1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

========= Gia đình S_C chuẩn bị tinh thần cho vụ off 30-4 và 1-5 nào ========

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi SonNguyen_sn, 26/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SonNguyen_sn

    SonNguyen_sn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời đẹp mà chả thấy ai nói gì đến chuyện Phê pháo nhể!
    Nhớ cả nhà nhiều lắm lắm
  2. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    em 1 suất nhá ... ^_^ khì khì
  3. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Chào mọi người, lâu lắm em ko xây thêm viên gạch nào cho nhà mình nhỉ? Ko biết có còn ai nhớ đến em ko nữa
    Đùa chút thui, em vào việc chính đây ah...
    Chả là dạo này, các bác hay online chắc cũng biết cái status của em:''''''''Thinking of you, I''''''''m thinking of you....'''''''' Mọi người cũng hỏi nhưng em trả lời đó chỉ là lới bài hát em đang nghe, uhm, có lẽ lúc đó đúng là như vậy thật...Nhưng bắt đầu từ hum nay, em đã biết được you trong bài hát đó là ai rùi, chính xác là khi mới bắt đầu bước sang ngày mới Em đã belong to someone, 1 người yêu em vì chính những gì bên trong con người em, chứ ko phải yêu cái khuôn mặt hay hình thức bên ngoài của em, ...và em cũng đã.... yêu người ấy...Mà để chúng em có thể tìm thấy nhau, em phải gửi lời cám ơn đến toàn thể S_C nói chung và 1 số người nói riêng...Cụ thể là như sau ah:
    Lời cám ơn đầu tiên, tớ muốn gửi đến bạn, người chiếm 1 phần trong nick của tớ (U đấy mọi người ah), tớ muốn cám ơn bạn vì nhờ luôn dõi theo bạn, tớ mới là thành viên của ttvn, và nhờ có bạn mới có miss_U_so_much Cám ơn nhiều nhé và chúc cho bạn luôn hạnh phúc bên người con gái ấy
    Tiếp theo, người mà mu muốn cám ơn đó là sachi, vì 1 chuyện liên quan đến sachi mà mu mới quyết định off vào ngày 14/2 và cũng từ đó mu mới được vinh dự là 1 thành viên của S_C...Nhớ cái bí mật của chúng ta nhé, sẽ là 1 kỷ niệm với mu đấy...Chúc sachi hạnh phúc bên người ấy
    Em cũng muốn cám ơn Les nữa, nhờ Les rất biết cách tổ chức và sắp xếp, em mới có được 1 xe ôm tuyệt vời như thế...
    Cám ơn anh, anh trai của em ah, người em dành tình cảm nhiều nhất trong S_C này là anh đấy, cám ơn vì những lần đưa đón em, cám ơn cả cái mail nhận em làm em gái nữa, cám ơn những lời tâm sự giữa 2 anh em mình, cám ơn tất cả anh dành cho em...Anh biết ko, anh thật sự là người mang lại cho em cảm giác bình yên đấy, 1 cảm giác rất hiếm hoi, nhưng cứ mỗi khi nói chuyện với anh, gặp anh, em đều thấy bình yên....Như cái hôm đi Đồ Sơn í, ai cũng bảo em buồn, ai cũng cho rằng em có tâm sự, riêng anh, anh nói anh thấy em rất vui vào hôm đó, anh biết vì sao ko? Vì trước mặt anh, em luôn cười thật tươi, nụ cười mà ít khi mọi người thấy được...Mãi là anh trai của em anh nhé
    Người tiếp theo em muốn cám ơn là anh man hội trưởng, lẽ ra em cũng chỉ định tham gia 1 buổi off thui, nhưng vì anh nói rằng tất cả những người off hum 14/2 đều bị anh tóm vào S_C hết, nên em đã ở lại...Cám ơn cả cái bí mật giữa anh em mình nữa nhé
    Trong S_C này, người mà em phục nhất phải nói đến bác Phúc, em thật sự phục bác vì sự chân thành, vì sự quan tâm, vì tất cả bác dành cho mọi người, tất cả, ko trừ 1 ai...Riêng em, em muốn cám ơn bác vì cái hum 8/3, cám ơn món quà bác tặng em, em sẽ luôn giữ gìn nớ bên mình
    Nói đến cám ơn, có 1 người mà mu ko thể ko nhắc đến, thậm chí còn muốn nhắc đến nhiều lần nữa cơ, đó là given, người mà mu đã nhận làm 1 chỗ dựa, nhưng có lẽ chính given mới là 1 chỗ dựa cho mu, cám ơn tất cả những tin nhắn, cám ơn những lời động viên, an ủi, cả những câu nói đùa nữa, cám ơn cả cái bí mật của bọn mình, kekeke Nhớ đấy nhé!
    Tiếp tục nào, cám ơn friendship, mod dễ thương, thật sự rất rất dễ thương đấy, cám ơn vì những gì bạn đã giúp tớ, nhiều vô kể nhỉ? Cám ơn cả những lời chúc bạn dành cho tớ nữa, tất cả tớ đều nhận được hết Hãy luôn dễ thương như thế nhé!
    Cám ơn hợp đồng của em, cám ơn anh đã cho em biết thế nào là yêu và được yêu, dù chỉ là yêu thử trong 1 thời gian rất ngắn ngủi, cám ơn anh!
    Em cũng muốn gửi lời cám ơn đến anh Thang57vn nữa, cám ơn những bức ảnh anh đã chụp cho em, cám ơn cả những lần nói chuyện mà khiến em cảm thấy rất vui, cám ơn những gì anh dành cho em...
    Cám ơn netherland, cám ơn cái tên anh đặt cho bé, bé nói thật nhé, bé thích cái tên đấy lắm, cám ơn đã lắng nghe những gì bé nói, cám ơn đã quan tâm đến bé, cám ơn cả lời chúc của anh nữa, linh thật đấy, hình như mới chỉ có 2 hôm mà nó đã thành sự thật
    Cám ơn anh Trung billard, cám ơn anh tốt của em(kekeke, tên em đặt cho anh hay nhỉ?), cám ơn vì sự nhiệt tình của anh....
    Cám ơn anh Mak, dù hầu như chả bao h chạm mắt nhau ở ngoài, nhưng anh luôn làm em vui mỗi khi chat, những câu nói đùa nhưng em sẽ nhớ mãi đấy....
    Cám ơn thanh4us, cám ơn cũng vì sự nhiệt tình của bạn, cái bài hát mà tớ nhờ mọi người tìm í, cám ơn rất nhiều!
    Người cuối cùng chị muốn cám ơn là bé Phương, cám ơn bé vì luôn dõi theo những cảm xúc của chị, cám ơn những lời động viên kịp thời, cám ơn vì đã iu wý chị...
    Oài, quên mất, còn 1 người nữa, 1 người lâu lắm rùi ko còn ở S_C, em cám ơn anh, anh trungnt21 ah, cám ơn những lời nhận xét về em. cám ơn cả những vụ cá cược mà em toàn thua (vẫn chưa trả, kekeke) Cám ơn anh về cái đĩa rock anh burn cho em.... Cám ơn anh nhé!
    Cám ơn tất cả những người đã dành cho em những tình cảm thật sự chân thành, em nói là chân thành đấy nhé! Em cũng cảm nhận được những người đó là ai mà....
    1 điều nữa em muốn nói, em có 1 bài viết về TỰ TIN NÓI LỜI YÊU THƯƠNG, yep, đúng vậy, cần lắm những lời yêu thương dành cho mọi người, nhưng nó phải thật sự xuất phát từ tình cảm thật thì mới nên nói ra nhé, chứ đừng nói iu mà trong lòng ko nghĩ thế...
    Đấy là tất cả những gì em muốn nói rùi ah, chúc S_C mãi vững mạnh, chúc cho những con người trong S_C sớm tìm được cho mình những hạnh phúc đích thực...
    Tặng mọi người nè, mỗi người 1 bông nhé, đừng có tranh nhau đấy
    [​IMG]

    Được miss_U_so_much sửa chữa / chuyển vào 14:29 ngày 14/04/2006​
  4. kientruc3d

    kientruc3d Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    1.054
    Đã được thích:
    0

    Dài quá, nhưng dù sao cũng đã đọc hết! Vẫn chưa gửi ảnh được cho em, áy náy wá!
  5. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng SIs Mu chính thức ra khỏi Sc nhà mình nhé
  6. spectra

    spectra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Less dặn đúng 7h tối nay có mặt ở 109 nhé, để giải quyết nốt vụ 50.000 nhỉ less hiiiiiii
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Thế là nhà ta quyết định đi Tam Đảo ?
    30/4 này ông già cũng đi chơi Mũi Né - Phan Thiết cùng bạn bè trong lớp . Tiếc là ko ra được ngoài Bắc . Hẹn nhà ta vào hè này nhé !
  8. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Ra đâu muh !!! Chỉ được cái đuổi khéo, người ta ... Còn cô nữa đấy, kekeke.
  9. Sac_Mau_Xi_Tin

    Sac_Mau_Xi_Tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Muôn đời con gái vẫn là con gái, dù cứng rắn và bản lĩnh đến đâu cũng phải nhảy loi choi vì 1 con gián
    Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao em lại vắt kiệt sức mình cho công việc như thế. Đúng như em nói, chiến đấu vì danh dự luôn là cuộc chiến mất nhiều thời gian và mệt mỏi nhất.
    Hôm nay nhìn em ngủ trưa tại văn phòng, gương mặt bình yên, dù đã 1tuần em tất bật với sản phẩm mẫu. Đã rất lâu rồi tôi không có được cảm xúc như thế này. Tôi yêu em, em có biết không?
    Được Sac_mau_xi_tin sửa chữa / chuyển vào 21:16 ngày 14/04/2006
  10. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0

    Cuối cùng thì ấy cũng làm được cái điều tớ định giúp ấy ban đầu nhưng có nhiều lý do mà ko giúp được!
    Nếu như ko vì cái lý do ban đầu ấy nói tham gia hôm 14 đó thì chắc ấy và tớ sẽ khác hôm nay!
    Nhưng dù sao mọi chuyện cũng qua rồi! Hãy giữ cất cái bí mật đó, để nó mãi cuốn ra xa thật xa ngoài đại dương để không bao giờ phải lặp lại nữa!
    Chúc Lê (cho tớ gọi tên nhé, vì có lúc tớ đã ko thích cái nick của ấy) hạnh phúc ! Hạnh phúc thật sự!
    Nhớ 1 điều, hãy sống thật lòng với mình với mọi người! Thật lòng đó!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này