1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia đình yêu thương của tôi!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MaiHaAn, 11/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin nhiệt liệt đề nghị những ai đã có gia đình rồi thì vào đây chia sẻ những kinh nghiệm cũng như những hạnh phúc của mình nhé, cũng giống như cái thread "bạn làm j khi ở một mình với chồng hoặc vợ bạn ?" í, tớ thấy rất hay, vì giữa bao nhiêu là topic về những chuyện buồn trong gia đình thì những câu chuyện vui như thế này làm cho con ng ta cảm thấy dễ chịu và yêu đời hơn nhiều, mọi ng nhỉ?
    Hồi xưa tớ cũng xấu tính, hay la lối với bạn trai, tính tình thì ương bướng và chẳng chịu thua ai bao jờ. Cũng chỉ vì chơi với bạn bè, ng yêu và bản thân mẹ cũng hay nuông chiều nên nhiều khi không vừa ý cái j là mặt nặng mày nhẹ, đòi cho đc thì thôi. Bi h thì có vẻ có triển vọng hơn nhiều, k chỉ vì mình đã lớn khôn hơn trước, mà cũng có một phần lí do là khi vào đây, đọc nhiều câu chuyện của mọi người,mình thấy mình có nhiều cái phải sửa quá đi mất. Và cũng sửa đc khá khá rồi , thế nên rất mong đc học thêm nhiều điều hay của mọi người nhé.
    chúc những ai có gia đình roòi thì luôn hạnh phúc, còn chưa có thì sắp có nhé
    Được mimixinhdep sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 14/05/2006
  2. cuekid

    cuekid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Topic này hay quá nên Kid cũng muốn góp vui... Lâu lắm chả vào ttvn vì mạng củ chuối quá nhưng mà cũng muốn chia sẻ chuyện của mình
    Anh ấy của Kid thì hiền lắm (mặc dù nhiều lúc cũng cục tính phết). Lấy nhau 2 năm rùi đấy mà tình cảm đến giờ vẫn còn mới nguyên, nhiều khi Kid nghĩ cũng lạ thật, có lẽ do hai đứa đều xác định đã tìm đúng người của mình và chỉ lo vun vén cho hạnh phúc của hai đứa mình mà thôi.
    Anh ấy thì buồn cười lắm, hễ mà cứ xa nhau thì khoảng 3 tiếng phải nghe giọng nhau ít nhất một lần. Mọi chuyện vợ chồng tớ đều chia sẻ, từ chuyện đi shop, đi chợ, nấu nướng... Hihi mỗi khi nấu thì hầu như là anh ý nấu thôi, còn Kid chỉ gọi là lăng xăng phụ họa, ăn xong thì thường anh ý rửa bát còn Kid tráng. Hai đứa cũng hay bày vẽ các món lạ lạ. Tự mình nấu, tự mình khen mà cũng thấy vui vui lắm.
    Hồi mới thì đúnglà cũng có lúc đứng núi này trông núi nọ thật, cơ mà giờ thì Kid cũng thấy, chả ai được hết cả đâu. Bi giờ vợ chồng xa nhau cả nửa vòng trái đất, vậy mà có ngày nào ko nghe giọng nhau, trò chuyện với nhau đủ thứ chuyện đâu. Hôm trước nghe mọi người kể lại, anh hay kể về vợ quá, tới độ bị trêu là ko nói về vợ ko chịu được à. Tội nhỉ
  3. falleave

    falleave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm nay mình sẽ lấy chồng, hy vọng cuộc sống chung sau này cũng sẽ thuận hoà, êm ấm. Mình cũng là đứa con gái được bố mẹ và mọi người xung quanh cưng chiều, nên bạn trai mình chắc nhiều khi cũng đến mệt với cái thói nũng niu và nhõng nhẽo của mình. Nhưng mình cũng đã nói với anh rằng " lúc nào thấy em qúa đáng qúa, không chịu được thì anh nói em biết, để em stop lại nha", thật may là chưa khi nào anh phải lên tiếng kêu mình stop.
    Ông xã tương lai của mình cũng nấu ăn ngon lắm, mình thích nhất món súp nghêu và thịt nướng kiểu Nga của anh. Thường thì mình hay nấu cho anh ăn hơn, vào những ngày cuối tuần. Nhưng khi nào mình mệt là anh sẵn sàng đảm đương việc nấu nướng, rối bấm huyệt, day trán, nói chung là bày ra đủ trò để mình thấy vui.
    Hiện giờ anh đang công tác xa, nhưng tối nào voicechat tụi mình cũng bàn về chuyện tương lai, trang trí phòng thế nào, dạy dỗ con cái ra sao, đi tuần trăng mật ở đâu. Rồi anh bảo mong mau mau đến hè để đưa mẹ anh, mẹ mình và mình qua chỗ anh chơi. hihi, đây cũng là điểm mình qúy ở anh, rất yêu thương và kính trọng bố mẹ (của cả 2 nhà).
    Chia sẻ tý tẹo thế về ông xã tương lai của mình với mọi người. Mong là cái topic này sẽ đông khách đến tận khi mình cưới, lúc ấy mình sẽ lại vào để chia sẻ về cuộc sống gia đình với các bạn. Chúc tất cả mọi người luôn hạnh phúc với mái ấm của mình.
  4. MaiHaAn

    MaiHaAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời, được bạn khen sướng thế!! Hihihi tặng bạn này : .
    Ừ, tớ công nhận là trên đời này chẳng ai hoàn hảo cả. Nếu mà tớ kể những cái chưa hoàn hảo của ông xã ra đây ko khéo khối bạn lại bảo là ko hiểu sao tớ lại chấp nhận cưới một ông chồng như vậy ấy chứ . Đúng là tớ cứ nhìn vào những điều đáng yêu của ông xã và khuyến khích nên bây giờ ông xã hạn chế được nhiều những điểm chưa đáng yêu rồi.
    Tớ cũng đồng ý với bạn là hãy biết hài lòng với sự lựa chọn của mình và cố gắng làm sao để điều chỉnh cho hợp với nhau.
    Chúc bạn có một cuộc sống vui vẻ nhé!!!
  5. MaiHaAn

    MaiHaAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Ôi bạn ơi, tớ khâm phục chồng bạn nhất ở khoản ko bao giờ đi chơi quá 10h đêm. Tớ là con gái mà còn chẳng làm nổi điều đấy nữa là .
    Chồng tớ hơn tớ 9 tuổi nên cũng trải đời hơn tớ nhiều. Đối nhân xử thế anh ấy toàn phải dạy cho tớ. Tại tớ tồ lắm, chả biết cái gì cả. Ở nhà bố mẹ cũng chê là ngố. Tớ cũng phát hiện ra là đàn ông thích nịnh nọt. Ngày xưa nói với chồng tớ toàn "anh đi làm cái này đi, anh đi làm cái kia đi". Về sau này được chồng góp ý nên bây giờ sửa thành "anh yêu ơi, bố thằng cún ơi làm giúp mẹ cái này cái". Nói xong bố thằng cún vui vẻ đi làm ngay .
    Chúc vợ chồng bạn mãi hạnh phúc nhé.
  6. MaiHaAn

    MaiHaAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông biết quý trọng gia đình bố mẹ thì sau khi cưới vợ xong cũng sẽ coi trọng vợ lắm đấy. Tớ cũng rất khâm phục và quý trọng chồng tớ ở điểm rất chu đáo với gia đình bên vợ.
  7. MaiHaAn

    MaiHaAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Ôi bạn này sướng nhỉ?! Chồng ******** cảm thế! Thế mới thấy mỗi người đàn ông có một điểm mạnh khác nhau nhưng nếu biết nhìn vào điểm tốt của họ thì sẽ thấy họ thật dễ thương.
    Thế các bác trai đâu rồi, chả thấy bác nào vào khen vợ mình được một câu nhỉ???!!!
  8. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Ừ, công nhận là tớ cũng ít thấy các bác giai vào đây khen vợ và khoe gia đình nhỉ (nói ít nhé, k nói là k có !!!). Nhưng cũng có thể là do các bác í ngại, hoặc k có tính thích kể chuyện gia đình, chứ chắc k đến nỗi dấu nhẹm đi đâu mọi ng nhỉ.
    Có lẽ phấn đấu từ h đến cuối năm lấy chồng một cái, xem thử thế nào còn vào đây kể chuyện chứ
  9. nadumy

    nadumy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này thật là hay. Bạn MaiHaAnh ơi, mình có đọc một số bài trả lời của bạn trên diễn đàn và rất thích cách cư xử của bạn với chồng con. Mình nghĩ một người khéo và dịu dàng như bạn thì chắc chắn được chồng yêu và hạnh phúc là phải rồi. Mình cũng xin chia vui với tất cả những bạn đang hạnh phúc ở đây nữa.
    Nói thật, mình mới lấy chồng được nửa năm thôi mà chẳng hạnh phúc được mấy ngày, hai vợ chồng càng ngày càng mâu thuẫn và đến ngày hôm nay thì nặng nề đến muốn... thôi nhau mặc dù cả hai đều biết là còn yêu nhau... Đọc những điều mọi người viết tự dưng mình muốn rơi nước mắt. Thôi cũng bắt chước chị em, kể ra những đức tính tốt của ông xã mình, hy vọng khi kể ra mình sẽ thấy rằng những mâu thuẫn lâu nay là do chưa thật sự nhìn rõ được cái tốt của nhau...
    Ông xã mình được cái cũng là người sống tình cảm, mình cũng yêu nhất là cái tính này. Lúc bình thường không có chuyện gì thì cứ là một tiếng "cưng", hai tiếng "nhỏ", rất là ngọt ngào.
    Chồng mình làm ở nhà, còn mình thì đi làm. Buổi sáng không cần phải dậy sớm đi làm như mình nhưng lúc nào ông xã mình cũng dậy sớm theo vợ. Xong xuống nhà dưới ngồi uống cafe chờ vợ sửa soạn rồi dắt xe cho vợ đi làm. Hôm nào vợ thích ăn gì thì cứ nói, chồng sẽ đi mua về cho. Số là nhà mình ở ngoại ô, mỗi ngày đi làm rất xa, ông xã thương vợ thân ốm yếu nên rất chăm chút chuyện ăn uống
    Còn gì nữa không ta? Cũng quý và nể nhất cái tính của chồng là không có la cà, nhậu nhẹt như phần lớn đàn ông ở trong Nam. Mặc dù chồng mình cũng thích nhậu lắm nhưng chủ yếu là đi gặp gỡ bạn bè nói chuyện giảm stress thôi chứ chẳng bao giờ vì ghiền rượu, ghiền bia. Được cái đi đâu cũng biết giờ về, không bao giờ quá đà cả. Mình biết thế nên chẳng bao giờ ông xã đi nhậu mà gọi điện thoại kêu réo, để ông xã được tự do... hihi...
    Thôi, hôm nay kể đến đây thôi, để dành hôm khác kể tiếp
    Chúc mọi người vui nhé!
  10. hoanghontim78

    hoanghontim78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Bữa nay mình mới đọc được topic này nên cũng bon chen chạy vô đây khoe chồng tí vậy.
    Mặc dù là phụ nữ nhưng chả hiểu sao trời lại sinh mình cái tính nóng như hổ lửa ấy, cái gì không bằng lòng là mình rẹt rẹt xổ một tăng liền. Được cái anh xã rất hiểu mình nóng đấy nhưng nguội cũng cực nhanh nên chẳng bao giờ chấp, hihihihi với lại mình cũng khôn lắm khi nào cảm thấy mình hơi quá là sau đó nịnh liền.
    Anh xã mình chẳng biết nấu ăn đâu còn rửa chén thì ghét cực kỳ, ấy vậy mà lúc mình có bầu bé Gà con khoảng 7 tháng cái bụng hơi bự rồi đứng rửa chén cứ cấn vô thành bếp, chẳng cần nhờ vả gì cả tự dưng nhảy vô rửa ầm ầm. Lúc mình sanh tội nghiệp anh xã lắm, vì là con so nên mình đau hơn 19 tiếng lận anh xã chẳng ăn uống gì cả cứ dìu mình đi lòng vòng cả ngày như vậy cho dễ sinh, có lúc mình đỡ đau rồi kêu anh chạy đi ăn cái gì đi cũng không chịu (mặc dù có chị dâu ở lại cạnh mình rồi). Đến lúc gần sanh thì anh chàng cuống lên như gà mắc đẻ ấy, cứ chút chút lại hỏi bác sĩ bao giờ vợ sanh, làm sao cho vợ tôi hết đau, mình đau quá có lúc đến thở không ra anh xã chẳng biết làm gì cứ nắm tay lắc lắc, xoa đầu mình: cưng cố lên con sắp ra rồi , chịu khó xíu nghen. Có lúc thấy anh xã dưng dưng nước mắt nữa làm mình đau mấy cũng cắn răng không dám la tiếng nào sợ anh chàng lo quá.
    Khi cả mẹ lẫn con được về nhà rồi thì anh xã tớ thực hiện y như lời mẹ tớ dặn, kiêng cữ đủ thứ cho tớ: không cho đụng tay làm việc gì hết (cữ nước), không được đi lại nhiều ( nằm nhiều hơn ngồi, ngồi nhiều hơn đứng) khi nào tớ mò mò là anh xã lại nói câu này, rùi kêu : mẹ dặn vậy đó, em không làm mai mốt về già là khổ lắm đấy.
    Má chồng mình còn phải khen anh xã mà, vì hồi xưa anh xã chẳng biết mó tay vào việc gì, làm biếng thì số 1 luôn nên giờ ai cũng ngạc nhiên hết.Lâu lâu bạn bè trong hãng rủ đi chơi, toàn mình động viên mới chịu đi không là cứ ở nhà với mình, sợ đi thì vợ buồn (hồi chưa cưới thì đi chơi tối ngày luôn).
    Nhưng ngẫm lại từ ngày có anh xã tính tình mình cũng cải thiện nhiều lắm đấy, không còn hở xíu là đùng đùng nữa, tất cả cũng nhờ anh xã chỉ bảo. Hồi mới cưới mình ngang như cua ấy muốn gì là phải làm bằng được anh xã cứ chiều theo, đợi mình nguội rồi góp ý, thế là mình chẳng cãi tiếng nào.
    Kể ra đây thì không biết đến bao giờ mới hết nên từ từ mình kể tiếp hen, nhảy vô góp vui cùng topic xíu bữa nào mình kể tiếp.

Chia sẻ trang này