút quí giá hỏi thăm mọi người chút,thấy mọi vẫn vui trẻ,khoẻ,sành địu vậy là tốt rùi,sắp tới PP còn công tác dài dài nên có lẽ nhà cửa lại một lần nữa giao cho con gái pp vậy .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này