1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia đình TAURUS-Tầng thứ 31-Chào năm mới.Chào mùa xuân.Hãy chia sẻ những ước mơ và cùng nhau tận hưở

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi _GreAT_PretenDER_, 04/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0

    Rồi có một ngày người sẽ bỏ ta đi
    May mắn quá câu ca còn ở lại
    Rồi một ngày người sẽ bỏ ta đi
    Núi cô đơn, sám hối trăng thề
    Rồi câu ca cũng bỏ ta đi
    Vớt vát mãi còn nỗi buồn ở lại
    Để một ngày trong sóng ngàn khơi xa
    Biển bơ vơ lặng nỗi buồn về
    Rồi cuối cùng nỗi buồn bỏ ta đi
    Chở che nóng hoang vu chiều cỏ dại
    Hình như gió tìm về năm tháng cũ
    Hát dông dài "hoa bất tử ơi!..."
  2. DHTC

    DHTC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi sáng anh chị em nhà KN
  3. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    Hum nay trời đẹp quá......mũi tụi lạnh kinh

    chạy chạy.......akido....phụt......phut......apchaghi .....bụp.............phởn phởn
  4. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    Thèm đc bơi quá
    cố lên hè sắp đến rồi.........
    cố luyện công thành tài
    Hè này thì chết với cậu nhé
    Được phongvandaihiep sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 09/01/2007
  5. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, chào mọi người, Dép xin tự giới thiệu Dép là thành viên bên nhà BB, hôm nay rảnh rỗi lượn qua các nhà xem tình hình mọi ng thế nào thì với ngay được đoạn lời của MHVC. Thật sự ko có lời nào diễn tả cảm xúc của Dép: Xin gửi tới bạn lời cảm ơn chân thành nhất. Lý do: Dép đi làm qua trường Mẫu giáo Hoa Sen tầm 8h. Lúc nào tầm này nó cũng bật bài này để cho các cháu nó tập thể dục cho nhớn, khổ, sáng nào cũng đi qua, cũng hóng mà ko thể nghe được cái câu "Tay song song trước ngực". Uất lắm. Thuộc cả bài mà ko thể nhớ nổi câu ấy, hỏi mấy người rồi mà chả ai biết. Lò dò lại có MHVC đưa lên. Cảm ơn nhé! Bây h thì okie rồi. Sướng!
    Được dep_tong_quai_hong sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 09/01/2007
  6. 02july

    02july Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Hì tưởng j,cái bài này cứ đi qua mấy nơi tập thể dục thẩm mỹ thì kiểu gì chả có.Hôm nào đá bóng bên sân Côgn Đoàn cũng nghe các chị em vừa nhảy vừa đọc.
  7. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    chuyện thường ở huyện ấy mà....sao phải khóc
    dần dần sẽ ngộ ra thêm nhiều cái dở hơi nữa chị ah
  8. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    Kiếp Giang Hồ
    Tôi sinh ra vào một ngày gió lạnh ,
    Giữa cuộc đời hiu quạnh lắm bon chen ,
    Cả tuổi thơ sống trong cảnh nghèo hèn ,
    Mười bốn tuổi bước vào đời du đãng ,
    Chém mướn đâm thuê , bao đề đánh bạc ,
    Bảo kê nhà hàng khách sạn **** ,
    Cuộc đời trôi trong cờ bạc rượu chè ,
    Sống kiếp người đã phụ lòng cha mẹ ,
  9. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    những việc muốn làm thì k đc làm, cứ phải làm những việc k muốn làm thế này
  10. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    @*&)^)&@^#$_()#$%+_)(!*~&&(^$)*(&@%+_*()(*&#$&^@(%!)_
    Tạm dịch: BỐ KHỈ

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này