1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia Đình TAURUS - Tầng 32 - Ngôi nhà của những tiếng cười - niềm vui và hạnh phúc.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi MHVC, 10/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    khốn nỗi nó tưởng cái ngõ đấy là phố
    thôi thì mình cứ cho là vậy
  2. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    nào đã đc ra mặt phố, vẫn ở trong ngõ hẻm sâu ngút ngát í chứ
  3. dungsidietcasau

    dungsidietcasau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    4.210
    Đã được thích:
    0
    VÂNG
    ah, nói nốt câu cuối
    Bobo xấu trai mà cứ thick show hàng
  4. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Vâng tôi xấu,anh diệt tôi đi
  5. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    Bobo đã nhận ra được một chân lý mà chỉ có những người thông minh mới nhận ra được là mình kém thông mình trông việc xử lý những vấn đề khó hiểu của người cần tư duy thông minh
  6. dungsidietcasau

    dungsidietcasau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    4.210
    Đã được thích:
    0
    Sao ko đổi đc chữ kí nhở
    mà cái vnpassport sao mới chuyển à, bobo
  7. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Lần sau cứ post ảnh như thế này cho lành, chúng nó hết bình luận.
    -----------------------------------
    [​IMG]
    -----------------------------------
  8. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0

    Tuổi hồng thơ ngây dưới mái trường
    Tuổi thơ đã đi qua rồi
    Để lại trong tôi một nỗi buồn
    Nói lên tiếng yêu lặng thầm, anh dành cho em
    Xưa chúng ta chung trường
    Cùng nhau kết hoa ước hẹn
    Mà sao bỗng dưng em lại
    Bỏ quên hoa quên tình tôi
    Em vội ra đi trong ly biệt
    Tháng năm vẫn trôi qua dần, Anh chờ tin em
    Kỉ niệm trong tôi đã phai mờ
    Giờ em bước đi theo chồng
    Bỏ lại trong tôi một bóng hình
    Nói lên tiếng yêu lặng thầm, anh dành cho em.
    Khi biết kỉ niệm rồi
    Lòng anh bỗng se thắt lại
    ..............
    Hãy hát khúc nhạc buồn
    Cùng chung tiếng ca cung đàn
    Còn đâu dáng em những chiều
    Nhè nhẹ đưa bước chân phù du
    Êm đềm trôi qua khi em theo chồng
    Nhớ sao những khi tan trường, tình anh bơ vơ...
  9. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    đói mờ mắt...
    @ e: e cứ coi nó như 1 thằng con giai thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn mà b thì chị có thể hiểu, nhưng th v thì tại sao thế???
  10. naga8355

    naga8355 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2002
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này