1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIA ĐÌNH SONG TỬ Mừng Năm Mới ?T? Tà Lưa ?T? Đong Đưa ?T? Tưng Bừng ?T? Hạnh Phúc ?T? (KẾ HOẠCH OFFL

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi BeeWitch, 22/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà rét nắm, chị hông thấy đang rét tệ rét hại àh? Kiếm quán Cafe nào mờ ngồi chứ đứng ngoài đường thía thì chết
  2. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Hihi! Có chị thì ai dám để em rét
    @Có ai nhà mình bít sđt này ko 0904907880
  3. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Chị nhớ là chị nói câu này nhá , hôm đấy em mà rét là em bắt đền
  4. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Chị nhớ là chị nói câu này nhá , hôm đấy em mà rét là em bắt đền
    [/quote]
    Rét chỗ nào chị ủ chỗ đó
  5. milosa

    milosa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.176
    Đã được thích:
    0
    Iem à, chị thấy cái tai tờ của em hay hay Long ạ
    Hihi, kiếm quán cafe thì khi nào mới nhổ rễ hả em?
  6. lazymoonshop

    lazymoonshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vẫn lạnh nhở, học sinh tiểu học đc nghỉ những 2 ngày rồi đấy
    Vào chào cả nhà em đi ngủ. Rét này ngủ chắc ngon đây
    Khoan, làm bài thơ cái nhở...
    CON ĐƯỜNG - Phan thị Thanh Nhàn -
    Nếu anh đi với người yêu
    Chỉ mong anh nhớ một điều nhỏ thôi
    Con đường ta đã dạo chơi
    Xin đừng đi với một người khác em
    Hàng cây nay đã lớn lên
    Vươn cành để lá êm đềm chạm nhau
    Hai ta không biết vì đâu
    Hai con đường rẽ ra xa nhau hoài
    Nếu cùng người mới dạo chơi
    Xin anh tránh nẻo đường vui ban đầu.
    ------------------------------------- end!
    Hồi xưa em bảo bài này chuối
    Bây giờ thì em chuối
  7. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Chậc, nhà mình nhiều tính xấu nhể
    Cao su nhiều nhất là đến đúng 18h00 đấy nhớ, không lại ngồi chờ nữa thì khóc rưng rức
    Chào cả nhà, iem đi ngủ đơi...... à mà chưa được, hút điếu thuốc mới ngủ ngon
  8. monEau

    monEau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Vì 1 cơ số lí do đen đủi mà em ko đi Mai Châu được nữa, em ọp mới, lạnh quá.
    Giá mà có ai để ôm phát
  9. anhnh18

    anhnh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Ớ, sao đang hỏi các chị em mà lại lôi cả anh vào nhỉ...........
    Cơ mà chẳng phải đợi đến hè đâu. Bây giờ đi ra bể bơi chị em cũng chết lặng rồi..........
    Hề hề hề.................
    Nào thì ôm! Miềng chả muốn ôm tí nào cả ợ.............
    À thì ra thời gian vừa qua Lê Phương tinh vi tập ký ợ!
  10. anhnh18

    anhnh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Ngắm đường xuông thôi thì chán bỏ xừ ợ!
    Ngắm đường là phụ, ngắm chính là ngắm cái gì mà chỉ cần thấp thoáng thôi là mắt sáng trưng ra ý..............
    Ớ, anh cũng rét run...........
    Cái số kia anh hem biết........
    Thế nài mí là VIP chứ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này