1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giả định thú vị về Quả Cầu Biết Tuốt và ảnh hưởng của Sự Thật với đời sống con người.Nếu muốn biết g

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi mrking_hoang, 07/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. black_tulip

    black_tulip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Mình xin góp thêm 1 câu chuyện.
    Ngày xưa có 1 anh chàng, vì tình cờ cứu 1 con ngỗng nên anh ta được con ngỗng tặng cho 1 viên ngọc. Mỗi khi có viên ngọc đó trong người thì anh ta có thể hiểu được hết suy nghĩ của người khác.
    Ban đầu anh ta rất vui khi có được viên ngọc kỳ diệu đó. Anh ta có thể biết được người khác thích gì và làm cho họ vui lòng.
    Sau đó, lúc anh ta gặp người bạn thân, thấy người bạn vẫn vồn vã như mọ ngày. Nhưng sau đó anh đọc được suy nghĩ của người bạn thì thấy rằng người bạn vồn vã với anh như vậy vì muốn nhờ vả anh giúp 1 việc. Chợt anh thấy mất vui. Rồi dần dần nhiều chuyện như vậy xảy ra, anh thấy mọi người đối xử tốt với anh cũng chỉ vì lợi ích riêng của họ. Bỗng nhiên anh thấy cuộc sống xấu xa hơn và mất đi nhiều niềm vui.
    ... Rồi một ngày anh đã quyết đinh ném viên ngọc đó đi mãi mãi...
  2. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Em gái bác suy sụp vì sao vậy? Bệnh tinh thần?
    Phải tích cóp bác ạ; con kiến tha mồi nó cũng tha từng hạt thôi; bây giờ bê nguyên cả "liệu pháp tinh thần" vô cùng rộng lớn mà độ trừu tượng lại cao như vậy thì khó lắm. Quyển "Tâm thuật bằng phương pháp tổng hợp" em cũng chưa mượn được bác nên không post được bác ạ
    Em cũng phải lần mò học dần dần những người trong này kết hợp với đọc sách; trải nghiệm; thực hành.
    Những thành viên lâu đời của box Tâm Lý Học & box Thể Dục Dưỡng Sinh đều là những người [về cơ bản] là tốt; giàu kinh nghiệm; có sự nhiệt tình; kiến thức sâu rộng như các bác LHX_NDD; KedohoixuDoai; Kundalini2; Dat_mel; Task; Tulipden;Muabongmay ...v...v...
    Tiềm năng của chúng ta đều lớn cả; các vấn đề từ cụ thể đến trừu tượng đều nên bình tĩnh giải quyết. (Những vấn đề mang tính trừu tượng; khái quát cao bác nên để ý lời LHX_NDD hơn một chút; bác ấy luôn giải quyết được những chỗ nút tư duy mà em thấy khó gỡ).
    Còn nếu em gái bác có bệnh thật thì bác muốn giải quyết không còn cách nào khác phải đưa thông tin chi tiết về tình trạng và đặc điểm sức khỏe của em gái bác cho mọi người bác muốn thảo luận hoặc cho bác sĩ.
    Chúc bác may mắn. Thân.
  3. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Trở lại với chủ đề; như vậy; theo như câu chuyện này; có những điều thà chúng ta không biết còn hơn. Bởi; nếu biết sự thật chúng ta sẽ thất vọng rất nhiều về mọi người về cuộc sống-nó xấu xa so với ta tưởng.
    Nhưng có thật là chỉ có thế không? Vì cái xấu đó nó chỉ tồn tại trong hệ thống quan niệm cũ; khi mà chúng ta nhìn cuộc sống với những phần băng nổi; vậy khi chúng ta nhìn thấy hết; quan niệm về tốt xấu chúng ta cũng sẽ chính xác.
    Và; bạn có nghĩ rằng; khi đó chúng ta sẽ biết cả những việc tốt âm thầm ư?
  4. black_tulip

    black_tulip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Đó chính là vấn đề.
    Mà vấn đề thì luôn mang tính 2 mặt, khi chúng ta biết tất cả thì chúng ta có thể biết được thêm nhiều việc xấu, tuy nhiên nhiều việc tốt cũng sẽ được khám phá. Bên cạnh những sự thất vọng thì chúng ta cũng sẽ có thêm những niềm vui. Nhưng thường thì cái xấu sẽ nhiều hơn :).
    Bạn đưa ra hình ảnh tảng băng nổi rất hay. Chúng ta thà bị lừa dối để được vui hay là nên biết sự thật để rồi thất vọng? nếu sự thật đó là ko tốt.
    Cái đó là 1 câu hỏi khó trả lời, và tuỳ thuộc từng người, từng hoàn cảnh cụ thể mà người ta sẽ mong ước khác nhau.
    Và nếu chúng ta có 1 điều ước có thể biết được hết mọi chuyện thì chúng ta có ước ko?
    Chúng ta muốn tự lừa dối mình để được hạnh phúc hơn hay biết hết để rồi thất vọng? Vì khi bạn ko biết nó là giả dối thì nó vẫn là sự thật đối với bạn!
  5. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Mình vẫn có một niềm tin sâu sắc rằng; tất cả những cái giấu hay không giấu đó [đây là chỉ xét trên mặt "tốt xấu" của con người thôi nhé Tulip đen; còn rất nhiều cái mà sự thật có thể khai mở nữa] của con người ; khi phơi bày tất cả thì ta sẽ thấy nó là cái thiện tuyệt đối của con người ;xuất phát từ cái thiện tuyệt đối của tự nhiên; nói một cái dễ hiểu và khó hiểu nhất là cái thiện tuyệt đối của Đạo!
  6. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Điều quan trọng là ko bao giờ sẽ là phơi bày được TẤT CẢ...
    Lại nói, khi phơi bày, thì vẫn còn có một thứ chưa được phơi bày, đó là "sự phơi bày"! (Đây là câu nói ẩn dụ, đừng hiểu nó theo nghĩa đen)
    Sự "phơi bày đó" có thể chính là Thiên Chúa!
  7. black_tulip

    black_tulip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Hihi, đọc câu ni của bạn làm mình liên tưởng đến câu của Khổng Tử "Biết thì nói là biết, ko biết thì nói là ko biết, ấy là biết vậy". hi`, mình chỉ nhớ tương đối thui, ko bít có chính xác ko.
    Hoặc là "Never say never" :)
    Cái lối dùng câu này rất là hay bạn LHX_NDD à ^^.
  8. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Nếu biết được sự thật, con người sẽ *À, hoá ra là như vậy*!
    Mọi sự hoài nghi trong cuộc sống biến mất, người ta luôn tìm được câu trả lời trong cuộc sống, lý giải được mọi điều trong cuộc sống. Sẽ là cảm giác thanh thản và an toàn.
    Ai cũng muốn biết *tổ* biết *tông* của mình, muốn biết nguồn gốc, căn cơ của mọi sự vật, hiện tượng. Đó là mục tiêu tìm hiểu hàng ngàn đời. Và mọi sự lý giải đó ứng với từng thời kỳ sẽ biểu hiện lên lối sống, cách ứng xử mà người ta gọi là *Văn hoá*.
    Anh *A* không phải là *A* mà là con của bố, mẹ, tổ tông nhà anh ấy rồi cũng vẫn phải là từ.... *sự thật* nhà anh ấy.
    Mọi sự biểu hiện tâm lý ngạc nhiên hay không khi biết được *Sự thật* còn tuỳ thuộc vào mỗi người, vào *niềm tin* trước khi biết sự thật mà thôi.
    Do vậy *Sự thật* đó chính là mục tiêu quan trọng nhất mà con người muốn hướng tới.
  9. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Trước hết liệu bộ não người có đủ khả năng để chứa đựng vô số thông tin để đạt tới cái gọi là "biết tuốt" hay không, khi mà mọi hiện tượng đều có thể nảy sinh ra hiện tượng mới như là một chuỗi vô hạn của không gian, thời gian và đa chiều.
    Đúng vậy, cái gọi "biết tuốt"cũng là một dấu hỏi, là 1 cái chưa biết cần khám phá.
  10. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Hà hà; bạn chưa hiểu cái "ý" của mình
    Bộ não không thể chứa tất cả thông tin về tất cả được; tràn bộ nhớ ngay!
    Nhưng cái năng lực tưởng tượng về một cái toàn thể như thế đi gần đến "Đạo"(tôi mới nói là đi gần thôi nhé- còn vấn đề đắc Đạo thế nào - bất khả tư nghị!)
    Cái mà mình muốn nói đến tức là thắc mắc cái gì thì lần lượt được quả cầu giải đáp ngay! Có nghĩa là cái này biết dần dần chứ không ập tất cả đến ngay; nhưng khi ta hỏi cái gì thì nó trả lời tức thì
    Ví dụ như khoa thống kê; một người đậu được đại học nhưng sau đó la chán vì việc học hành (sinh viên hiện tượng này khá phổ biến) mà biết có bao nhiêu người trượt; mong ước mà không được; giáo dục là một hoạt động đặc biệt mà chưa chắc ai cũng được hưởng!
    Một người mà biết tất cả nỗi đau khổ của nhân loại (lần lượt-không cần ập đến cùng lúc) thì tôi cam đoan người đó sẽ không còn thấy khổ và than khổ nữa; không khéo còn thành nhà từ thiện nữa ấy chứ!

Chia sẻ trang này