1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia đình VUI QUÁ: Mộc Châu cuối tuần ( từ 03/01/09 đến 04/01/09 - lịch trình chi tiết trang 15)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi lao_gia_ham_gai, 24/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Mùa này vẫn còn dã quỳ, yên tâm bạn ạ. Còn mùa xuân vào Hang Kia, Pà Cò có những gốc đào cổ thụ đẹp như cõi tiên trong phim Tôn Ngộ Không luôn
    @yeumaudo, hobby: Check PM 2 bác nhé, liên lạc gấp, đủ xe rồi đấy
  2. lao_gia_ham_gai

    lao_gia_ham_gai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Hố hố, có nhiều chú gà béo vì câu nài quá
    Chốt chồn chột nè:
    Đi Mộc Châu
    Ngày đi, 2 ngày cuối tuần thứ7 và chủ nhật ( 3 và 4 tháng 1 năm 2009)
    Dự tính xuất phát từ chiều thứ 6 ( 02/01/2009)
    Lịch trình sẽ công bố cụ tỉ sau
  3. kymhwe

    kymhwe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi, nghe cái chốt của bác, mà em yêu bác quá
    Chờ ngày offline thui
    Xem cái topic thèng bạn mới đi vìa, em càng quyết tâm đi hơn Hoa đào, dã quỳ, trạng nguyên, hồng.... huhuhu ko đi thì tiếc đứt ruột thật!
  4. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Hê , lần trước đăng kí nick khác nên bác không nhớ là phải rồi
  5. noname99

    noname99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2008
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    @all: nói rồi mà vẫn k nghe đi về chán thì đừng có kêu nhé. Tuy nhiên mọi ng mà đi thì mình vẫn giúp đỡ ném gạch nhiệt tình.
    Thông tin chính xác sau khi tiền trạm:

    Mộc Châu nổi tiếng với thảo nguyên xanh đi vào mùa này chỉ toàn đất nâu nhẵn nhụi, đây đó lơ thơ còn đc một vài vạt cỏ trâu cao khoảng ngực người.
    Từ Mai Châu lên Mộc Châu, đi đường có một vài vườn đào hoa mới chớm chớm (vì còn phải đợi Tết mới đc nở) và nhiều hoa mơ hoa mận trắng trắng gì đó mình k biết tên, cùng với những bãi đất hoang có hoa dại mọc đầy, nên bớt thời gian ngắm nghía tìm hiểu, dễ có khi còn đẹp hơn cả đích chính, chúng tôi chạy 70km với tốc độ trung bình 50km/h mà phải mất 4 tiếng mới đi hết.
    Hoa trạng nguyên phải lên mạn gần cửa khẩu Lóng Sập mới có, trạng nguyên này trồng thay cho hàng rào hay sao ấy, khá là nhiều và tươi tốt. Còn về hoa dã quỳ thì các bác đừng vọng tưởng quá vì dã quỳ k nhiều và cũng k đc sum suê cho lắm, tuy nhiên lại có những vạt hoa dại màu tim tím gỡ gạc lại chút đỉnh. Hỏi chuyện người dân bản địa, họ nói là sao chúng mày dở hơi mà lại lên đây mùa này, đang là mùa lạnh và khô, cái gì cũng khô quắt queo hết cả, ra riêng hãy lên, đồng cỏ xanh mướt, hoa mọc khắp nơi.... nguyên văn là thế, I quote...
    Quá chán chường với màu nâu nham nhở của đồng cỏ trụi, chúng tôi chạy ngang dọc trên thị trấn Nông trường Mộc Châu, cuối cùng cũng tìm đc những scene tàm tạm để chụp ảnh, đó là những vườn cải giống hoa trắng phau và những đồi chè ngút tầm mắt, nếu đi đồi chè, nên đi vào càng sâu và càng cao thì view càng đẹp. Ở Nông trường Mộc Châu nếu bên trái là thảo nguyên mênh mông thì bên phải lại là những đồi chè xanh ngát, tầng tầng lớp lớp.
    Lại nói về thổ cẩm và sữa bò. Thổ cẩm thì chẳng có gì và cũng k phải là điểm đáng nhấn, sữa bò thì nhiều vô kể, mỗi tội k mang về HN đc vì quá xa. Còn lần tiền trạm vừa rồi, chắc tại thời tiết k thuận lợi, đang là mùa đông lạnh giá nên tôi chưa có dịp đc gặp những cô gái Mộc Châu với đôi bầu.... căng đầy sữa như tatadola đã đề cập, chắc mùa xuân tình hình sẽ khá hơn.
    Vườn hoa nhiệt đới không nên đi vì nghe thì tưởng thế nào, ai dè chẳng phải mùa hoa nên k có nhiều hoa đẹp. Nếu các bác thừa thời gian và vẫn muốn ghé qua thì nên đi sớm, 4rưỡi là họ nghỉ rồi nên phải vào muộn nhất là khoảng 3rưỡi 4 giờ kém.
    Có địa điểm nữa là một công viên nho nhỏ bên rừng thông, có thể ghé qua lúc chiều tà, nhưng nếu thiếu thời gian thì nên bỏ qua để có nhiều thì giờ chụp ảnh trên đường lên cửa khẩu Lóng Sập, cảnh trên đường lên đấy khá là hoang sơ và đẹp (nhưng xin nhắc lại lần nữa nhé, cây cối đều đang chết khô cả, nếu đi mùa xuân vẫn đẹp hơn ).
    Lên Mộc Châu nhớ ăn bê chao, xách bò (hai món này khác lắm lắm so với mình ăn ở HN) và tất nhiên là món khoai mà các bác kia đã quảng cáo suốt trong topic, khoai này nấu canh sườn ngon phải biết.
    Kinh phí hết khoảng 400k thoải mái cho 2,5 ngày chưa kể xăng dầu.
    Đường đi hầu như đều rất đẹp nên chạy rất ổn định, mỗi tội do đường quá đẹp nên nhiều khi có những đoạn xấu, những đoạn đang sửa chữa hay những đoạn cua có nhiều đá dăm các xế thường k để ý.
    Đi thì k sao, về thì nên lưu ý vấn đề sau: Cách HN khoảng 100 đến 110km, rất hay có khoảng hơn chục chú CA chốt, và đều yêu cầu 100% xe lại để kiểm tra giấy tờ dù không hề phạm 1 lỗi nào! Đây không phải là CAGT thông thường mà là các chú phòng chống ma túy, cực kỳ lịch sự và trách nhiệm, k đặt nặng vấn đề chạy quá tốc độ hay xe thiếu gương. Tuy nhiên các chú rất nghiêm về vấn đề bằng lái và giấy tờ xe, thiếu là giam xe 30 ngày không nói nhiều. Các chú ý lại cực kỳ ghét nếu bác nào đề cập đút lót. Nếu cả đoàn đi mà thiếu 1 xe thì chắc xin đc, nhưng nếu đòi đút lót thì khỏi xin hay nếu thiếu nhiều thì chịu khó để xe lại tháng sau lên lấy! => đừng quên giấy tờ nhé. Còn lại thì CAGT thông thường cũng rất nhiều, tuy nhiên mình k thấy bắn tốc độ, cứ thấy các chú là mình phanh từ xa, tốc độ chỉ còn 40km là k thấy ai hỏi gì.
    Định khuyến mại quả ảnh nhưng mà k làm sao up lên đc, để sau vậy nhé, các bác còn lâu mới đi cơ mà.
    Được noname99 sửa chữa / chuyển vào 00:48 ngày 17/12/2008
  6. lao_gia_ham_gai

    lao_gia_ham_gai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0

    Roài, chú có ý kiến góp ý, anh có nhời cám ơn, phỏng
    Chốt lại là vưỡn đi MC nhá, tớ nhờ mót đổi tên topic phát, sau quả đổi tên này, lại phải họp trù bị mấy lần nữa rồi mới tiến hành du hí. Dưng mà kể ra thì....400k chi phí như ku noname tính thì nhiều hơn dự tính của tớ, có lẽ như vậy sẽ hợp lý hơn. Vì thế, chốt lại ở mức chi 400k/mạng nhá?
  7. babyque

    babyque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Chờ đợi mod dum dum gì đó đổi tên Top nhà ta iem mạn fép "chôm" lịch trình của nhà 6Đ (cảm ơn nhà 6Đ nhé) sang đây cho mọi người nghía nhé, có cả link share ảnh của nhà 6Đ và nhà Vô Đối nữa
    http://www10.ttvnol.com/forum/f_233/1089676/trang-83.ttvn
    http://www10.ttvnol.com/forum/f_233/1098481/trang-54.ttvn
    Lịch trình nhé, hơi cụ tỉ:

    Thứ 6:
    17h15?T tập trung ở cổng ĐH KHTN ?" ĐHQG, Nguyễn Trãi.
    Đúng 18h00?T xuất phát chạy HN - Mộc Châu (185km) theo Quốc lộ 6 (HN ?" HBình ?" MC). Sẽ mua đồ ăn nhẹ và ăn trên đường. Có thể ăn trên đỉnh dốc Cun (Hôm đấy là 17 âm trăng vẫn sáng vằng vặc). Xong chạy tiếp lên Mộc Châu (Khoảng hơn 11h). Thuê nhà nghỉ nghỉ tại thị trấn Mộc Châu.
    Ăn uống thì có quán Bê Chao ngay phía bên phải đường 6, tại thị trấn Mộc Châu theo hướng từ Hà Nội lên, có món bê chao ăn khá hay (Mộc Châu có 2 thị trấn, là thị trấn Nông Trường và thị chấn Mộc Châu). Hoặc có quán cơm số 46 ở ngã ba đi phà Vạn Yên cũng được.
    Khách sạn, Nhà nghỉ có khá nhiều, to nhất là khách sạn Mộc Châu ở thị trấn Nông Trường, rộng nhưng cũ rồi. Có thể vào Hương Sen ở trung tâm thị trấn Mộc Châu.
    Thứ 7:
    6h sáng dậy ngắm bình minh, ăn sáng tại thị trấn, uống nước đến 7h bắt đầu xuất phát.
    Điểm đầu tiên chúng ta sẽ đến là Động Sơn Mộc Hương: Nằm sát ngay trung tâm huyện lỵ, đi theo tuyến đường tương đối cheo leo qua những vườn mận, vườn mơ sẽ tới cửa động. Từ cửa động có thể quan sát cả thị trấn Mộc Châu. Bên trong động là những cấu trúc nhũ, tạo cho người xem cảm giác như lạch vào thế giới thần tiên.
    Sẽ dừng lại bắn phá tác nghịêp bét nhè ở đây.
    Khoảng gần 10h chúng ta sẽ lên đường đi Rừng thông: Đi theo tuyến đường huyện lỵ 2km, sẽ đến một khu đồi thông già có quang cảnh đẹp trên những đồi bát úp thấp. Nơi đây rất gần thị trấn, đường giao thông thuận tiện nên rất thích hợp cho loại hình cắm trại, picnic. Các mẫu nhà ta tha hồ tạo dáng với thông để chụp ảnh. Có thể mua đồ ăn và ta nghỉ ngơi ăn uống luôn tại khu Rừng thông này cho mát mẻ và trong lành.
    Ăn uống nghỉ ngơi xong đầu buổi chiều ta sẽ thăm quan Thác "Dải Yếm": Từ ngã ba cửa khẩu Pa Háng, đi theo đường chính, hoặc dọc theo suối, khoảng 4km đến chỗ hợp lưu hai con suối, là một thác nước hùng vĩ. Tương truyền trong dân gian dòng thác này là dải yếm của người con gái cứu chàng trai thoát khỏi dòng lũ. Tuy thác nằm thấp hơn đường nhưng hai thác đổ xuống với chiều cao 100m, một bên được chia làm 9 tầng, bên còn lại 5 tầng. Hai thác nằm cách nhau khoảng 200m, nhưng trong khoảng cách đó là một bãi đất phẳng rất thuận tiện cho việc tập kết của khách thăm quan. Từ thác "Dải Yếm"được nối với đồi thông bằng một lối mòn, do vậy giữa đồi thông và thác nước sẽ tạo thành một tour du lịch.
    Tiện đường ghé luôn chùa Chiền Viên.
    Chiều về chúng ta sẽ thăm quan ?oCụm du lịch nông trường?
    Đây là cụm du lịch với các đối tượng là khách tham quan nông trường.
    Các sản phẩm du lịch chủ yếu là du lịch điền dã, du lịch nông trang, và du lịch tham quan nghiên cứu.
    Các điểm du lịch của cụm là:
    - Các nhà máy chế biến sữa, chè, nông sản.
    - Các vùng nguyên liệu chè, dâu, mận hậu.
    - Các trại chăn nuôi bò sữa.
    Chúng ta sẽ được thưởng thức chè xanh Mộc Châu (nước chè rất xanh, trong, vị ngọt của chè rất êm dịu và đọng lại rất lâu nơi đầu lưỡi và cuống họng).
    Chúng ta sẽ đến các nông trường để được gần hơn với cuộc sống của những người dân vùng cao nguyên. Những nông trường bò sữa bạt ngàn, những trảng cỏ xanh tươi mát, những đàn bò thong dong đem lại cho ta cảm giác thích thú đến vô cùng?.
    Buổi tối có thể thăm gia du lịch văn hoá ?" dân tộc, hoặc đốt lửa trại, nướng thịt?.
    + Khu Lóng Luông, Vân Hồ - Mộc Châu là nơi cư trú nhiều đồng bào dân tộc Mông, giao thông đến các bản thuận tiện, cho phép phát triển một số làng văn hoá, tổ chức lễ hội dân tộc và các hoạt động ăn hoá đặc trưng của dân tộc Mông.
    + Khu bản áng đặc trưng cho bản sắc dân tộc Thái.
    Ăn uống nghỉ ngơi tại thị trấn Mộc Châu.
    Chủ nhật:
    6h sáng dậy ngắm bình minh, ăn sáng tại thị trấn, uống nước đến 7h bắt đầu xuất phát.
    Đầu buổi sáng có thể tham gia Du lịch quá cảnh: Mộc Châu có cửa khẩu Pa Háng sang Hủa Phăn (CHDCND Lào). Đoạn Mộc Châu - Pa Háng được mở rộng và nâng cấp thành quốc lộ. Đây là điều kiện thuận lợi cho khách du lịch tham quan môi trường tự nhiên Lóng Sập, Xuân Nha và nối tuyến sang Thị Xã Sầm Nưa. Sẽ ghé qua đấy chụp ảnh tý thôi, không ở Pa Háng lâu vì còn phải đi nhiều. 9h00?T lên đường đi Đỉnh Phiêng Luông: Cách Mộc Châu 15km về phía Đông có đỉnh Phiêng Luông với độ cao 1500m, trên đỉnh có một khu đát bằng phẳng rộng gần 10 ha rất thích hợp cho việc xây dựng một khu du lịch đặc biệt.
    Ngắm cảnh, chụp ảnh ở Đỉnh Phiêng Luông, khoảng 10h30?T sẽ lên đường đi theo hướng Xuân Nha ?" Hang Kia Pà Cò. Cố chạy đến Hang Kia Pà Cò rồi nghỉ ăn trưa + thăm quan, chụp ảnh luôn.
    1h00?T rời Hang Kia Pà Cò lên đường theo QL6 về Bản Lác ?" Hoà Bình. Đi qua thành phố theo QL6 đến Kỳ Sơn thì rẽ vào đường đi Hợp Thành, Hợp Thịnh (Đường bám ven sông Đá Chông.fĐà), lên núi đá Chẹ
    Nếu có thời gian thì có thể chạy lên Thuần Mỹ tắm khoáng, nhưng có lẽ là không đủ thời gian nên ta sẽ rẽ ngang ở Vườn QG Ba Vì, chạy men qua Thiên Sơn, qua đê Đồng Mô về HN.
    Nếu mọi người lúc về k muốn về đường trên thì có thể vẫn theo QL6 phi về, như thế chúng ta sẽ rời Mộc Châu muộn hơn và có thể lùi thăm quan cụm du lịch nông trường sang sáng chủ nhật. Cái đấy chúng ta sẽ tuỳ cơ ứng biến .
    Các món ăn và thức uống: như ăn bánh sữa Mộc Châu và nhâm nhi chè tuyết, chè Tà Xùa, khoai môn Mán, rau tươi ngon cùng các món ăn độc đáo của đồng bào dân tộc ít người như thịt dơi của người Thái Chiềng Khoi, món rêu sông Mã cũng của người Thái. Ở Sơn La còn có một loại quả xứ lạnh là táo mèo, hay còn gọi là Sơn tra, được nhiều người đi du lịch mua về làm quà.
  8. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Dã quỳ này:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cơ mà không phải ở Mộc Châu

  9. tatadola

    tatadola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    @Noname:Bạn ngày càng ít nói đấy,anw,thank bạn vì những thông tin hữu ích.Tớ chỉ tiếc là kế hoạch phượt Hải Phòng tết Dương lịch của bạn và tớ thế là chết yểu rồi.Tớ là tớ buồn lắm ý
    @babyque: lần này post bài dài thế,hoá ra là copy-paste
    @all: cả nhà mình vào đặt gạch ném đá đi chứ,chuyến đi này hứa hẹn rất nhiều điều thú vị đấy,Mộc Châu mùa này không đẹp lắm nhưng không đến nỗi như bạn Noname nói đâu.
  10. latdat9999hp

    latdat9999hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0

    Nghe vẻ tiếc rẻ quá cơ. Thôi thì để hôm nèo mát giời, ta sẽ thuê công nông chở nàng và bác Noname "phượt HP" nhá. Công nông biển đỏ, sơn màu đỏ, có nơ đỏ...Hay phết ý nhỉ.

Chia sẻ trang này