1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gia đình tương lai trong mong ước của bạn sẽ thế nào ???

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 26/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0

    Anh ước gì anh cũng có được một cô vợ như bão lửa vậy,nếu được vậy còn gì bằng nữaMong đến ngày ấy thế không biết
    [/quote]
    ối giời ........fan cua BL àh, hêhhhe......anh ước nữa cơ ah ? wa'' khen , wa'' khen .........một ông sao sáng , 2 ông sáng sao , 3 ông sao .............vẫn sáng ......cố lên anh nhé , cố mãi mà ko lên thì đừng cố nữa ........{ em nói anh về un'' MILO đeee} bao giờ cho đến bao giở nhở ??khổ thân anh tôi !!! hic..hic........anh thích lấy phù thuỷ về dạy gà chứ ko thích lấy vợ ah >?hơ'' hớ ........
    Vì sao lại chia tay , vì sao chẳng trở về , vì sao&nbsp;ngừng mê say , vì sao chẳng mãi mãi .</FONT
  2. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    gần như nắm trong tay rồi .....khà khà
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà !
  3. nhanh_lan_tim

    nhanh_lan_tim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Gia đình mơ ước của tôi là một cái gì đó mà tôi toàn quyền thống trị ..he he
    ...khi em tròn 20 mối duyên đầu xao xuyến và lời yêu em sẽ trao về ai ...
  4. thienthansatthu2003

    thienthansatthu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Ôi giồi ơi sao em khôn thế đan ông bao giơcùng phải làm chủ gia đình chứ
  5. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    hic..hic.các bác ko định lập gia đình hay sao mà ko thấy ai nói gì về gia đình tương lai của mình vậy ??ac,,ac..........định ở một mình ah ? đừng nói là bạn chưa từng suy nghĩ về gia đình tương lai chứ ???
    Vì sao lại chia tay , vì sao chẳng trở về , vì sao&nbsp;ngừng mê say , vì sao chẳng mãi mãi .</FONT
  6. DungHoi_tai_sao

    DungHoi_tai_sao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    1 gia đình đúng nghĩa gia đình .
  7. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Gia đình với những sự dễ chịu để xoa dịu mọi nhọc nhằn sau một ngày làm việc. Là nơi nhưng người tớ yêu thương sống với nhau đầm ấm và hạnh phúc.
    Được tuanno1 sửa chữa / chuyển vào 19:29 ngày 23/03/2005
  8. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    gia đình tương lai của tớ à ? một vợ một chồng một đứa con . thế thôi !
  9. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Ngôi nhà tương lai ,gia đình tương lai ... ừ hay đấy , cũng nên mơ mộng một chút nhỉ , chả ai đánh thuế , tớ chỉ muốn mơ về ngôi nhà trong mộng của tớ thôi chứ còn gia đình , chả bít nói seo nữa vì hiện tại ( và có thể là tương lai cho đến cai mốc là tớ 26 cái xuân xanh , chứ 27 là tớ phải lấy chồng rồi , thầy bói bảo thế ) tớ k có cái ngu ý là bị ai đó thòng vào cổ một cái dây thong lòng ..mệt lắm .). Thế cho nên ... nghe tớ tả nhá
    Tại là trước giờ cứ mở mồm ra là xoen xoét yêu biển , quý biển nên cứ hay mơ mộng có một căn nhà nhỏ ở gần biển , có nhiều cửa sổ , cửa kính càng tốt để có thể đón được nhiều ánh nắng , làm cho căn nhà sáng lên . rồi thì ở trong nhà sẽ trang trí đơn giản thôi nhưng phải hiện đại . phòng khách là ghế sofa bệt , bàn ngắn kiểu nhật bủn , đèn bàn nhỏ nhỏ xinh xinh để một góc ... và đặc biệt phải có một mảnh vườn nhỏ để trồng cây ..tớ thích làm những việc mà có nhiều người cho là sến , cho nên k thể thiếu hoa hoét được rồi thì còn nhiều thứ lắm nhưng sau cái đợt rét này thì tớ muốn lên núi sống hơn , cụ thể là lên cao nguyên Langbiang , lên đà lạt .... một căn nhà gỗ , mái thuyền , có nhiều cửa sổ ( mình đặc biệt iu nhà nào lắm cửa sổ ) , có cổng sắt cao ngang người . có khoảng sân trước nhà , có dàn hoa tigôn hay hoa thường xuân trước cửa chính ... không cần quá rộng , vừa phải , xinh xinh ... mọi thứ bình dị ... bên trong thì bày trí đơn giản nhưng đáng yêu và tạo cảm giác thoải mái khi đặt chân vào ...vì đó là nhà ... là nơi dù có đi đâu , và làm gì thì vẫn là nơi mình phải trở về ... đó là nơi có cảm xúc của mình ...góc trời riêng của mỗi người mà ....
    hai căn nhà , hai niềm mơ ước ... liệu có thành sự thật ?( cái thứ 2 có phần trăm chiến thắng nhiều hơn ) ... ngôi nhà của tôi
  10. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Ngôi nhà tương lai ,gia đình tương lai ... ừ hay đấy , cũng nên mơ mộng một chút nhỉ , chả ai đánh thuế , tớ chỉ muốn mơ về ngôi nhà trong mộng của tớ thôi chứ còn gia đình , chả bít nói seo nữa vì hiện tại ( và có thể là tương lai cho đến cai mốc là tớ 26 cái xuân xanh , chứ 27 là tớ phải lấy chồng rồi , thầy bói bảo thế ) tớ k có cái ngu ý là bị ai đó thòng vào cổ một cái dây thong lòng ..mệt lắm .). Thế cho nên ... nghe tớ tả nhá
    Tại là trước giờ cứ mở mồm ra là xoen xoét yêu biển , quý biển nên cứ hay mơ mộng có một căn nhà nhỏ ở gần biển , có nhiều cửa sổ , cửa kính càng tốt để có thể đón được nhiều ánh nắng , làm cho căn nhà sáng lên . rồi thì ở trong nhà sẽ trang trí đơn giản thôi nhưng phải hiện đại . phòng khách là ghế sofa bệt , bàn ngắn kiểu nhật bủn , đèn bàn nhỏ nhỏ xinh xinh để một góc ... và đặc biệt phải có một mảnh vườn nhỏ để trồng cây ..tớ thích làm những việc mà có nhiều người cho là sến , cho nên k thể thiếu hoa hoét được rồi thì còn nhiều thứ lắm nhưng sau cái đợt rét này thì tớ muốn lên núi sống hơn , cụ thể là lên cao nguyên Langbiang , lên đà lạt .... một căn nhà gỗ , mái thuyền , có nhiều cửa sổ ( mình đặc biệt iu nhà nào lắm cửa sổ ) , có cổng sắt cao ngang người . có khoảng sân trước nhà , có dàn hoa tigôn hay hoa thường xuân trước cửa chính ... không cần quá rộng , vừa phải , xinh xinh ... mọi thứ bình dị ... bên trong thì bày trí đơn giản nhưng đáng yêu và tạo cảm giác thoải mái khi đặt chân vào ...vì đó là nhà ... là nơi dù có đi đâu , và làm gì thì vẫn là nơi mình phải trở về ... đó là nơi có cảm xúc của mình ...góc trời riêng của mỗi người mà ....
    hai căn nhà , hai niềm mơ ước ... liệu có thành sự thật ?( cái thứ 2 có phần trăm chiến thắng nhiều hơn ) ... ngôi nhà của tôi

Chia sẻ trang này