1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gia đình tương lai trong mong ước của bạn sẽ thế nào ???

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 26/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    gia đình tương lai trong mong ước của bạn sẽ thế nào ???

    chắc hẳn trong những thời gian để suy nghĩ vơ vẩn của bạn , hoặc với một số người thì cũng đến lúc nghĩ đến rồi đó , bạn mong mu''n mình sẽ có một gia đình thía nào ? một gia đình truyền thống đầm ấm 3 thế hệ sống hoà thuận ?{hic..hic...} một ngôi nhà nhỏ nhưng yên tĩnh và đầy đủ tiện nghi ? , một ngôi nhà khang trang với 2 vợ chồng bận túi bụi suốt ngày để làm giàu nhưng vẫn dành cho nhau một tối thứ 7 vui vẻ ?hay một trang trại ở một nơi ko có ồn ào bụi bặm , một vườn đầy hoa và số lương chỉ đủ để nhìn nhau và cười ???

    Vì sao lại chia tay , vì sao chẳng trở về , vì sao&nbsp;ngừng mê say , vì sao chẳng mãi mãi .</FONT
  2. nang_thuy_tinh726

    nang_thuy_tinh726 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    tôi thích sau này tôi là người của công việc , bận rộn và giỏi giang đúng với phong cách người phụ nữ hiện đại , chồng tôi chắc chắn cũng vậy ...tôi ko thích dành quá nhiều thời gian của phụ nữ vào công viêck gia đình , mơ ước của tôi là một ngôi nhà khang trang đầy đủ những tiện nghi hiện đại , thời gian của tôi dành 60% cho công việc , 40% cho gia đình vào những bữa cơ2m chiều , 2 vợ chồng , 2 đứa con .......mới nghĩ đến đã mu''n lấy chồng rồi . .......ông xã của tôi chắc sẽ là một người đàn ông cực kì dịu dàng ,điềm đạm và sây sắc .....ông xã tương lai ơiiii, anh ở đâu vậy ???
  3. Anhvanmoveem

    Anhvanmoveem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
  4. sep20022001

    sep20022001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    hic hic còn em chỉ thấy một màu đen sâu hun hút.
    ước gì em có một cô vợ như nang_thuy_tinh726 nhỉ.
    [​IMG]
    ... ĐỜI SÓNG GIÓ ...TÌNH MÉO MÓ ... TIỀN CHẲNG CÓ ...
  5. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    1 gia đình tương lai à , tôi thích nghĩ về ngôi nhà tương lai của mình hơn . Không cần quá to nhưng xinh xắn có vườn cây , có 1 phòng đọc sách thật to , bốn bề là sách báo truyện ..............
    Nhà với phông màu chủ đạo là xanh , 1 màu xanh man mát ...............
    Còn chuyện gia đình chồng con xem đã không có không biết có chết được không ???
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Meo_ngungoc is me ! <A href="http://images.google.com/imgres?imgurl=www.petsandpatios.com/scat-cat/images/cat.gif&amp;imgrefurl=http://www.petsandpatios.com/&amp;h=190&amp;w=143&amp;pr
  6. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Dứt khoát là chết. Chết đứ đừ ấy chứ? Sống thế quái nào hết 2 cái 50 mà chẳng chết hả mèo ngu?
    Còn gia đình hử? Gia đình là cái gì? Tớ chỉ biết một căn nhà của tớ này, một cô vợ của tớ này, một lũ con của tớ này... và một đống tiền của tớ này. Thế đấy, cần quái gì phải nghĩ ngợi vớ vẩn, quan trọng là trong tay tớ bây giờ có cái gì kia?
    Người đem thế giới ngâm thành rượu
    Ta lấy càn khôn nhắm thế mồi

    Được nico78 sửa chữa / chuyển vào 12:59 ngày 27/08/2003
  7. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Thế hử.. thế hử ?
    Anh chia buồn cùng chú Sep. Chú coi lại coi, nghía lại xem nào. Rõ khổ.
    Nghe anh phân tích nè. Hờ hờ hờ.
    Thế lào là một người của công việc? Mà trước hết ngẫm ra, công việc ở đây là công việc gì? Thế chuyện nấu cơm, chuyện giặt giũ hay chuyện cho con cái ăn không phải là những công việc thường nhật sao? (Cái này không nên và đừng nên nói là chuyện của phụ nữ hay là của đàn ông. Vì ai cũng làm được, ,vợ hay chồng ... xắn tay lên là xong hết. Mà chỉ nên nghĩ đến cái góc ..."công việc" của nó thôi đã.).
    Thôi thì anh cứ tạm bỏ qua cái gọi là "ngôn từ" rối loạn đó đi. Gọi "công việc" của em nắng thuỷ tinh (vừa chiếu vừa run) là công việc theo đúng ngành nghề đi(cái này anh cũng ứ biết định nghĩa thế nào cho rõ nữa. Hay là công việc làm trong ngày, tính bằng giờ để cuối tháng lĩnh lương. Định nghĩa thế tạm ổn rồi nhỉ). Ới ới zời ơi (hê hê hê ), 60% thời gian cho công việc, còn lại 40% là dành cho con cái, cho chuyện bếp núc, chuyện gig gì khác nữa. Thế hic, em không ngủ hử. Cứ coi như trừ cái giờ ngủ, nghỉ đi. Thì phải coi lại xem "thế lào nà một gia đình" cái đã. Bộ em định đi làm về gật đầu chào ông chồng của em một phải, cười một cái. Ông chồng chạy xuống hỏi han em thì em ...vừa nấu cơm vừa trả lời sao? Rồi cả nhà vừa ăn cơm vừa ... nhìn nhau ...đắm đuối hử ?.... Ặc..
    Em gái ơi! Tưởng là thực tiễn, nhưng đó chính là cái mơ mộng đó. Còn cậu Sep cẩn thận, trước khi rước về thì nhớ kí hợp đồng, lên lịch ..ngày nào hai vợ chồng đi chơi trong kế hoạch ...hai năm lần thứ nhất. Hớ hớ hớ....
    Chọc gậy bánh xe phát chơi. Phới đây.
    PS.:Cú quá .. cô Bao Lúa lập một Box cãi nhau để cho anh tham gia với. Dạo này bức xúc quá. Không khéo mình lôi mấy pác trưởn ban ra chòng ghẹo chút nhể... khờ khờ khờ.
    Ngoclong80
  8. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Thằng ngố NgocLong kia. Về Hải Phòng mà mất tăm mất tích, giờ lại thích bới chuyện lên cãi nhau hả? Uýnh cho lộn mèo bi giờ... hehehehe...
    Hic hic.. Quả này nó sắp chửi mình đến nơi rồi, cũng đang buồn, chọc một phát cho nó vui vẻ cả nhà!!! he he he
    Người đem thế giới ngâm thành rượu
    Ta lấy càn khôn nhắm thế mồi
  9. sep20022001

    sep20022001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    hic hic nghe anh ngoclong nói mà khiến mình phải suy nghĩ mất nửa...giây. hờ hờ Nangthuytinh ơi dành cho công việc khoảng 45,99% thôi nhé
    [​IMG]
    ... ĐỜI SÓNG GIÓ ...TÌNH MÉO MÓ ... TIỀN CHẲNG CÓ ...
  10. thienthansatthu2003

    thienthansatthu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0

    Anh ước gì anh cũng có được một cô vợ như bão lửa vậy,nếu được vậy còn gì bằng nữaMong đến ngày ấy thế không biết

Chia sẻ trang này