1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia đình Vui Quá: Phút nghỉ ngơi đợi chờ CHUYẾN ĐI MỚI

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi lao_gia_ham_gai, 09/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miumiu1110

    miumiu1110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0

    Xin lỗi cả nhà, do 1 vài lý do khách quan lẫn chủ quan nên mình xin rút chân ra khỏi chuyến đi cùng các bạn. Chúc các bạn có 1 chuyến đi thuận lợi và nhiều niềm vui.
    ============================================
    sửa lại bài của bạn :
    Xin lỗi cả nhà , vì một vài lý do ko mong muốn mà mình ko thể tham gia chuyến đi cùng các bạn. Chúc các bạn có chuyến đi thuận lợi và nhiều niềm vui...
    Nghe đỡ khó chịu hơn ko.... bác nì ....
    Hôm ni em ko trốn nhà đi off đượcj... hì hì... các bác dặn dò mang vác thế nào ah.... cho bọn em kịp chuẩn bị.... các bác thông cảm thân hình hai đứa tách nhau ra thì cũng ko to lắm nhưng mà gắn lại một khối thì nuốt mất cái xe nên chuẩn bị trước cho chắc..... ......
  2. lao_gia_ham_gai

    lao_gia_ham_gai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    - Các thành viên thân mến: tinh thần tiết kiệm của chuyến đi này sẽ được phát huy triệt để, chứ ko giống các lần ăn chơi sa đọa của chúng ta trong 2 chuyến đi trước, và những buổi ọp ẹp đầy ngẫu hứng và tràn ngập tính thác lọan. Bởi vậy, mỗi xe sẽ có 2 chai Lavie lọai 1,5lít để uống, đỡ tốn tiền nước dọc đường, và làm chai để đựng xăng dự phòng (giang hồ đồn có sơ sơ 39,2km đường không có cây xăng, 60km đường từ Cao Bằng đi Pác Bó đầy khó khăn cũng rất tốn xăng luôn). Bởi xuất phát vào lúc chiều tối (6h chiều), đòan chúng ta sẽ đi thẳng tới Bắc Kạn, và nghỉ ăn tối, ngủ đêm ở Bắc Kạn, vì vậy, đề nghị các thành viên nhớ chuẩn bị nhồi nhét 1cơ số thứ cho vừa dạ dày trước khi xuất phát.(Không thì hoa mắt vì đói, chả lái, chả ôm vững được đâu)
    - Trên tinh thần đó, chúng ta sẽ không nghỉ khách sạn, hay nhà nghỉ lọai sạch đẹp như hồi ở Tuyên Quang ( chuyến Nà Hang - Ba Bể 27/6) hay ăn đặc sản ngập răng như hồi đi Cô Tô 18/7, và thay vào đó, phát huy tinh thần trên, khi tới Bắc Kạn, chúng ta sẽ chỉ nghỉ tại đây 1 đêm, tại nhà khách của Ủy Ban Tỉnh Bắc Kạn ( hình như gọi là thế, mai sẽ alô đặt phòng) với giá phải chăng, phòng có thể ở tới 6 người, nam nữ có thể lẫn lộn, tha hồ xập xình cả đêm, nhưng vẫn phải đảm bảo sức khỏe để chiến đấu với các ngày còn lại. Về ăn uống, khả năng lớn là chúng ta sẽ không vào nhà hàng để bị chém, đôi khi ăn không ngon, và...thay vào đó, sẽ huy động mọi con mắt, mọi thông tin có được nhờ cái mồm lẻo mép của các chị em Ôm(xin phép nói xấu tí nha) để có thể kiếm được 1 vài bữa ngon lành ở 1 nhà dân nào đó trên đường đi với chi phí ít nhất....
    - Các bạn thân mến (mà chả biết có thân mến thật không, tòan chuốc rượu nhau cho đến khi chân đi xoắn quẩy, đầu fê tới bến không nhớ nổi đường về...), với chuyến đi này, các chi phí phát sinh trong quá trình di chuyển như: Giấy ướt, tắm thuốc của người dao hay gì gì đó ở Lạng sơn, mua sắm ở chợ Đông Kinh, hay đi qua các cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh....sẽ không tính vào chi phí chung của đòan. Bởi vậy, các chị em Ôm chú ý nhé, nhớ mang nhiều nhiều giấy ướt theo đấy, phải chăm sóc xế mà. Và cũng bởi vậy, các anh xế nhớ mang theo khẩu trang, đừng quên như tớ hay quên. Chúng ta sẽ trải qua 4 đêm vạ vật ở nơi khỉ ho cò gáy ( bốc phét tí nhá, đã đi bao giờ đâu mà biết khỉ ho cò gáy là nơi như thế nào ) và 4 ngày di chuyển trong thời tiết đầy nắng ( ấy là tớ đóan mò thế thôi, đừng tin hết nhá), thế nên, chú ý mang theo áo chống nắng, kem chống nắng, thuốc xịt chống muỗi...và đặc biệt, thuốc chống tiêu chảy (khổ nhất là bị Tào Tháo đuổi, chết rồi mà ác như con tê giác).
    - Với tinh thần tương thân tương ái, đề nghị các Ôm mới phải ngồi sau xe Xế mới quen phát huy bản năng ôm một cách triệt để(như em latdat đã từng phát biểu: ÔM thành bản năng rồi, ko lo ) nhưng cũng không quên nhiệm vụ không được làm xế mất tập trung tay lái khi đang trên đường (Ôm mà còn cọ quậy thì khó chịu lắm đấy, hoặc nói nhiều...èo..) để đảm bảo an tòan, không ảnh hưởng tới chuyến đi của chúng ta. Và với các xế, chú ý nhé, tương thân tương ái, ôm nhau rõ chặt, nhưng cũng đừng sao nhãng khi đi trên đường chỉ vì cái ôm...
    Và đặc biệt, các bạn hãy chú ý mua bảo hiểm du lịch (tại các đại lý bảo hiểm của Bảo Việt, Bảo Minh....gì gì đó), chỉ có giá 5k/ngày x 5 = 25k/người thôi, tuy chỉ với 5k/ngày, nhưng mức bồi thường tối đa những tận 10tr cơ đấy ( Bồi thường 10tr mình cũng ko được hưởng, cú nhể?)và nếu có thể, nên mua thêm bảo hiểm xe máy (giang hồ đồn thổi, cảnh sát giao thông các tỉnh hay lấy lý do này để kiếm tiền chúng ta lắm đấy).
    Thôi chả tán láo nữa cụ tỉ phân chia công việc đây này:
    - Ngọc, Long, Tú, Đan Vân sẽ lo khâu mua sắm đồ dùng (đồ ăn, nước uống, giấy ăn khô) cho tất cả trước khi đi.
    - Ms.hacphunghoang lo khâu y tế (Bông, băng, thuốc tiêu chảy, và vài chai xịt muỗi).
    - Tôi sẽ mua thêm 10cái săm sao vàng, 2 cái bugi, 4bóng đèn pha và đã có bộ đồ sửa xe để phòng trừ săm lốp.
    Và điều cuối cùng: Có nên mua 1 cái đài Đĩa để tổ chức xập xình ở Bản Giốc, hay ....lắc giật ở Mẫu Sơn không nhỉ? Mọi người ok thì tớ sẽ tậu 1 cái ở chợ Giời (chắc chỉ 300k) cho chuyến đi của chúng ta thêm phần ngẫu hứng? Confirm sớm nhá.
    @Hậu: Học thêm cách xì bem đê, nhìn anh đây này, ai bẩu là không có nội dung nào ( có chậm hiểu thì cũng thấy rõ là nội dung hòan tòan có ích nhá)
    @xuanvu2, southernvn và 1 số thành viên khác: Thx các bạn đã ủng hộ chúng tôi.
    @Mod: có 1 số ko nhỏ thành viên ở ttvnol này không biết sửa ảnh cho nhỏ lại (tiếng anh kóem, nên IT cũng kóem luôn), thì nếu bị lock nick vì lý do này liệu có...hơi mạnh tay ko nhể? Giả nhời dùm em phát. (chả biết bác Mod nào, biết mỗi em Hồng người nổi tiếng, nên cứ tạm xưng thế này cho phải đạo)
  3. GoodHope

    GoodHope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hello cả nhà!
    Em là bạn của Ms Trang Latdat.
    Đã đăng kí với Ms Trang rùi mà không thấy có trong danh sách. Tình hình là bận bịu với cơm áo gạo xiền nên cả hè này em chưa đi được đâu. Đây là cơ hội vớt vát lúc cuối hè đầu thu.
    Mong các đại ca, bô lão (theo như latdat nói) mở rộng cánh cửa, giang rộng vòng tay cho nhà iem đi với ạ.
    Trân trọng!
    My blog
    Bnok
    Được goodhope sửa chữa / chuyển vào 07:26 ngày 27/08/2008
  4. momo_libra_85

    momo_libra_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    @ Kụ KHánh : Gay cho em rồi , bằng lái xe ứ có ,,, giấy tờ tuỳ thân cũng
    ( vừa mất năm ngoái ...đến 5 nay vưỡn chưa làm lại )
    @ Mod : dum hay ùm ùm gì đó oai , chỉ nên lock nick ( Vitaminbeo ) ở topic này thoai chớ ,,,,, sao lại treo luôn là seo chớ . Ở các box khác có vậy đâu , có bao giờ biết treo là giề ,,,,, thoai đồng chí mod cánh cáo thế là được rồi , không em tự tìm đường cứu mềnh cũng được rõ khổ ( có người tâm huyết với công việc thế chớ lị )
    mod cởi cúc khóa nick ra đi : để tớ còn đọc 2 cái mexít của mod gửi cho rõ ràng cái nào . ĐỒng chí chỉ nên khóa ở topic này thoai , Thân ! mở giùm tớ cái nào , rút kinh nghiệm ngay khi mở
  5. nowhere82

    nowhere82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá, hôm qua bận đột xuất không đi off được. Không biết sau khi off ẹp nhà mình có thiếu ôm không nhỉ???
  6. latdat9999hp

    latdat9999hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    @Goodhope: Có ds bác từ đẩu đến giờ còn giề.Tiền cũng đóng roài còn giề...Bác liên hệ lại với ôm để "hoàn trả" nhá.Híhí
    "Mong các đại ca, bô lão (theo như latdat nói) mở rộng cánh cửa, giang rộng vòng tay cho nhà iem đi với ạ."
    Iem "lói" bao giờ dzậy ta...?!?Oan uổng quá cơ!
  7. yoshiha

    yoshiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Giá xăng típ tục giảm 1k/lít, chúc mừng cả nhà Chúc Đoàn mình đi chơi an toàn, vui vẻ.... & xách đc tẹo quà về cho nhg người thiệt thòi ko tham gia đc chuyến đi lần này
  8. lao_gia_ham_gai

    lao_gia_ham_gai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Update danh sách ôm xế sau khi off, danh sách đã chốt, không nhận thêm (chỉ nhận các bạn đi off đầy đủ hoặc đã có confirm một cách chính xác):
    1. Mr. Hà + Ms. Trang
    2. Mr. Thanh + Mr. Đông
    3. Mr. Khánh + Ms. Hà
    4. Mr. Hải + Ms. Đài
    5. Mr. Long + Ms. Ngọc
    6. Mr. Hoàng + Ms. Thùy (babyque)
    7. Mr. Tú + Ms. Đan Vân
    8. Mr. Hậu + Ms. Thịnh(Miumiu)
    9. Mr. Thanh + Ms.Yến
    10.Mr. Lĩnh + Ms. Yến (powpos9)
    11.Mr. Đức + Ms. Hoa
    12.Hai bạn Mr. Hậu
    Các bạn đã đăng ký nhưng không tham gia được thông cảm nhé, vì đoàn quá đông nên chúng tôi không thể tiếp nhận hết được, hẹn các bạn ở những lần đi tiếp theo.
  9. Blackvodka

    Blackvodka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Bão rồi!
    Bạn laogia thân mến .
    Tình hình là tớ đang phải làm 1 cái event tại cambodia vào ngày 14/9 này nên Bạn phải bay vào Sì phố (HCM) luôn, ko nghỉ đc.
    Bạn đau buồn xin rút lui và xin chịu phạt bằng 1 chầu beer.
  10. PinkDragon09

    PinkDragon09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    -------> ô hô , cuối cùng chỉ còn có từng ngày thui àh ??? Chuyến đi này toàn là người mới nhỉ, những người cũ thì rơi tơi tả cả rùi, Mr. Dí chẳng đi này, Mr. Babysnoker không có mặt này, đến cả Mr. Toàn cùng chị VanBradyXO cũng không có mặt, hé hé ... Tình hình là mình ở nhà cũng cảm thấy ấm cái lòng, ka ka ... Chúc cho cả nhà đi vui vẻ nghen, kím được thêm nhìu địa bàn mới mà con người chưa được đặt chân tới !!! Hè hè ...

Chia sẻ trang này