1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia đình và sự nghiệp chọn cái nào nhẩy các bác?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi egoistic, 25/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. egoistic

    egoistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Gia đình và sự nghiệp chọn cái nào nhẩy các bác?

    Em muốn nghe ý kiến của các bác về gia đình và sự nghiệp, giả sử các bác nam phải chọn hoặc lấy vợ thì phải từ bỏ công việc mình yêu thích hoặc làm công việc mình thích thì phải bỏ người yêu, khi đó các bác sẽ chọn thế nào?
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Có liên quan à?
    Em mà lấy chồng chắc chắn thành hậu phương vững chắc để anh ấy thăng tiến trong sự nghiệp.
    Vấn đề là các bác giai có biết trân trọng điều đó hay không thoai!
  3. egoistic

    egoistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0

    Được egoistic sửa chữa / chuyển vào 17:17 ngày 25/05/2006
  4. egoistic

    egoistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Anh hỏi là hỏi những trường hợp không đồng ý cơ mà, chứ nếu ai cũng như em thì tốt quá. Em cứ giả sử chồng em làm cái nghề gì em ghét nhất ấy nhá. Chẳng hạn có người nhất quyết không lấy chồng công an hoặc lái xe...
  5. mc_gill

    mc_gill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    hỏi gì mà éo le thế ai mà giả nhời được
    Thế cứ theo câu hỏi của bác vì tình yêu lấy vợ bỏ nghề---> về nhà ôm nhau mà chết đói
    Nếu vì nghề bỏ người yêu bỏ vợ ----> về nhà ôm tiền héo hắt vì tình
    Nói túm lại trên thực tế có một nghề nghiệp ổn định+ địa vị thì vợ con nó cũng ủng hộ thôi mà. quan trọng khéo léo cân bằng giữa hai cái đó nhờ!
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Em thì thấy là ngoài những việc phạm pháp ra thì chẳng có việc gì là phải ghét cay ghét đắng. Còn những công việc mà đòi hỏi chồng em đi suốt tháng suốt năm mà em cảm thấy có chồng như không thì em nghĩ là 2 người cùng thoả thuận tìm hướng giải quyết! . Tóm lại cũng là cái tài của các anh nữa!
  7. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    chẹp, nếu gia đình là bố mẹ, vợ con thì chọn gia đình
    chẹp, nếu gia đình là chọn vợ để cưới (tức là chưa cưới) thì chọn sự nghiệp
  8. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    bác nói giống ý em ghê>>>cũng còn tuỳ từng trường hợp nữa mà!!!
  9. egoistic

    egoistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời của bác rất có cá tính, mặc dù em không có ý kiến ủng hộ hay chê bai, em định xem mọi người đồng ý với bác nhiều hay phản đối nhiều thôi, vote cho bác 5* kỉ niệm.
    Em trả lời thế là anh biết em chưa có thực tế roài. Mong là em không gặp tình huống đó, nếu em mà gặp em sẽ thấy không phải cái gì cũng như mình nghĩ. Good luck.
  10. perfumNo5

    perfumNo5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chẳng chọn gì cả, cuộc sống không dài cũng chẳng ngắn nhưng hãy làm những điều mình cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc.
    Thời buổi này đâu còn như các cụ ta ngày xưa, phải chiến đấu hy sinh cho lý tưởng VĨ ĐẠI nữa... Phải ko các bác nhỉ.
    Bọn con trai giờ này chán lắm.Thực dụng thấy ớn....luôn,Hưmmmmm ...Chẳng còn tìm đâu thấy TÌNH YÊU LÃNG MẠN nữa.
    Buồn quá.
    DÂN CHỦ MUÔN NĂM

Chia sẻ trang này