1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

* * * GIA ĐÌNH QUYỀN QUÝ (GĐQQ) * * *

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi cobehanoi84, 29/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    về nhà lên mạng luôn...nhanh fết
    HÈN!..
  2. Go_Kien

    Go_Kien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Chữ "Quyền quý" ở đây được hiểu thế nào có thể nói nó sánh ngang với chữ V.I.P phải không??? Tôi cũng không hiểu lắm về chữ V.I.P này lắm nhưng hình như nó là viết tắt của từ "Very impolite person" đúng không nhỉ???
    Hãy sống làm sao cho xứng đáng với chữ "quyền quý" mà mình đặt ra......thế nhé!
    Cách sống là tuỳ mỗi người lựa chọn nhưng trong tình bạn hãy sống làm sao để họ không nghĩ xấu về mình...
    Mất tiền bạc là không mất gì nhưng mất lòng tin là mất tất cả....
    thế nhé đây thực sự là những điều tôi muốn góp ý còn mọi ngưòi muốn hiểu tôi thế nào đấy là tuỳ mọi người.

  3. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    um tớ hiểu cái chuyện vừa qua nhé. và tớ tin là tất cả những người trong cuộc cũng đều hiểu cả. ấy không cần phải nhắc khéo thế đâu. dù gì thì chuyện đó cũng qua rồi. ai cũng có cái cần phải rút kinh nghiệm cả chứ không fải chỉ riêng một người nào đó hết.
    còn nếu như ấy vẫn cứ muốn nói tiếp thì tớ rất tiếc là tớ không ở nhà để nói trực tiếp với ấy. con trai....fiên fiến đi. đã biết thế rồi thì lần sau đừng làm thế nữa không rồi lại trách sao người khác không hiểu. thoải mái nhưng cái gì cũng có mức, ai cũng có nghĩa vụ và quyền lợi của mình. vậy nhé. chuyện đó dừng đây. tớ đã nói rồi.
    ======
    hum nay mm thi nhẩy thi nhanh nhanh rồi lại lên chat với con nha'' :x àh wen dạo này không hỏi mm có "khoẻ không" yaa hihihihihi
    ==================
    I miss U [​IMG]
    Puheo dong' da^u' va ki' te^n.
  4. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    tiếp thu sự đóng góp
    Mà bạn đã tiếp xúc hết với các thành viên GĐ chưa?
    Thôi, bỏ qua, thời gian sẽ làm mọi người hiểu nhau hơn. Tất cả mới chỉ bắt đầu ...
    [​IMG]
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé!
    Hôm trước thì tớ rõ ràng không biết cái qué gì(nói thế đúng là vô trách nhiệm) nên tớ không biết bọn ấy đã chi trả là bao nhiêu, nhưng trong người tớ lúc đó đủ để campuchia cho mình tớ, okie? chẳng qua tình thế không thể rút tiền, cho gửi lời xin lỗi.
    Đến hôm qua thấy Puppyltt nói với tớ là bạn PhongLa nói rằng:"vụ này chưa xong đâu". Tớ chưa hiểu ý của bọn ấy là thế nào? có nói chuyện với bạn ý thì nói là không cần chia này nọ, nói chung cứ mập mờ. Tớ nghĩ chuyện cũng chỉ đến thế này là xong. Nhưng hình như quay đi quay lại bọn ấy cũng chỉ là cái chuyện tiền nong (trong khi bọn ấy nói là chuyện đó không có gì).
    Vì thế nên tớ sẽ nói thẳng vấn đề này, chẳng cần mập mờ nữa cho lắm chuyện,okie? còn về sau bọn ấy thích hiểu tớ là con người thế nào cũng được, một đứa chỉ là vì tiền cũng được, hay một thứ gần thế cũng được.
    1. Hôm thứ 7 bọn ấy có lời mời gì đó cà phê cho hội đồng hương--->tớ không hề biết---> cà phê hôm đó tớ campuchia phần của mình đàng hoàng, chẳng dính dáng tí gì tới tiền của hội đồng hương, okie?
    2. Tối hôm thứ 7 tớ có hứng lên vụ Karaoke, hôm đấy hát xong hết 200k hay hơn chút gì đó, lúc cuối tớ có đứng lại campuchia nhưng lại bảo tớ là "con gái xuống đi"--->okie, hôm đấy tớ không chia đồng nào.
    3. Bữa bia tối hôm thứ 7, ăn uống xong mỗi người tự trả, tớ có trả phần của mình.
    4. Đến hôm sau thì sufi hứng vụ thịt cho trên danh nghĩa là mời đi ăn. Tớ đồng ý nhưng không phải vác mồm tới không, trong túi tớ có tiền, okie? Nghe nói thì hôm đó hết khoảng 700k có 12 người đi ăn---> mỗi người khoảng 60k, okie? số tiền này tớ hoàn trả lại hội đồng hương không thiếu một xu.
    Tất cả điều bọn ấy nói ở trên cuối cùng cũng chỉ là muốn rạch ròi thế này đúng không? Tớ chẳng muốn đâu nhưng cứ làm rùm beng lên thì chẳng đáng chút nào cả.

    Thứ 7 tớ sẽ mang tiền tới hội cà phê đưa cho bọn ấy. Nếu không có bọn ấy tớ sẽ gửi lại hội trưởng, bọn ấy có thể lấy lại bất kỳ lúc nào mà bọn ấy muốn.
    To all and Go_Kien: Hôm đấy ấy nhìn thấy những ai nữa ngoài tớ ra trong gia đình tớ đi ăn uống của cái hội đồng hương không mà ấy nói cái giọng đấy? ấy vào trong 84 được bao nhiêu lâu rồi? và ấy hiểu được bao nhiêu % trong gia đình tớ mà ấy phát biểu cái kiểu đấy? ấy tưởng cái chữ QUYỀN QUÝ nó xây dựng bằng tiền à? Thế nào là Quyền Quý? chắc ấy nghĩ Quyền Quý là vàng ròng chát từ trên xuống dưới à? hay là lúc nào người cũng dắt chặt tiền?ho*`...xin lỗi tớ dùng từ "thiển cận" nhé! (Có gì đọc đến đây thì cũng đừng nóng mắt, nếu có gì sai coi như tớ lại gửi một lời xin lỗi vậy).Nhưng điều duy nhất chỉ muốn nhắn với mọi người một chút thôi: mọi điều tớ làm thì hoàn toàn là do tớ, đừng có cho nó dính vào cái gia đình của tớ, và thật sự bọn ấy chưa một ai đủ cái tư cách đứng vào đây mà nói với cái giọng này đâu.
    Tớ chỉ muốn nói vài điều thế thôi, chắc bọn ấy cũng hiểu ý của tớ rồi.
    To Hội đồng hương: sufi nhận anh rồi vẫn là anh kết nghĩa của cobehanoi (trong trường hợp nào cũng thế thôi). Dứt khoát quan điểm: chỉ là em của sufi trong hội đồng hương chứ không có dây mơ rễ má rì với hội đồng hương. okie? Những điều tớ nói trên là chỉ muốn rạch ròi, ra ngoài nếu cảm thấy okie chúng ta tiếp tục là bạn bè, coi như đây là điều để khiến mọi người nhìn nhận nhau một lần. Tớ chẳng thích chỉ vì vài ba lời nói ra ngoài lại phải sách mé nhau hay bất cứ cái gì, okie? Thống nhất quan điểm: tớ vẫn coi tất cả là bạn.
    Tôi nói rằng: "Tôi không biết yêu..."
    Trong xanh như mây ở trên trời,
    Và rồi giờ tôi chợt bật khóc....
    ... thì ra tôi đang khổ vì yêu(?)
    Adieu!
  6. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Chẹp.... Không có ý kiến gì nhưng lại thấy cãi nhau... Dạo này sao chán thế không biết.... Cãi nhau ở khắp mọi nơi.... Sao mà chán đến thế nhỉ? Ở nhà, lên mạng, bạn bè rồi cả..... Chẹp....
    A di đà phật, thiện tai, thiện tai!!!!! Dạo nên ở nhà đóng cửa nghiên cứu kinh phật, mà không hiểu sao lòng chẳng thấy nhẹ nhàng hơn chút nào....
    To bà chị: Híc.... Có những điều không phải tất cả mọi người đều giống như nhà mình. Nhà mình có thể không có sự so đo và cũng tránh nói đến những chuyện đó nhưng ở ngoài đâu phải lúc nào cũng như vậy.
    You are my everything.....
    Cuộc đời đáng sợ nên phải cười nhăn nhở!Người với người là tình, nhưng... lòng người lại khó lường!
  7. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Có những cái nên cố mà xây dựng trên tinh thần đoàn kết hữu nghị 1,nặng nề với nhau làm cái rì khi mà mọi cái đều chưa đâu vào với đâu cả.
    Nhất định là bất bình với bài viết của Go_kien nhưng ko vì thế mà ko hiểu tâm trạng của đồng chí hé hé,giải quyết nội bộ đi...trong gia đình qq hôm đấy có mỗi CBHN.éo le thế,tự dưng cả nhà được nghe cũng thấy chướng tai ghê..
    Tốt nhất nên dừng lại cái vụ này ở đây đi...chuyện của vài người ko nên để nhiều người phải hứng chịu.....thế nhá,tính tớ ghét cái kiểu gây hấn nhau lắm hờ hờ mà có động nói can ngăn thì lại bị chửi oan,cái kiểu như" mày thì biết cài rì,mày thì lúc nào chẳng thế" Ghét ghê cơ
    Giấu M vào nỗi nhớ của A điĐể tránh cái nhìn nghi ngờ của bốĐể mẹ khỏi tò mò về bông hồng đỏ...
    Giấu M vào nỗi nhớ của A điĐể trong mơ khi mình không được khoẻThấy vai M tựa mái đầu!!
    TTTTTTTTT
  8. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    May quá có bạn SC người hàng xóm chớp chớp nói giúp nỗi lòng của mình.
    You are my everything.....
    Cuộc đời đáng sợ nên phải cười nhăn nhở!Người với người là tình, nhưng... lòng người lại khó lường!
  9. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người! Nhớ mọi người nhiều lắm!
    (¯`Miss You´¯)
    *~*Wait you*~*
    (¯`Love You´¯)
    *?*No 4 You*?*
  10. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài và hiểu rõ mọi chuyện thấy hơi bực mình với thái độ của mấy chú thành viên mới,thật lòng nói ra không phải phân biệt mới cũ đâu nhưng mà tôi nói thật mấy ông mới vào hội thì cũng nên để ý trong cách ăn nói một chút,nên tìm hiểu kĩ càng tình hình hội rồi hãy phát biểu.Đọc bài của bạn Go_kien@ có vẻ như bạn đang chê trách hay nói thiển cận hơn là "nói đểu" GDQQ thực lòng mà nói "không biết thì không có tội" thế nên xí xoá không chấp nhặt chỉ muốn nhắc nhở bạn lần sau chú ý một chút,GĐQQ chưa từng lần nào đi ăn uống nhậu nhẹt,hát hò....(trừ Cobehanoi) và tôi cũng như một số người trong GĐQQ còn chưa biết mặt các chú là ai,thì làm sao mà chú biết bọn tôi là ai mà chú chụp cho bọn tôi cái mũ to đùng thế.
    Chuyện cũ thôi bỏ qua,giữ hoà khí chung anh em bắt tay nhau cái nào ,lần sau chú ý hơn nhé.
    To 1 số đồng chí hôm chủ nhật vừa rồi đi nhậu nhẹt mà tôi mới nghe ngóng được,bỏ qua đi,con trai phải quân tử nói 1 là 1 2 là 2 mà những chuyện đó cũng chẳng có rì to tát nếu các chú chịu lật lại những "trang vàng " của 84 chắc các chú sẽ hiểu và biết tại sao mà bi giờ hội mình ghét những thứ đó,chứ không phải là phân biệt đối xử rì với thành viên mới đâu .
    Thế nhé nhà mình dạo này vẫn khoẻ cả,chẹp chẹp sắp tới phải tiễn dì lên đường roài thế là lại vắng đi 1 người .Nghe đâu dì nói là đi tết về thì phải lại còn kèm theo 1 cơ số chữ "Q" nữa .hehe nhân dịp Việt Nam Thắng Malai mình đú tí lên mạng post baì
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này