1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia đình Song tử ( 21/5_ 21/6) mãi mãi bên anh NongDanHienDai81

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi besua_xx, 28/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luckyman6

    luckyman6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Tặng mọi ngươ?i ba?i "Bài tụng "vô tướng"" của Lục tổ Huệ Năng trước khi đi ngu? chuâ?n bị cho một tuâ?n công việc mới.
    Thuyết thông với tâm thông
    Mặt trời chốn hư không
    Diệu pháp giúp thấy tính
    Ra đời dẹp tà tông
    Pháp vốn không lâu chóng
    Mê tỉnh có chậm nhanh
    Nhứng pháp môn kiến tính
    Phàm phu chẳng hiểu rành
    Thuyết pháp dẫu muôn cách
    Quy một lại, chẳng ngoài
    Nhà âm u phiền não
    Vầng tuệ nhật sáng soi
    Nghĩ tà, phiền não đến
    Nghĩ chính, phiền não trừ
    Chính tà đều chẳng thiết
    Thanh tịnh đến vô cùng
    Bồ đề chân giác ngộ
    Tham cầu là hư vọng
    Tịnh ngay trong vọng tâm
    Chính niệm hết ba chướng
    Người đời tu đạo Phật
    Pháp môn chẳng ngại đường
    Thường tự mình xét lỗi
    Tức cũng Phật một đường
    Sắc thân tuy khác loại
    Tự tu chẳng trái nhau
    Lìa đạo mà cầu đạo
    Suốt đời chẳng thấy đâu
    Gió bụi bôn ba mãi
    Chỉ chuốc toàn buồn não
    Muốn thấy đạo chân thực
    Ngay chính: ấy đạo màu
    Không có lòng cầư đạo
    Mò mẫm chẳng tới nơi
    Người tư đạo chân chính
    Chẳng trách lỗi người đời
    Thấy người khác có lỗi
    Tự trách đường lối mình
    Người sai ta chẳng chê
    Ta sai tự trách mình
    Phải bỏ ý chê bai
    Phiền não trừ hết thảy
    Yêu ghét chẳng để tâm
    Khểnh chân nằm thoải mái
    Muốn giáo hóa người đời
    Phải tự có phương tiện
    Chớ để họ sinh ngờ
    Tự tính liền ờiêủ hiện
    Phép Phật ở thế gian
    Vì thế gian giác ngộ
    Lìa thế gian cầu đạo
    Tìm sừng thỏ khác nào
    Chính kiến là xuất thế
    Tà kiến ấy thế gian
    Chính tà đều quét sạch
    Tính Bồ đề huy hoàng
    Tụng này phép Đốn giáo
    Gọi tên Đại Pháp thuyền
    Mê thì chìm kiếp kiếp
    Tỉnh chỉ một chớp sao!
    Giác ngộ đến mức nào là ở người đọc.
  2. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Giận cũng đáng iu
  3. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Hizz
    Ss bẩu là nếu đồng ý thì hẹn 1 hôm chứ có bẩu là ngay lúc đó đâu Hoàng Anh
    Thế nếu mà buổi off cuối tháng mà không Chủ nhật sẽ là tối thứ 7 (25-8) đấy nhé
    Cả nhà chuẩn bị tinh thần, còn 19 ngày nữa nhé
  4. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9.590
    Đã được thích:
    0
    hôm trước uống nc với ss linh thêm mỗi "chú" kông. nhà mình toàn bận.
  5. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    tại ai cũng bận rộn đấy anh ạ
  6. anhnh10

    anhnh10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Ớ, thế là 25/8 ah? Sao mà nhanh thế nhỉ?
  7. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    To Nhím: Em còn nợ chị một lời hẹn???
  8. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Sao không ai thèm hẹn mình nhỉ ?
  9. mat_troi_ha_noi

    mat_troi_ha_noi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    2.155
    Đã được thích:
    2
    chú như vậy la? ko đc,
    chú đi uống nước với em Linh ma? ko ru? anh la? ko đc, ăn ma?nh
  10. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Tuấn ơi, khi nào em gặp thằng này thì tuỳ em muốn làm gì nó thì làm hộ chị nhá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này