1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia Đình TAURUS - Tầng 32 - Ngôi nhà của những tiếng cười - niềm vui và hạnh phúc.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi MHVC, 10/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Túm lại là hôm nay thảm
    Lý do ko fải đội bạn oánh hay hơn,mà là do chiến thuật hợp lý.Bên mình đội hình ngon hơn nhưng lủng củng ko có thủ lĩnh (thủ lĩnh Hiệp gà chỉ cắm đầu vào oánh ko chú ý đến chiến thuật của toàn đội )
    Lần sau nếu chiến thì cũng nên bàn bạc trước về chiến thuật,tránh để cả 2 nhà (em và anh Quân) cùng lên đời
  2. tranquan83

    tranquan83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0

    Tối nay hội chế nhà mình
    Bách khoa - điểm hẹn dập dình oánh nhau
    Phúc Dê Hải đánh thật ngầu
    Khiến cho Quân Hiệp thêm sầu cùng Liêm
    Mới vào trận, được 5 giây
    Quả cây lấp ló mình xây B-G
    Nông dân đi lại lờ đờ
    Thêm 2 mỏ quả 3 đàn hươu nai
    Nghĩ rằng trận đấu còn dài
    Mình thầm hý hửng lên đời nhanh đây
    12 phút, kic đời 3
    Xanh xanh thấp thoáng thì ra Dê jà
    Vác đàn quẩy đá đi ra
    Xông vào nhà chính định cà mình đây
    Bình tĩnh mình chạy nông dân
    Rừng cây ẩn nấp, kô ra thằng nào
    Yên tâm chặt gỗ xây nhà
    Chờ đời 3 đến là ra quân liền
    Ai dè mãi vẫn đời 2
    Nhìn ra nhà chính đã bay mất rồi
    Thì ra bị quẩy dập vùi
    800 thịt cũng ngậm ngùi ra đi
    Mình nhìn tiếc ngẩn tiếc ngơ
    Thôi đành làm lại cuộc đời từ đây
    B-N chọn chỗ mình xây
    Nông dân lại hái quả cây lên đời
    Lục đục mãi, cũng đến thời
    Lon ton ngựa gỗ đi tìm nhà nhau
    Ôi thôi, giờ đã muộn rồi
    Kẻ địch đông nghịt, thằng ngồi thằng đi
    Dân chỉ chạy, chẳng làm jì
    Gặp fải đạo địch, chắc thì xong fim
    Nhìn sang a Hiệp lim dim
    Ku Liêm cũng bị đánh chìm từ lâu
    Thôi thì cũng mới trận đầu
    Resign chơi lại, ván sau fục thù
    Trận tiếp, kinh nghiệm đã thu
    Đời 3 vừa ấn, quây khu bo nhà
    Xây nhà ngựa, oánh lạc đà
    2 con lạch cạch thấy nhà vào luôn
    Nông dân địch thấy là chuồn
    Đang đà thắng lợi, mình luồn đuổi theo
    Ai dè đời thật hiểm nghèo
    Phúc râu vác quẩy oánh teo nhà mình
    Đánh Persian thật bực mình
    Bánh xe kô có, dân tình trốn đâu
    Lạc đà vài chú lâu nhâu
    Bị lạc đà Hải 2 đầu chặn ngang
    Buồn đời mình mới quay sang
    Thấy quân a Hiệp dọc ngang fừng fừng
    Trong bụng mình cũng cả mừng
    Đội mình cũng mạnh, cố đừng có thua
    Nhưng đời sao thật chát chua
    Hải kô bị đánh một tua lên đời
    Thế yếu mình vẫn cố chơi
    Hợp quân a Hiệp một nơi đi cùng
    Thế cô người độc giữa rừng
    Làm sao át nổi quần hùng được đây
    Điểm Hải giờ đã ngất ngây
    Lạc đà đông nghịt, thêm bầy ngựa C
    Đội nhà trông thật thảm thê
    Lính dân ngắc ngoải, lăn lê giữa đường
    Thắng thua cũng chuyện bình thường
    Chơi không thắng được thì nhường chịu thua ​
    Tặng đội Anh Ôm Eo nhà ta
    Được tranquan83 sửa chữa / chuyển vào 01:43 ngày 16/01/2007
  3. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    CHÚC CẢ NHÀ NGỦ NGON!
  4. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Nếu Phuc rau Pat còn có ngày mai!!!!
  5. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    nhà mình lắm nhân tài. Thơ sống động, đọc mà cứ như là mình đang điều khiển quân giết nông dân nhà địch ý...
  6. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Anh Q sang bên box đế chế cùng em nghiên cứu cách óanh quẩy đi nào
  7. tranquan83

    tranquan83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    ok
  8. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    chào ngày mới phát
  9. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    dạo này phong trào AOE lên khiếp quá nhỉ
    Đại K nào dạy em phát.....có em vào đội bảo đảm lấn át tinh thần đội bạn đc ngay
  10. Do_em_biet_anh_la_ai

    Do_em_biet_anh_la_ai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Hay
    Nhà binh thắng thua là chuyện thường tình , phong độ là nhất thời, đẳng cấp là vĩnh viễn !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này