1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia đình Song tử ( 21/5_ 21/6) mãi mãi bên anh NongDanHienDai81

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi besua_xx, 28/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng em Long về nhà Song tử . Anh cũng mới nè ...
    Được kongcom sửa chữa / chuyển vào 00:53 ngày 09/07/2007
  2. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Sáng đầu tiên tỉnh giấc ở Thanh Hoá, đập vào mắt ình là dòng tin nhắn của Besua - Không thể tin nổi, mình không thể tin nổi, gặp nhau có 1 lần rồi xa mãi thế sao? Yên giấc Định nhé!
  3. minhacong_THD

    minhacong_THD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Không đâu bằng ở đây, dù gắn bó với nhà mình thời gian chưa lâu nhưng thấy yên lành và thoải mái nhất. Nơi đây mình đã quen với bạn ND ạ. Bạn cũng từng nói với mình ngôi nhà Song tử là chơi hay nhất. Mình cũng nhận thấy thế ND ạ.
    Lại một ngày mới nữa. Thức dậy là việc đi chồng ơi, thức đậy đón ngày mới với vợ đi nè
  4. thuyhangvt

    thuyhangvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà ngày mới tốt lành!
    Fải sống vì hôm nay và nhìn về ngày mai, hãy để ngày hôm wa ngủ yên chị TL ạ.
  5. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Chị biết mà em. Những gì ND hứa với em mà cậu ấy chưa kịp làm chị sẽ làm hộ chồng chị
  6. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Ồ, đam mê mà chị !
    Nhà mình, em theo dõi thì thấy sau khi anh ND81 mất, không khí buồn hẳn.
    Có lẽ nên để lại những gì tốt đẹp nhất và chôn sâu quá khứ đau buồn trong lòng !
    Vài lời muốn chia sẻ cùng mọi người trong nhà !
  7. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Vốn dĩ nhà Song tử nó đã trầm lặng rồi em ạ. Mất đi 1 thành viên như mất 1 khúc ruột. lại phải nói lại, cần phải có thời gian nữa
  8. Hong_Vien_Anh

    Hong_Vien_Anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.014
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Vài lời chia buồn với các bạn !
    Được hong_vien_anh sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 09/07/2007
  9. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Vâng chị ạ.
    Ngày ngày vẫn vào nhà, rồi lẳng lặng đi ra.
    Chả biết nói j.
    Cũng vụng về, chả biết an ủi mọi người thế nào nữa.
  10. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có biết vì sao người ta lại chít khăn tang và đeo băng đen vào ảnh cho người đã khuất không ? Là vì bản thân người đã khuất cũng phải để tang những người còn sống đấy . Đối với Định , cậu ấy đang phải chịu tang với tất cả mọi người ...trong đó có Gia đình và bè bạn .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này