1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia đình Vui Quá: Phút nghỉ ngơi đợi chờ CHUYẾN ĐI MỚI

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi lao_gia_ham_gai, 09/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kymhwe

    kymhwe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Đi để cảm nhận cuộc sống đang đổi thay.
    Để cho ta ngấm chút sương gió với đời.
    Có những ngày lang thang, để biết đến ánh nắng thiêu đốt của đất trời
    Có những đêm mưa tầm tã, tối tăm, mịt mù, mặc cho cái lạnh đang ngấm vào da đến run lên bần bật nhưng vẫn mỉm cười. Bởi lẽ mình đang đi, còn đi là còn sống.
    Với KymHwe, không phải cứ đi đến nơi, rồi về là đủ cho 1 chuyến đi, cho 1 cuộc hành trình phượt. Mà là cách đi thế nào.
    Nếu đi bằng ô tô, thì những thứ trên là vô nghĩa. Bởi lẽ đó là du lịch, là yên ấm, là bình an. Nhưng Hwe cần những luồng gió mới. Rong ruổi trên đường, mặc cho những trận gió thốc vào người như muốn thổi bay tất cả. Và những lúc đó, nỗi buồn, nước mắt của ngày hôm qua cũng cuốn trôi vèo. Chỉ còn 1 tâm hồn muốn mở ra với thiên nhiên, với đời, để được an ủi vỗ về.
    Xin lỗi bác lao_gia_ham_gai, chị hacphuchoang, Xế? đợt Cô Tô này đi bằng ô tô thì cho em xin rút khỏi danh sách.
  2. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Thất tình đi phượt để thấy đời đổi thay thế mà đi ô tô để thêm nhớ người yêu. Đi oto sẽ mất đi tình ôm xế, đi ô tô sẽ mất đi cái để khoe và đi ô tô em sẽ mất đi ôm iu của em
  3. kymhwe

    kymhwe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Thất tình đi phượt để thấy đời đổi thay thế mà đi ô tô để thêm nhớ người yêu. Đi oto sẽ mất đi tình ôm xế, đi ô tô sẽ mất đi cái để khoe và đi ô tô em sẽ mất đi ôm iu của em
    [/quote]
    Cảm động quá, giờ mới bít Xế tốt với mình như vầy.
    "Ôm iu" tối nay về mất ngủ roài, chít mất thui.
    Thôi đành chia tay Tạm biết Xế...
  4. latdat9999hp

    latdat9999hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    ỐM - Xế nhà bác Khang đồng lòng "nổi dậy" cơ đây. Tình củm gớm nhể!
  5. hacphunghoang

    hacphunghoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ ai đó nói đi phượt là phải đi xe máy à? Có lẽ ai nói sự dãi dầu mưa gió trên những cung đường mới thay đổi được tâm tư của một con người à? Có nhiều thứ khác để thay đổi em ui.
    Cung này không phải là cung đẹp cho đi xe máy, nếu đi xe máy rất phí và mất sức cả cung đường và cả đi tàu trên biển.
    Cái đẹp là Cô Tô với bãi biển hoang sơ và những thú vui hoang dã trên biển. Có đi bằng gì cũng là đạt đến mục đích thưởng nguyệt trên biển. Điều đó sẽ làm mình vơi nhẹ tâm tư thì điều đặt ra đi đến đó bằng gì không quan trọng. Cái chính là tâm hồn mình hoà nhập với thiên nhiên để quên đi.
    @xuânvuhn: Hoang nghêng bạn tham gia, tối nay off chốt lần cuối, bạn xem lại lịch off nhé.
    @KymHue: Không phải lúc nào cũng tổ chức được như thế này, hãy để việc đánh võng được thể hiện trên các cung đường đẹp, thế mới không phí em ạ. Bản thân chị là người chuyên đi xe máy lượn lờ nhưng cũng ủng hộ việc đi ô tô.
    @Nhóc: Tính thế nào thế, vào động viên ôm đi kìa. Không ôm eo thì ôm cái khác. Nhỉ?

    Được hacphunghoang sửa chữa / chuyển vào 16:35 ngày 16/07/2008
  6. hacphunghoang

    hacphunghoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0

    Vậy thế này nhé, ôm xế cứ việc đi, xuống đó nhập đoàn, nhỉ? Biết đâu càng thắm tình ôm xế. Hi hi.

  7. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Chị toàn nói đúng chỗ ngứa của em em vận động rồi nhưng ôm iu của em thành ôm thiu mất rồi thôi đành nuốt nước mắt đi với ôm khác thôi chị bố trí cho em ôm mới, miễn là được như ôm truớc của em là đủ
    Thế này bố trí chỗ ngồi trên xe như là bố trí xế ôm nhé, đề nghị ko có chuyện 2 ôm ngồi với nhau, hoặc 2 xế ngồi với nhau(trừ khi chơi bài)
  8. kymhwe

    kymhwe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Đó là những suy nghĩ, cảm nhận của em trước mỗi giây phút lên đường
    Còn định nghĩa về phượt thì vẫn chỉ là khái niệm chung, chẳng có định nghĩa nào chuẩn mực hết. Có chăng chỉ là những ý niệm giống nhau, tình cờ gặp nhau mà thôi.
    Và nếu chẳng may quan điểm về chuyến đi của chị khác em, thì cũng là lẽ bình thường.
    @ Nếu ngay từ đầu mọi người thống nhất là đi ô tô, em sẽ thấy thoải mái hơn.
    Any way, anh Khánh và chị Hà là những người tổ chức rất có nhiệt huyết. Mong cả đoàn có 1 chuyến đi đẹp, bình an trở về
  9. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì chúng mình đi xe máy xuống đó từ thứ 5 rồi thuê nhà nghỉ đợi mọi nguời nhé
  10. kymhwe

    kymhwe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Xế. Cũng định thế.
    Nhưng mà người tính không bằng trời tính.
    Đúng là đầu tháng ăn mực
    Mới nhận được giấy báo triệu tập đi họp, CN - 20/7
    Nếu có trực thăng, thì may ra đi được
    Again, nhà mình đi zui zẻ. Em ở nhà, ra hàng tự sướng với mấy con cua ghẹ vậy

Chia sẻ trang này