1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia đình Vui Quá: Phút nghỉ ngơi đợi chờ CHUYẾN ĐI MỚI

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi lao_gia_ham_gai, 09/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miumiu1110

    miumiu1110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    em có ý kiến về vụ văn nghệ... tránh tình trạng vác đài đi với mục đích tập thể dục rùi gửi tặng chủ nhà .... lần này các bác cứ làm con ngon ngon... nghe cho đã....
  2. yoshiha

    yoshiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Àlố..... Hàng hot đây ah. Ảnh trong máy anh Thanh (xin fép Anh trước). Tự nhiên thấy nhớ cả nhà, nhớ Coto quá
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    E đã resize rùi, hình như vẫn hơi lớn quá
  3. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Đời tô cô đơn nên hai tay... có hai cô!
    @lao_gia: Bác ạ: E đề nghị phần đi nên tăng time Cao Bằng, ko ghé Lạng Sơn vì muốn thăm thú cho ra trò và tìm hiểu đc chuyện nọ chuyện kia thì cần nhiều thời gian hơn.
  4. lao_gia_ham_gai

    lao_gia_ham_gai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    ô kề gơn, ý lộn, ô kề boi
    @ALL: Sau cuộc họp bất ngờ ko chủ định kết thúc lúc 3h sáng nay, chợt nghĩ, có nên đổi tên topic đổi thành: "Kết thúc Cô Tô, nhảy vồ Bản Giốc (lịch trình chi tiết có tại trang 33) " nhé, liệu ổn ko nhỉ? Nếu ok thì mai tớ sẽ nhờ 1 bác Mod nào đó đổi dùm, đỡ phải lập thớt mới.
    Được lao_gia_ham_gai sửa chữa / chuyển vào 04:20 ngày 09/08/2008
  5. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Bà con đóng góp tích cực cho lịch trình vì quyền lợi chúng ta nghen!
    (Đang bị tòa sọan giục bài quá nên từ từ, đợi mọi người góp ý trc chứ đi Bản Giốc thì tui cũng rành lắm, đi suốt!
  6. lao_gia_ham_gai

    lao_gia_ham_gai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Topic đã đổi tên, chương trình đã lên cụ tỉ, danh sách thành viên đang được update. Bà con ai máu thì lên tiếng phát nữa đi nào..........
  7. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Với một đoàn đông thì các bạn không thể tránh được các sự cố trên đường như hỏng xe, hay chờ đợi nhau. Đoàn tớ đi hồi trước 6h đã xua dậy rồi, ăn sáng các thứ xong lên đường, có 1 bạn bị hỏng xe thôi mà 12h trưa mới đến Cao Bằng. Đường Bắc Kạn - Cao Bằng khá đẹp, qua 2 con đèo hùng vĩ, chả lẽ cứ cắm cúi đi mà ko dừng lại làm tí cafe hay chụp ảnh. Vì thế tầm 11h30 các bạn mới đến CB được, rồi nếu chạy cố thêm 60km đường ko đẹp lắm đi Pắc Bó và ăn ở đấy thì tốn sức + mệt, bét phải 2h mới đến Pắc Bó.
    Tốt nhất là: ăn trưa Cao Bằng - chạy đến Pắc Bó tầm 3h, chơi bời 1 tiếng. 4h đi Pắc Bó - Tổng Cọt - Trà Lĩnh - Trùng Khánh - Bản Giốc, đường vài đoạn chả đẹp đâu ạ, các bạn đi phải 8h mới đến Bản Giốc. Lúc này tối rồi chả ngắm nghía được gì :(.
    Ở BG cũng ko có quán xá gì hết, 1 là các bạn ăn tối ở Trùng Khánh, 2 là mua thức ăn rồi đến Bản Giốc tự nấu nướng. Có thể thuê trọ ở một cái nhà nghỉ ngay gần thác, trải chiếu ngủ được vài chục người, rồi nấu nướng ở đó luôn
    Vì tối mới đến BG chả ngắm nghía được gì nên sáng các bạn đi chơi thác đã. Sau đó có thể đi động Ngườm Ngao, mất hơn 2 tiếng đấy.
    Cá nhân tớ cho rằng ko nên thăm hồ Thăng Hen, vì tớ thề các bạn sẽ ko muốn đi lại đường Trà Lĩnh - Trùng Khánh, và đường Trùng Khánh - Quảng Uyên qua đèo Mã Phục mà bỏ thì hơi bị tiếc he he. Hơn nữa hồ Thăng Hen tuy có đẹp nhưng gìơ đây đang xây dựng trông hơi ngổn ngang. Hồi tớ đi chúng tớ ko gửi xe, phi xuống 1 đoạn thế là bị bảo vệ đóng cổng không cho ra ngoài, sau phải nộp tiền cho nhanh chuyện, chuối ko thể tả. Thế nên tớ ko có mấy thiện cảm với nơi này
    Nếu ko mưa các bạn có thể đi cung đường này, đảm bảo cực phê nhé
    http://www.phuot.com/forums/showthread.php?t=1352
    Have fun! và đừng spam nhiều
    Được dumdum sửa chữa / chuyển vào 00:21 ngày 10/08/2008
  8. PinkDragon09

    PinkDragon09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------
    Em không biết con bạn " yêu quái " của em có đi được không ( hội í sau ), nhưng em xin được đăng kí 1 chân vào trong bản danh sách đi Bản Giốc được không ạ ?? em đặt gạch trước vậy cho an toàn, để anh Khánh khỏi " cố tình " quên em, fải không đại ca ? Em chưa dám khẳng định chắc chắn, chỉ mới dám nói rằng có thể chắc khoảng 80%, còn 20% còn lại, cho em hỏi í kiến pa má đã, hì hì ...
    Và còn điều nữa, đi xa, đi lâu vậy, mong là anh Khánh cho cái giá tiền được cụ thể và chắc chắn ngay từ giờ fút này nhá, để em còn chuẩn bị, " sinh viên nghèo vượt khó " mà, nên là đùng 1 cái bảo đóng góp thêm 2 - 300 thì em hổng có xiền đâu
    Còn điều nữa, tình hình là nếu em mà đi thì chưa có xế, có ai " tự nguyện lao vào nơi nguy hiểm " không ạ ??? hí hí ... Em chân thành cảm ơn !!!
    Em xin hứa trước rằng em không " hư " như đợt vừa rồi nữa đâu ạ, em ngoan lắm ạ, các anh chị cứ yên tâm ạ !!! ( ai hỉu từ trong ngoặc thế nào thì hiểu ạ, hí hí... chỉ sợ chả ai làm xế cho mình thoai, lại đi 1 mình thì khổ, haizzz ... )
    Được PinkDragon09 sửa chữa / chuyển vào 02:31 ngày 10/08/2008
    Được PinkDragon09 sửa chữa / chuyển vào 02:45 ngày 10/08/2008
  9. HumYenThe

    HumYenThe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn đăng ký 1 chân xế từ đầu đấy nhé, bác Khánh đừng quên đưa em vào danh sách.
    Em có ý kiến là khi về qua Bắc Giang nếu có thể thì ghé lại đó ăn gà đồi dê núi thay vì ăn ở HN - quê em mà, maketing tí cho thu hút đầu tư.
  10. Blackvodka

    Blackvodka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Đường đi rất "fê" lão già ah. Dưng mà cũng nên cầu Chúa cho thời tiết đừng có mưa.

Chia sẻ trang này