1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia đình Tiểu Long - Sửa ấm những trái tim hồng . Cùng bàn kế hoạch ọp ẹp nào cả nhà .

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lovelyloveforever2003, 27/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
  2. flat_dagger

    flat_dagger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    Name: Tú
    Sinh ngày: 22_10_1987
    Liên lạc qua YH: flat_dagger or jerusalem2210 ( online 12/24h)
    Giới tính: made
    Nhgề nghiệp : Sinh Viên
    HN
    Đôi điều về bản thân: đi chơi biết ngay thôi!
  3. garu_garu

    garu_garu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    Được garu_garu sửa chữa / chuyển vào 02:49 ngày 02/11/2005
  4. steyer_aug

    steyer_aug Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    5
    Bác Hương Tết đã được về rùi,mình Hè mới về được,chán thế,lại còn về lúc diễn ra World Cup nữa chứ,hì hì,sáng cafe cafao,chiều tối ra quán cổ vũ cho ĐT Ukraine,hê hê,Ole Ole Ole,Go Go Sheva.Phải vác cái áo Sheva (ĐT) về nhà mới được,đồ độc lun nhé
  5. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Ừa . Hội Phó Tết sẽ về luôn với chúng ta ..............
    Còn thằng Ku Vũ cứ ở bên đó mà thòm thèm nhìn các bác đây : Quần Anh Hội nhá ..
  6. tuonglaituoidep

    tuonglaituoidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại vào lại thăm gia đình đây, thấy nhà mình tụt xuống tận cuối trang 2. Mọi người bận quá không kịp ghé thăm nhà sao?Để tui kể chuyện trong này của tui cho mọi người nghe nha.
    Một con đường ngoằn ngoèo dài 40km dẫn từ đường QL1A đi lên vùng núi cao.Nơi đó là một vùng núi trùng điệp bốn bề xung quanh toàn cây cối.Buổi sáng bắt đầu 7h thì mặt trời mới ló dạng bởi vì đã bị núi cao che mất.6h sáng tỉnh dậy là nhìn thấy mây từng đám gần ngay trước mặt.Sáng và trưa thì nắng như đổ lửa nhưng đến cuối chiều thì lại mưa, mưa rất to.Còn buổi tối nằm ngủ thì lại phải đắp chăn vì trời se lạnh.
    Công việc không có thứ 7 và chủ nhật nhưng bù lại thời gian khá thoải mái. Nói chung là có thời gian để đi tán gái nhưng khổ một nỗi là không có gái để mà tán ( kể cả gái dân tộc ). Lên đây lại được ăn nhiều thịt thú rừng, tha hồ mà keng keng.....
    Lúc đầu ý định là đến Noel sẽ về chơi cùng mọi người nhưng sau đó quyết định để đến Tết mới về. Mong được gặp để cùng có những buổi đi chơi cùng mọi người quá.
    Tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại!!!!!

  7. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ yên tâm công tác, bon em cũng đang tích cực phấn đấu chờ ngày tái ngộ ở HN đây !
  8. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục xông pha vào Thế Giới MU - Xứ Sở Diệu Kỳ - Lập nên những chiến công chờ ngày bác về ,,,,,,,,,,,,
  9. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 ....... ít người Online nhở ? , tha hồ lướt Wed ko sơj tranh chấp ......
  10. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    HỘi phó đáng yêu sắp về đến nhà rồi . Vui quá nhỉ .
    Lão LOng suốt ngày MU nhỉ . Đáng ghét

Chia sẻ trang này