1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia đình Vui Quá: Phút nghỉ ngơi đợi chờ CHUYẾN ĐI MỚI

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi lao_gia_ham_gai, 09/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lao_gia_ham_gai

    lao_gia_ham_gai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    thời tiết từ giờ tới tối có lẽ là ngon lành.
    OFF Pizza nhé, địa điểm Nguyễn Y Vân ( K1 Giảng Võ)
    Cho ý kiến cái đê.
  2. noname99

    noname99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2008
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    vàng vàng: ốc mà không nhể thì gọi là ăn ốc cả vỏ hả latdat
  3. noname99

    noname99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2008
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với điều kiện chấp nhận trang phục thiếu vải: quần đùi dép tông, mà bác ơi GV có ngập k ý nhỉ. Có gì bác làm ơn confirm giúp em sơm sớm = sms nhé bác, em phai out phát đây
    Được noname99 sửa chữa / chuyển vào 14:21 ngày 04/11/2008
  4. donhauart

    donhauart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Thoai đê nhà mình bị lèm sao dị ợ , cãi nhau thật đấy à ......
    @ Cụ Vốt ka : nóng quá òy ...........nói vậy là hơi quá lời với em TRang rồi .
    Chiều đề nghị Cụ lão già xam gái : book một số chỗ ở quán PIZZa đê ........... nhà mình nên ngồi gần nhau để nói chuyện cho mái thoải ........ đê ,
  5. powpos

    powpos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    @ noname99: Hết sức thông cảm với anh. Những gì mới mẻ hoặc khác lạ thường không dễ gì được chấp nhận, khiến người khác ngứa mắt hoặc bị cho là dị hợm hoặc phản văn hoá gì gì đó. Cái tội của anh là anh dám làm khác đi so với những chuẩn mực thông thường ( cái tội DÁM VIẾT CHỮ TO ) .
    Em cũng không cổ xuý cho cái kiểu viết chữ to đùng đoàng thế đâu nhá. Hay thế này đi anh: Anh viết cỡ chữ từ to đếntrung bình, từ trung bình đến nhỏ, rồi lại từ nhỏ đến trung bình, cuối cùng là trung bình đến to. Coi như ai thích kiểu nào thì chiều kiểu ấy, ai khó chịu cỡ chữ nào thì có ngay cỡ chữ kia đáp ứng ( Xì Pam tí )
    @ bác Black: bác nóng quá rồi. Những gì Trang nói cũng chỉ là anh em trêu nhau vài câu cho bớt căng thẳng, vậy mà bác nói như té nước vào bạn í. Chị em trong nhà Vui Quá bọn em cũng lấy làm buồn.
    @Trang: lần sau uốn lưỡi nhiều hơn 9 lần trước khi nói nhá. Cái tội của bạn là cứ tưởng ai thỉnh thoảng đến chơi, hay uống rượu/bia, hay đi hát cùng nhà Vui Quá là có thể thuỳ tiện muốn nói gì thì nói sao ( kể cả với nhã ý hết sức hoà bình ), nhá. Nhớ đấy, nhá!
  6. lao_gia_ham_gai

    lao_gia_ham_gai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Xỏ lá, 1 mình nó choảng cả 3 ko thương tiếc, dã man hơn con ngan trông nhà nghỉ 9 gian ở Mẫu Sơn
  7. hacphunghoang

    hacphunghoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa bác là con ngỗng chứ không phải con ngan trông nhà 9 gian nhé
    Gớm, đọc bài mấy bác mà thấy......Thôi thì có gì anh em về nhà VUI QUÁ đóng cửa ra đường mà bảo nhau. ỐC ỐC đê ê

  8. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    @ Nhà mình cũng bị ngập nước à ,,,,,,,,, em cho mượn thuyền này : luộc ốc lên thuyền ngồi đàm đạo đê !!!
    [​IMG]
  9. lao_gia_ham_gai

    lao_gia_ham_gai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Sau mấy ngày mưa gió, giờ gần như thời tiết đã tạm ổn,nước trong lòng Hà Nội rút tương đối nhiều, và đi ngoài đường vào giờ tan tầm cảm giác thật thoải mái, đơn giản, vì lượng ô tô đi ngoài đường ít hẳn, cái này thấy rõ luôn nhé, có đồng chí nào cảm thấy như tớ ko ?
    Và, 10 đứa tụ tập với nhau, không đông như mọi khi, nhưng không khí thật ấm cúng vui vẻ bên đĩa ốc nướng, ốc xào các loại, và bên ly cafe ngào ngạt tỏa hương ôn lại những kỷ niệm về những chuyến đi. Và ku noname99 kể lại chuyến đi Hà Giang vừa mới trải qua, cảm giác thật Dô Mốt, hãi hùng và đầy thử thách. Và tất cả lại hiểu thêm lí do cu noname viết chữ trầm bổng như nốt nhạc, dù sao, cũng chúc mừng ku Thắng béo thoát chết trở về
    Thôi đếk viết nữa, viết nữa các cậu lại bảo tớ xỉn thì bỏ bu.
    Ku Thắng pót bài về chuyến Cao Bằng - Hà Giang vừa rồi đi, cho nhiều nhiều hình ảnh minh họa cái, đặng bà con còn chúc mừng ku thoát chết. Riêng anh, anh cảm ơn chú thêm 1 lần nữa, tiết kiệm ối xiền cho anh em đới khà khà
  10. noname99

    noname99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2008
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    May mà bác gọi muôn muộn với lại địa điểm ngay gần nhà em chứ k em cũng k lết đến đc đâu để mà kể chuyện kinh dị cho bác nghe.
    Thứ hai nữa xin nhắc lại với bác là cu kiếc cái gì, em đã bảo là bây giờ già thành đại bàng rồi, còn bé đâu nứa mà cu. Mà em cũng k hề béo, trong nhà mình chỉ có vitamin béo thôi, chị em vẫn chỉ gọi em là mũm mĩm thôi chứ có ai như bác đâu cơ chứ.
    Còn về chuyến đi bão táp của chúng em, chắc em k post lên đây đâu, vì nếu có chia ser về chuyến đi bão táp này chắc em lại chơi nguyên 1 trang font 6 mất thội, lúc đấy k bị lock nick thì cũng bị ném đá vỡ đầu, có khi còn bị kêu là nói điêu, là tinh vi thích thể hiện, như thế thì phản tác dụng lắm. Hnào ACE gặp gỡ show nhau quả ảnh tảng đá nó đuổi em thôi là các bác đã cảm thấy đủ lắm rồi.
    Mà xin giải thích với cả nhà là ông Khánh này nói đỡ tốn tiền là ông ý nói tiền vòng hoa đi đám ma đấy, ông ý rủa mình đấy

Chia sẻ trang này