1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giả định thú vị về Quả Cầu Biết Tuốt và ảnh hưởng của Sự Thật với đời sống con người.Nếu muốn biết g

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi mrking_hoang, 07/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Giả định thú vị về Quả Cầu Biết Tuốt và ảnh hưởng của Sự Thật với đời sống con người.Nếu muốn biết g

    Tôi có một giả định mà chắc hẳn ý tưởng đó cũng nhen nhóm trong đầu các bạn! Đó là giả tuyết viễn tưởng về Quả Cầu Biết Tuốt. Khi muốn biết gì hỏi nó thì nó sẽ trả lời cái đó!

    Vậy khi biết được tất cả những gì bạn muốn biết; thì lúc đó cảm giác của bạn sẽ thay đổi như thế nào? Dưới đây vạch ra một số nét phỏng đoán về "Toàn Thể Sự Thật" và trạng thái của chúng ta khi nắm bắt được hết thảy những gì chúng ta muốn biết!
  2. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2

    Thông thường;nhận thức con người bị giới hạn bởi thông tin xung quanh họ; và cái họ thấy có thể chỉ là phần nổi của tảng băng trôi.
    Ngày nhỏ tôi luôn có một cái khát khao không tưởng là thấu hiểu hết được suy nghĩ và thế giới nội tâm của người khác.Xem họ nghĩ những gì; nghĩ tốt hay nghĩ xấu; nghĩ hay hay nghĩ dở về mình; họ sung sướng hay bất hạnh; một ngày họ ưu phiền bao nhiêu giờ; bản chất họ tốt hay xấu.
    Rồi thì họ làm những gì tốt và xấu mà mình không biết. Bởi ngay chính mình có những việc xấu và những việc tốt mà họ không biết.
    Karl Marx nói rất hay:"Trong tính hiện thực của nó; bản chất con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội" - mối quan hệ với mọi người và với chính mình. Vậy nếu ta không đủ thông tin về các mối quan hệ của một người thì làm sao có thể hiểu hết được về họ?
    Vậy thì giả thuyết về cái phần bị che khuất kia với ta sẽ có những đặc điểm gì?
  3. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Có những sự thật mà khi xảy ra chúng ta phải thốt lên:
    "Thật không thể tin nổi; một con người như thế có thể làm chuyện đó [hay làm như vậy]"
    Hoặc "Tôi thật sự buồn và thất vọng khi biết được sự thật!"
    Hoặc "Tôi không ngờ họ [anh ta; cô ấy; someone..] lâu nay vẫn tốt với tôi đến thế mà tôi không hề hay biết"
    Hoặc "Tôi thật ngu ngốc vì lâu nay bị lừa"
    Hoặc "Tôi thật ngây thơ quá"
    Hoặc "Thế giới này phong phú;phức tạp hơn tôi tưởng"
  4. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2

    Sự thật không tốt đẹp: Tỉ lệ thanh thiếu niên, trung niên, người lớn... nghiện hút có lẽ mới chỉ thống kê được một số phần trăm nào đó (chưa hề có một thống kê nào mà lại tuyệt đối đầy đủ cả; đó là bản chất của khoa thống kê bao giờ cũng có sai số nhất định). Nếu bạn không phải bị nghiện hút thì bạn hãy cảm ơn số phận cho chính bạn đi vì ma túy đã lùng sục đến mọi nơi và đã phá hủy rất nhiều cuộc đời nhiều người trên mọi rồi.
    Cách đây không lâu; tôi mới nghe một thầy giáo dạy giỏi nổi tiếng ở Hà Nội ly dị với vợ; thật là khó tin hơn nữa khi nghe tin con trai của họ chết vì bị sốc thuốc (ma túy). Nếu đó không phải do một người bạn thân của thầy kể lại thì chắc tôi chẳng bao giờ nghĩ đến những cái đó ở thầy - thầy sẽ mãi là con người thành đạt và hạnh phúc - trong mắt tôi. Thế mà...
  5. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Đánh giá quá cao về người khác: Ngày trước một ông thầy dạy học môn triết có một câu nói đùa khá hay: "Người tốt là người không bị bắt quả tang làm việc xấu".
    Đáng lẽ phải là người tốt phải là người không làm việc xấu thì thành không bị ..."bắt quả tang" làm việc xấu. Hài hước; nhưng ý vị của nó cũng hàm chứa một số thực tế nhất định
  6. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Đánh giá quá thấp về người khác: Gặp nhau ngay lần đầu; chúng ta chưa biết nhau ra sao; chúng ta xét đoán qua ngoại hình; tên này trông thật kém cỏi; chắc nó thuộc dạng chả biết gì.
    Nói chuyện được 30 phút mới thấy mình còn kém hơn nó!
    Lúc đó mới chuyển sang trạng thái tâm lý khác (các bạn tự liên tưởng)
  7. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Chủ nghĩa Freud và sự thật về ******** và ức chế ở con người:
    Thông thường ta là người hiểu ta nhất; ấy vậy mà có những cái ngay cả ta cũng không hiểu rõ về ta nữa; và khi biết ra thì còn không muốn thừa nhận nữa cơ.
    Nếu theo quan điểm của Nho Giáo thì xã hội hiện nayVô Cùng Cực Kì Hết Sức đồi bại về mặt đạo đức ở phương diện ********.
    Một số người phê phán Freud; nghiên cứu tâm lý con người ở ngôi thứ nhất - nhưng ít ra với tôi và nhiều người khác; thừa nhận quan điểm của ông với tư cách là ngôi thứ 2 với Freud.
    Đáng lẽ đây là một đề tài khá nên đi sâu (******** của con người) nhưng nó lấn sân sang box ...Giáo dục giới tính nên đành phải ngậm ngùi kết thúc. Âu cũng là cái khó cho những người muốn nghiên cứu "sự thật"
  8. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Nếu có quả cầu như thế tôi sẽ hỏi nó xem kiếp sau có tồn tại không ?
    @ mrking_hoang : bác nhận được tin nhắn của em không bác ?
  9. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    ly tieu long: mình có nhận được tin nhắn của bạn; nhưng việc chữa bệnh bằng tinh thần nó rất khó vì tinh thần là một phạm trù rất rộng lớn
    Do đó bạn cứ tiếp tục tham gia các chủ đề đi; theo tôi thì một chủ đề như bạn nói "liệu pháp chữa bệnh bằng tinh thần" nó khó để cho mọi người viết lắm. Ngay như mình có quen một tiến sĩ khoa học; ông ấy viết một quyển sách "Tâm thuật bằng liệu pháp tổng hợp" nhưng hiệu quả áp dụng thì ...; do đó bạn cứ từ từ mà giải quyết các vấn đề thôi
  10. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    bác là người uyên thâm khoa học nên em hỏi bác xem có tài liệu gì về cái này không . Nếu bác có thì xin bác rộng lòng post sang cái topic của em bên Yoga cho em đọc với .Em đã trình bày vấn đề cũng khá rõ ràng bên đó rồi .
    Em muốn tìm hiểu vấn đề này để giúp em gái em , nó suy sụp lắm rồi . Đọc sách về Yoga thấy có nói qua nhưng sơ sài quá .
    Được ly_tieu_long_19121985 sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 07/11/2007

Chia sẻ trang này