1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia đình Vui Quá: Phút nghỉ ngơi đợi chờ CHUYẾN ĐI MỚI

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi lao_gia_ham_gai, 09/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Tít giật thế này nghe teen quá, chả hợp tẹo nào. Em cứ tưởng một hội 9x nào cạnh tranh với bọn mình
    Giá đèo đồ ấy ko lắp được với ju
  2. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    17 mới nhú thôi anh ạ
    Tình hình là em hôm nay hụt mất vụ con phơ rừn phí thật
    Giật lại tít đi bác khánh ơi: " Đạp sóng Cô Tô-thưởng hoa ghẹo nguyệt " là chất nhất
    Eo ơi nhìn người ta kìa, tư thế này mình phải học hỏi
  3. hakhoai_BKHN

    hakhoai_BKHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    ờ, hy vọng trăng mới nhú thì đỡ phải dán cao xuống tận thắt lưng. Khang nhở . Huệ em anh bảo tối qua cậu đi với gái, bỏ em anh ở nhà. đểu thế. tối qua về có bị em anh treo cái gì lên kg đấy. cứ quyết là kg có giá đèo hàng nhé. lắp giá vào thì làm ăn được gì . mà cậu chuẩn bị mấy trò chơi tập thể để diễn trên bãi biển về đêm nhé
    Cái tít: công nhận lão Khánh giật tít chưa kêu. đội này tuyền trai thanh gái tú, nhớn rồi, tự chịu trách nhiệm về những hành vi của mình rồi. thế nên giật phát thế này cho hay: "Trai thanh gái tú, đạp sóng Cô Tô trêu hoa ghẹo nguyệt" đi. Lão nhé
  4. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Em tối qua đi nhậu về mệt quá, thấy em Huệ phát tín hiệu nhưng không thể nào dậy được
    Mọi người chuẩn bị đi không để FPT-ed chuẩn bị là không hay đâu
  5. dongtq

    dongtq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Đến đau hết cả bụng cười với các bác, có mỗi cái tít mà mọi người có nhiều ý kiến thế, ko biết ra đến Cô sờ Tô có giám Tôi sờ Cô kô nữa. Chuyến này anh em ta cố gắng tổ chức đi thật đông, làm một vụ thật đình đám nhỉ, khoang 51 người nhé để vượt quá F50. Nếu thành công thì đặt là CT51 luôn. Nghe cứ như là nhà chung cư ý kekke. Mà em nào muốn làm ôm anh nhỉ. Phải bốc thăm nhé, khéo lại tranh nhau mệt lắm. Anh tự quảng cáo tay lái lụa bơi khoẻ.... yên tâm đi với anh chỉ có phê đê tê mê con cá trê nhé.
  6. ceramic

    ceramic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Lan nay phuong tien va lich trinh the nao ha anh?
    Em dang sap xep, se confỉm som ah.
  7. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Một số thứ của anh có bơi khỏe không
  8. latdat9999hp

    latdat9999hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    ối rời ơi, bác Đông cũng iết kiêu nhở. IEm đang định "bỏ giá" để đấu thầu bác làm Ôm cho con bạn iem nhưng mờ...thể nào cũng bị hỏi "Bạn em có xinh ko?". Chán!
  9. lao_gia_ham_gai

    lao_gia_ham_gai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Chương trình Cô Tô có thể như sau ( Dự tính thôi nhá):
    1. Thời gian: 2.5 ngày
    Từ chiều T6 ngày 18/07/2008 đến chiều CN 20/07/20078
    2. Lịch trình:
    Chiều ngày 1: T6 ngày 18/07/2008
    18h00 Xuất phát tại Hà Nội
    21h30 đến huyện Vân Đồn, ăn tối tại Vân Đồn
    Đêm sinh hoạt văn nghệ giao lưu ở Vân Đồn.
    Ngày 2: T7 ngày 19/07/2008
    - 6h 30 hoặc 7h sáng đón tàu ở cảng Cái Rồng (duy nhất một chuyến một ngày),
    - 10h ra tới Cô Tô.
    Ăn chơi ngủ nghỉ tại đó một ngày, khám phá:
    - Bãi tắm Trinh Sát (là một điển hình với bờ cát dài trắng mịn và mặt nước trong xanh như pha lê)
    - Bãi Vàn Chải
    - Đi thăm ngọn Hải Đăng trên con đường đầy sắc hoa tím và sắc xanh của rừng với 10 phút xe ôm, nếu có thể ta thuê xe lượn vòng quanh đảo là tốt nhất.
    - Đăng ký tàu đi thăm đảo Trần, đảo Cô Tô bé.
    .........nhiều nơi nữa, sẽ hỏi thêm thông tin.
    - Đi câu mực vào đêm.
    - Nếu thời tiết thuận lợi, chúng ta sẽ ko nghỉ ở nhà khách huyện uỷ Cô tô mà xin phép dựng trại tụ tập nhảy múa, xoã xủng ở bờ biển luôn cho thắm tình...ÔM - XẾ
    Ngày 3: CN ngày 20/07/2008
    Sáng đón tàu từ Cô Tô.
    9h30 Về tới Vân Đồn, nghỉ ngơi, ăn nhẹ
    Lượn lờ, oánh võng, khám phá Vân Đồn, Bãi cháy, thành phố Hạ Long....
    Ăn trưa tại Hạ Long
    2h30 lên đường về Hà Nội
    18h về đến Hà Nội
    Tụ tập cafe, thư giãn chút trước khi về nhà nghỉ ngơi lấy sức cho 1 tuần làm việc mới
    Dự tính kinh phí: 700k/người.
    Bà con bắt đầu khởi động lấy tinh thần đi nào.
    mịa, có mỗi cái title mà từ hôm qua tới giờ bị bắt đổi đến mấy lần, thèng nào ác quá dzị?
    Được lao_gia_ham_gai sửa chữa / chuyển vào 19:57 ngày 10/07/2008
  10. dejavu13

    dejavu13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Anh Khanh beo
    Vừa mới nói với em hôm qua là 600k sao bây giờ đã nhảy lên 700k rồi? Lạm phát ghê thế.

Chia sẻ trang này