1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia đình Vui Quá: Phút nghỉ ngơi đợi chờ CHUYẾN ĐI MỚI

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi lao_gia_ham_gai, 09/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. babyque

    babyque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy nhảy về trang 83, con số đệp, em biết ngay có kể bị xoá bài, hĩhĩ... vào tới nơi thấy đúng như zậy, nhưng mừ em cũng bị xoá nhé, bị xoá cái bài không có nội dung đi thì đúng, em chẳng nói làm giề. Nhưng k zui vì cái mè sét đựơc bác dum dum gì gì đó gởi, "nội dung không phù hợp", bài đó em chỉnh xửa, low tech nên k biết xoá, chớ có nội dung giề mà bác nói nội dung k phù hạp, àh nội dung thế này ảh:" Được babyque sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 27/10/2008" có lẽ không phù hạp thật, hĩ hĩ....
    @: Trang, Tiết canh: trưa nay vui quá, cảm ơn các mụ.. hihi...lần sau là các mụ tịnh tiến tới chỗ tôi nhé.
    @Phi Yến: hôm nay bác bị hụt mất vụ conf cực kì thú vị
    @ all: tối nhé
  2. lao_gia_ham_gai

    lao_gia_ham_gai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Rõ khổ, các cô các cậu cứ lảm nhảm sờ bem cho lắm vào, làm em đùm đúm phải luyện tập cho to tay, đùm đúm nhể?
    Anh đang đề xuất đổi tên topic đi tí, Thung Nai kết thúc rồi, giờ đang tính nên đổi tên đặng anh em còn sờ bem cho thoải mái tí, chứ sểnh 1 phát bị xóa thế này, khó nghĩ quá.
    Mod dum dum tư vấn cho anh phát nữa nhỉ? Lần này cụ tỉ hơn nhé, đừng như hôm trước vẽ cái Cốp cộp ra rồi bắt anh tự tính, anh là anh cà dốt khoản tính toán km lắm, tính tiền, đếm đầu gái là nhanh thoai
    [nick]
    Được lao_gia_ham_gai sửa chữa / chuyển vào 15:55 ngày 28/10/2008
  3. hakhoai_BKHN

    hakhoai_BKHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    lèo mịa
    mới chỉ xóa bài là may cho cậu lắm rồi đấy.
    phải tay anh anh cho cậu lên cột điện hóng gió mùa đông bắc ngay tắc lự. mà nghĩ núc nắc như cậu lên cột có khi chẳng ăn thua. nhỉ
    đọc cái đoạn "chẳng mất mát gì" với cả "kịp cứu vãn tình hình" nó cứ đá nhau choanh choách thế. túm lại cũng muốn "mất mát gì" à. thôi ở nhà đi cho lành, cẩn thận đi đú chúng nó hấp diêm cậu đấy
    thế nhá
  4. tatadola

    tatadola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Lục tục lên diễn đàn,thấy có thư mới,biết ngay có chuyện chẳng lành.Nhưng mà thôi,xoá bài thì xoá,ta post bài khác,chả đau lắm.
    @Thuỳ:trưa nay vui và no,cố gắng tuần 1 lần nhé
    @Noname: ông không đi được thì cả nhà đỡ được 1 đứa giành mic nếu có vụ kara.Chân thành cảm ơn
    @All: Nhà mình sắp lập kỷ lục về số bài bị xoá rồi ý nhỉ .Tối off tha hồ ăn quà SG nhé
  5. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    89 Nguyễn KHang à , xa phết nhểy mà tầm này đường không tắc hơi phí
  6. lao_gia_ham_gai

    lao_gia_ham_gai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    thứ 1: Bây giờ đang là tập 2, Karaoke, đứa nào đến bây giờ cũng chưa muộn đâu.
    thứ 2: Sau màn karaoke sẽ là tập 3, đi nhà nghỉ, đứa nào có đi theo cũng chưa muộn nhá.
    thứ 3: Bàn tính vụ cuối tuần ( Chủ Nhật, ngày 2 tháng 11 năm 2008) và...chốt lại là đi Đường Lâm nhá, giờ còn tính toán giờ xuất phát nữa là xong.
    Bà con anh em bạn bè...chú ý
    Đã có 1 mạng bét nhè chè đỗ đen
  7. Blackvodka

    Blackvodka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Chú éo j mà chú...
    Bạn cũng đi mây về gió rồi, dưng mà Ông Bạn tính cho khéo nhé, đi Đường Lâm thì cũng okie, theo Bạn thì chúng ta nên tự túc 1 số khoản.
    VD: Vấn đề ăn uống chúng ta có thể tự lo, đến nơi chúng ta đi thăm Làng cổ, sau đó sẽ thuê 1 địa điểm (khoảng 200k) và tổ chức với nhau.
    Yêu cầu tối thiểu là các Gái Xinh nhà ta phải đạt yêu cầu đảm đang.
  8. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    @babyque: tớ dọn cho topic gọn thôi mà bạn, cái msg đó là hệ thống tự động gửi :P
    @lao_gia_ham_gai: Thế trong đống đấy anh chọn cái nào thì em mới biết để tư vấn chứ ;)
  9. noname99

    noname99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2008
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần này cả nhà đi ĐL thì không cần chuẩn bị gì đâu, lên đấy nhớ đừng mua vé vào cửa, bọn nó "xin'''''''' nhiều lắm, mà mấy ông bà chủ nhà cổ chẳng được đồng nào đâu, cũng đừng gửi xe ở đấy, vừa bị chặt chém mà xe lại bị phơi nắng mưa. Qua chỗ bán vé các bác cứ bảo là vào nhà hàng để ăn uống, thăm quan cái gì thì để hậu xét. Xong thì tông thẳng vào cái nhà hàng bên bờ ao ngay bên tay phải, tên là cái gì ý em quên mất rồi, chỉ nhớ là tên hay lắm :D. Vào đấy ăn không có nhiều món lắm đâu nhưng được cái có món gà ngon tuyệt vời, giá cả rất chi là phải chăng, trông xe không lấy tiền, karaoke vi tính có 20k 1 tiếng, thoải mái ăn chơi. xong đâu đấy nếu thích đi bộ thì gửi xe lại (miễn phí) còn không thì nên phóng luôn xe vào cho nó đỡ mệt, sau đấy mình sẽ đi đền bà chúa Mía và đền 2 Vương luôn mà, nếu các bác gửi xe sẽ phải đi bộ quay lại lấy. thế mới nói là bọn nó lừa đảo lắm, người ta đằng nào cũng phải đi xe vào mà chúng nó bắt gửi xe ở ngoài rồi đi bộ ra lấy rồi lại cho đi xe ngược vào.
    Nếu đi cuối tuần có thể sẽ gặp được ông chủ một cái nhà cổ tên là ông Nguyên Huyễn (hình như thế :D), ông ý là nhà báo, làm việc trên này, chỉ về quê vào cuối tuần thôi, các bác ngồi nhâm nhi tách trà đàm đạo với ông ý là hết xẩy, ông ý hiếu khách lắm.
    Được noname99 sửa chữa / chuyển vào 01:09 ngày 29/10/2008
  10. noname99

    noname99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2008
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    @ bác Khoai: hấp diêm em éo sợ, chỉ sợ bị chúng nó đánh đập tàn nhẫn mà không được ò í e gì thôi. Mà bác thấy em quán triệt tinh thần của nhà VQ này không, biết là mình đến muộn, kiên quyết không ăn, không uống, không hát, thế là có thu được của em đồng nào đâu.
    @ Tiết canh: Người ta hát cho mà nghe không được cát sê thì thôi lại còn nói linh tinh, nhắc đến vụ tranh mic thì phải nhắc đề phòng nhà Blackvodka với Hoa Gấm chứ lị :D
    @All: Chúc cả nhà đi ĐL vui vẻ, nhớ để ý kinh nghiệm xương máu của mình nhé, không về đừng có kêu :D. Nếu thấy lời khuyên hữu ích về nhớ có quà, ít nhất cũng phải = quà Sì Ghềnh như của ba nàng ngự lâm quân nhé (vừa được quà nên phải nịnh ngay)
    Được noname99 sửa chữa / chuyển vào 01:06 ngày 29/10/2008

Chia sẻ trang này