1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia đình Song tử ( 21/5_ 21/6) mãi mãi bên anh NongDanHienDai81

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi besua_xx, 28/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Bạn Thuý Hằng sau một hồi thao thao bất tuyệt chuyện trên trời dưới bể ...mệt . Dựa vào cái gì đó và làm một giấc say xưa ...
    Khi tỉnh dậy không quên gọi điện thoại cho người tiền trạm là @Quyetlan ra " đón "??? . Ba anh em xuống ngã ba Phố Cò vừa đói vừa khát ...phải giải quyết ngay bằng một chầu nước dừa ...

  2. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đến là tiền trạm nói em đang ở Quê, mà quê của QL cach đấy 20km, oải luôn. Nhưng cũng chỉ đường cho các anh chị vào đến nhà máy Diesel thì gọi tiếp. 3 anh em đi xe ôm mất 10k/người, mấy ông xe ôm nghe nói chuyện là đi thăm 1 người bạn bị tai nạn mới mất khoảng nửa tháng thì đưa sang 1 nhà khác, nhưng mà không phải, lại đi ra, khi vòng sang đường bên kia thì nhận ra là quen quen, đến đây thì em nhận ra và cứ thế thẳng tiến đến nhà ND
  3. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Chợ phố Cò vắng vẻ , ba anh em vào mua đồ lễ . Tìm mãi mới thấy chỗ có bán hoa tươi ...nhất là hoa hồng bạch . Chợt Hanoi8668 tái mặt hốt hoảng " Ôi ! tiền của em đâu mất rồi " ...." Bao nhiêu ...? " ...khoảng một triệu anh ạh ! " Nói rồi nàng vội chạy lại phía chợ hi vọng mong manh là sẽ tìm thấy ...
    Một lát sau quay lại , vẻ mặt tươi tỉnh nói ...."May quá ! chưa ai nhìn thấy , nó rơi bên đường ! " Cả ba anh em thở phào nhẹ nhõm . Vậy là nỗi ám ảnh của câu nói "Tam nhân bất đồng hành" đã tạm trôi qua . Mọi người đều nghĩ chắc là Định phù họ cho Linh ...Bấy giờ mấy anh em mới yên tâm lên xe ôm thẳng tiến đến nhà Định .

  4. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra bài này của anh phỉa xếp trước bài của em anh nhỉ??
  5. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Anh chị kể tiếp chuyện đi
  6. anhnh6

    anhnh6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, ss Tú Linh may thế. Ở hiền gặp lành rồi!
  7. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Hai anh xe ôm rất nhiệt tình . Hỏi thăm xem mấy anh em đến viếng bạn ở đâu , thế rồi bảo sẽ đưa ba anh em về đến tận cửa nhà Định . Sau một sự nhầm lẫn nho nhỏ , cuối cùng ba anh em cũng đến nơi . Em Nhung ( em gái Định ) rắt xe ra tận ngõ đi "đón" ba anh em !?!
    Vào nhà , việc đầu tiên và cũng là việc quan trong nhất là thắp hương lên ban thờ của Định . Cả nhà im lặng trang nghiêm , xúc động , buồn không nói lên thành lời . Ai nấy một lòng chắp tay và thầm nói những suy nghĩ của mình với Định . Không biét Định có nghe thấy không ...?
    Một ấm trà đậm đà như bao ấm trà Thái được chính tay mẹ Định pha nối tiếp câu chuyện . Bà dưng dưng nước mắt kể chuyện hôm ấy ...cả nhà ngồi nghe mà không cầm được nưóc mắt . Từ hôm Định ra đi , rất nhiều anh em bạn bè đến chia buồn cùng gia đình ...Mỗi lúc câu chuyện lại càng buồn thêm hơn.
    Một lúc sau chúng tôi được Nhung đưa ra thăm mộ . Mộ của Định nằm trên một quả đồi nhỏ cách nhà không xa . Những nhát đất mới lấp trên mộ đỡ lấy những vòng hoa còn nguyên dòng chữ ...TTVN...kính viếng ...
    Một thẻ hương được đốt cháy , một bó hoa hồng trắng được cắm ngay ngắn
    ...chúng tôi quên không mua cho Định vài ba lễ vàng ...Nhưng không quên một vài trái cây đặt trên mộ . Chúng tôi chia nhau mỗi người cắm ba nén nhang cho Định rồi lại chắp tay ...lặng yên không nói . Ánh mắt của từng ngưòi dường như nói lên rất nhiều . Riêng tôi thầm khấn với Định rằng " Em yên nghỉ ...mọi người luôn nhớ về em ! Nhà Song tử mãi mãi bên em !"

    Được kongcom sửa chữa / chuyển vào 18:20 ngày 23/07/2007
  8. solohanoi

    solohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    2.748
    Đã được thích:
    0
    Đang đọc chuyện của các bác
  9. anhnh6

    anhnh6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Không biết tiếp theo là thế nào?
  10. anhnh6

    anhnh6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Bác kể tiếp đi bác Kong! Đang hay mà!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này