1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gia đình tương lai trong mong ước của bạn sẽ thế nào ???

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 26/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sexandthecity

    sexandthecity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Sẽ có hai nhà cho một ước mơ.
    Thứ nhất: Một căn nhà hiện đại, dành cho cuộc sống, cho những bon chen, nó không thể thiếu được một thiết bị dành cho thế giới Online, một thiết bị dành cho sự thiết yếu của cuộc sống, một vài thiết bị dành cho sự bon chen với xã hội... nhiều nhỉ? Nhưng chỉ là đồ bỏ so với điều cần thiết nhất, ấy là căn nhà thứ 2.
    Thứ hai: Một mái nhà nho nhỏ bên cạnh biển, gió biển luôn được chào đón dưới mái nhà này. Một chú chó thuần chủng có gia phả được huấn luyện đầy đủ, có bài bản. Một bé mèo xinh xinh, ngoan, không biết cáu khi bị bế nhét vào trong chăn. Một dàn hoa có thể là địa lan, phong lan, gió lan, nắng lan.. đại loại là một loại hoa đẹp, nhẹ nhàng.... Sẽ không có điện thoại, không có computer, không có net, không có gì mang tính hiện đại trong này... Chỉ có đệ, nắng, gió và một tình yêu lớn mà thôi.
    Mình cưới nhau nhé, Đệ yêu???
  2. sexandthecity

    sexandthecity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Up up up...
    Hôm qua quên, còn thiếu một thứ trong ngôi nhà thứ nhất: Pocket PC. Chết thật, không có cái thứ này thì chịu sao nổi. Không phải 1 mà là 2 cái, tránh tình trạng sư - đệ tương tàn vì người có người không.
    Mình cưới nhau nhé, Đệ yêu!!!
    Được ***andthecity sửa chữa / chuyển vào 11:45 ngày 30/03/2005
  3. bong_hong_thuy_tinh_2005

    bong_hong_thuy_tinh_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Anh oai, hay là lấy em đi, em cũng thích ngôi nhà mơ ước thứ 2 của anh.
    ]Mà em hỏi thật: nắng lan, gió lan là loại lan gì vậy ?
  4. toi_chu_gi

    toi_chu_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Chết thật! Tớ thì thích những 3 đứa con trở lên, tớ sẽ dành tiền để...đóng tiền fạt,.... tư tuởng của tớ khá là hiện đại, chỉ có mỗi điểm này là.phong kiến thôi....
    Vợ...đi làm, chồng đi làm... đón vợ về cũng đc, mà ko cũng đc..., nhưng vẫn fải có thời gian uống bia với bạn bè, vẫn có thời gian để...đi đây đi đó du lịch ( trời, màu hồng ghê )
    Đuợc.... âu yếm các con...vì tớ..từ nhỏ đến giờ chưa đc nghe lời nói nào dịu dàng từ gia đình cả...
    Hàng tuần mời bạn bè đến nhà ăn cơm...
    hí hí hí...còn nhiều nữa , nhưng nói ra người ta cuời mình trẻ con chết

Chia sẻ trang này