1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia đình yêu thương của tôi!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MaiHaAn, 11/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quelanhuong

    quelanhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    Ôi bạn ơi, tớ khâm phục chồng bạn nhất ở khoản ko bao giờ đi chơi quá 10h đêm. Tớ là con gái mà còn chẳng làm nổi điều đấy nữa là .
    Chồng tớ hơn tớ 9 tuổi nên cũng trải đời hơn tớ nhiều. Đối nhân xử thế anh ấy toàn phải dạy cho tớ. Tại tớ tồ lắm, chả biết cái gì cả. Ở nhà bố mẹ cũng chê là ngố. Tớ cũng phát hiện ra là đàn ông thích nịnh nọt. Ngày xưa nói với chồng tớ toàn "anh đi làm cái này đi, anh đi làm cái kia đi". Về sau này được chồng góp ý nên bây giờ sửa thành "anh yêu ơi, bố thằng cún ơi làm giúp mẹ cái này cái". Nói xong bố thằng cún vui vẻ đi làm ngay .
    Chúc vợ chồng bạn mãi hạnh phúc nhé.
    [/quote]
    Cả mình và chồng mình đều không thích đi đâu quá 10g tối. Chẳng qua là "cày cuốc" cả ngày, mệt bở hơi tai, thích về nhà nằm cho giãn gân cốt.
    Với lại hồi xưa có 1 lần chồng mình gặp bạn cũ rủ đi uống bia, uống thế quái nào mà say bí tỉ, nằm ngủ queo ở nhà người bạn ấy. Đến tận 12g đêm, gọi điện thoại, nhắn tin không hồi âm (ngủ rồi còn đâu). Mình nóng ruột quá, xách xe chạy đi tìm 1 anh bạn bác sĩ của chồng, bắt anh ấy chở đến các bệnh viện tìm suốt đêm ... Sau cái đận ấy thì mình "lên cơn sư tử" và chồng mình thì chẳng bao giờ làm thế nữa.
  2. quelanhuong

    quelanhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên bạn nhé. Chúc vợ chồng bạn hạnh phúc mãi.
  3. MaiHaAn

    MaiHaAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Ôi cám ơn bạn nhiều lắm lắm. Được bạn khen tớ sướng hết cả người. Cái chỗ vàng vàng ấy, ông xã tớ chả bao giờ thừa nhận cả. Tại lúc tớ mà điên tiết lên tớ cũng ghê gớm lắm. Có lần lúc mang bầu cún 4 tháng rồi, tớ chả nhớ là có chuyện gì mà tớ điên tiết lên với ông xã, nhảy vào đánh đấm ông ấy túi bụi . Thế là ông xã phải đè tớ ra giữ chặt tay chân để tớ đừng có ngọ nguậy gì được nữa. Mãi sau mới nguôi ngoai lại được. Sau đó ông xã cứ trách là làm thế nhỡ con bị làm sao thì hối hận cả đời à?!! Mà đúng thế thật, sau lần đó tớ hối hận lắm chả cáu như vậy bao giờ nữa. Nhưng bây giờ thì ổn rồi, chả bao giờ hai vợ chồng cáu với nhau quá 30 phút .
    Bạn thấy ko, ngay cả lúc bực mình ông xã bạn mà bạn vẫn có thể kể ra hàng lô hàng loạt các điểm đáng yêu của anh ấy. Và tớ thấy chồng bạn thật tình cảm. Chồng tớ cũng hay gọi tớ ngọt ngào lắm "cún ơi, em yêu ơi, vợ yêu ơi", nghe cứ sướng hết cả người. Mà ở chỗ đông người bạn bè anh ấy cũng gọi tớ như vậy, tự hào lắm !
    Tớ thấy bạn về đưa link bài viết của bạn cho ông xã đọc để anh ây biết bạn đánh giá cao anh ấy như thế nào. Chắc anh ấy sẽ cảm động lắm đấy. Chúc gia đình bạn hạnh phúc nhé.
    Cám ơn mọi người tham gia ủng hộ topic của tớ. Có nhiều bài viết tớ muốn trả lời quá mà bây giờ phải đi làm việc rồi, hẹn các bạn sau vây. Tặng mọi người này
  4. hoanghontim78

    hoanghontim78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    hichichic đọc cái chỗ vàng vàng của cậu mà làm tớ ghét anh xã thế không biết, lúc mới cưới thì hở chút là : cưng ơi, cưng à..... đến nỗi tớ phải dặn đi dặn lại là chỉ được gọi vậy khi có 2 vợ chồng thôi, vì thời gian đầu tớ sống chung với má chồng nên ngại lắm khi anh xã cứ léo nhéo gọi hoài. Được một thời gian anh xã quay qua gọi tớ là: Lùn cưng tức như bị bò đá ấy, nói thế nào cũng cười toe cười toét, tớ càng cáu thì càng gọi, anh xã biểu đàng nào cũng là cưng mà em cáu làm gì. Có lần nhà có khách quen miệng ông tướng réo rõ to: Lùn cưng lấy dùm anh..... , tức quá tớ làm mặt ngầu giận thiệt luôn thế là hết dám chọc nữa. Giờ có bé Gà con thì thỉnh thoảng đùa đùa là: mama lùn , càng tức ông càng chọc tợn tớ tỉnh bơ thế là chán chẳng gọi nữa.
  5. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, có được bao nhiêu phần trăm ông chồng tốt như thế này. Đọc xong thấy cứ nghi nghi thế nào ấy . Đúng là đàn ông thời nay thường hay chia sẻ công việc gia đình với vợ. Nhưng sức kiên trì của đàn ông có hạn, thỉnh thoảng làm thì còn có lửa, chứ được thể bức mãi, có ngày người ta cũng oải. Hy vọng các bà vợ biết cách giữ gìn và chăm sóc tính cách chia sẻ của các ông chồng
  6. adaydreamer381

    adaydreamer381 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Các cụ nói cấm có sai bao giờ . Nào thì là: Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Nào thì là: Trai khôn dạy vợ, gái khôn giữ chồng..... Đàn ông sinh ra vốn dĩ đã fải chịu rất nhiều áp lực của cuộc sống rồi, suốt đời fải mang gươm, giáo (ngày xưa), trí, lực (nay) đi chinh chiến với đời... Vì thế khi về nhà cũng chỉ mong ngôi nhà thực sự là tổ ấm, là bến đỗ của cuộc đời mình thôi (Ai mỏi mệt rồi cũng fải về nhà mà ). Một người vợ thực sự fải là người vừa biết "giữ lửa" vừa đồng thời là 1 cái "máy điều hoà" trong gia đình. Đàn ông, con trai ai chả thích vợ mình dịu dàng, nhẹ nhàng (vì họ ko có những cái đó mà ). Nếu hiểu tâm lý ông xã thì tớ tin là các bà xã với tình yêu thương, sự hy sinh (đôi khi chỉ là hy sinh cái TÔI thôi), và sự tận tuỵ ... sẽ luôn luôn được ông xã nâng niu và trân trọng.
  7. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Đê? nghị các bác giai có vợ va?o chia se? nhưfng suy nghif vê? một ngươ?i vợ ma? các bác coi trọng đê? bọn em co?n biết đươ?ng ma? liệu
  8. nadumy

    nadumy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    @adaydreamer: Bạn nói thật là đúng. Cũng có người vừa mới khuyên mình hôm qua những điều giống như bạn nói đấy. Ráng cố gắng dịu dàng, ngọt ngào, mềm mỏng và nhất nhất là phải biết hy sinh cái TÔI của mình. Hic... mình trước giờ cũng vốn là người nóng tính như lửa và nhất là cũng hay tự ái nữa. Có ai có bí quyết gì giúp đè nén được cơn nóng giận và ngọt ngào được với chồng trong lúc nóng giận thì chia sẻ giúp mình với. Mình lúc nào cũng "cứng nhắc" hết trơn, dở nhất là cái khoản giả vờ khéo nịnh chồng này đấy
    @MaiHanAn: Ối, bạn nhảy vào đánh đấm chồng túi bụi thật à... hihi... Thế chắc bạn cũng khoẻ lắm nhỉ. Còn mình thì bé xíu xiu, chồng thì bự, hông dám làm thế đâu. Mà ông xã mình nóng và cộc tính ghê lắm mình mới vừa nóng lên là ông ấy đã nóng hơn rồi, đành chịu thua, nên ấm ức lắm Giá mà vợ chồng mình cũng được cái không cáu với nhau quá 30 phút như vợ chồng cậu nhỉ...
    @hoanghontim78: Ông xã mình cũng hay chọc mình thế đấy. Cứ kiếm đủ chuyện chọc quê mình làm mình phát cáu lên, còn ông í cứ ngồi đó cười sảng khoái, chọc mình như chọc thằng cháu ông í vậy. Mình cứ "sừng cồ" lên là ông ấy càng khoái, còn nói: "Em xù lông lên giống như con gà chọi dzậy, í quên, gà tre". Tức không cơ chứ! Nhưng cãi nhau thế thì cũng vui nhỉ, có điều mình hay cáu lắm, nhiều khi giỡn cãi không lại thế là mình.. giận thiệt luôn
    Nhớ có đọc bài báo, nói sau khi lấy vợ thì tình yêu của các ông chồng chuyển qua một kiểu yêu khác. Lúc còn thời yêu nhau thì quà cáp, hẹn hò, lãng mạn... nhưng sau khi cưới thì những kiểu yêu đó chuyển sang những mối quan tâm khác, ví dụ như chăm sóc cái xe của vợ để vợ đi làm không gặp vấn đề gì Như mình bảo cái TV ở nhà xem chán quá, ăngten nhiễu sóng chẳng coi được bao nhiêu kênh, muốn có truyền hình cable để coi. Thế là ông xã lăng xăng chạy hỏi han đủ chỗ, vì mình ở "vùng sâu vùng xa" mà, cable chưa tới được. Ông xã đăng ký chỗ bảo khi nào có cable là phải gọi để nhà mình được đăng ký liền. Có cable rồi hôm qua mấy nhân viên đến nhà lắp ráp, gặp trời mưa gió quá nên bảo thôi để về, mai đến. Mình bảo chơi với ông xã thôi ráng làm đi để tối nay có cái coi. Vậy mà tối đi làm về thấy ông xã và hai anh nhân viên đang lụi cụi làm thật. Làm đến 8h tối mới xong. Nghĩ lại ông xã cũng thương vợ lắm đấy chứ, thế nghĩa là thương đúng không? Thương bằng hành động chứ đâu cần bằng lời nói, nhỉ?!
    Cả nhà vui vẻ nhé!
    Được nadumy sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 16/05/2006
  9. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng vào đọc bài của mọi người, vừa thấy vui, vừa thấy thích. Có 1 người bạn đã gởi cho mình câu nói thật ý nghĩa: ở đời, ta không nên tìm 1 người trọn vẹn để yêu thương mà hãy học cách yêu người 1 cách trọn vẹn. Uh nhỉ, con người - có ai là tuyệt đối tốt - có ai mà không có điểm xấu, có điều mình biết mình là ai và người là ai để dung hòa nhau sống hạnh phúc mà thôi.
    Thật hạnh phúc khi được sống trong yêu thương và được yêu thương. Và phải nói là may mắn nữa. Mình cảm nhận được niềm hạnh phúc, sự may mắn này trong từng câu chữ của mỗi người, và cảm thấy thật vui.
    Vào đây thì phải kể lể về Ba Tina 1 chút chứ nhỉ. Ai cũng nói mình may mắn, và mình cũng thấy mình thật may mắn. Ba Tina không siêng năng giỏi giang giúp vợ như chồng của bạn Mai Hà An đâu, nhưng có điều anh í thương vợ con hết mực và hiền lắm. Vợ chồng yêu nhau 6 năm, rùi cưới nhau thêm 6 năm nữa nhưng chưa bao giờ anh í quát mình câu nào, lúc nào cũng nhỏ nhẹ anh em hết á dù giận cấp 10, 11, hì hì. Tuị mình sống chung với ba mẹ anh chị chồng nhưng chẳng bao giờ mọi người thấy vợ chồng mình giận nhau hay cãi nhau, bao nhiêu năm nay đều vậy. Anh không rượu chè, bia bọt, thuốc lá gì cả. Đi làm rùi là chỉ biết chạy về nhà. Lúc nào cũng xem gia đình là nhất. Làm gì cũng hỏi ý vợ, chuyện lớn bé, công ty đến gia đình đều bàn bạc với vợ cả, thích tham khảo ý vợ lắm. Anh làm nhiều tiền hơn mình nhưng tất tần tật đều giao cho mình cả, tin tưởng vợ tuyệt đối Anh không phải là tuýp người lãng mạn, nhưng từ khi yêu mình, và đến giờ, thỉnh thoảng hay làm mình bất ngờ. Không cầu kỳ gì, chỉ là 1 sớm mai thức dậy, mình thấy 1 tờ giấy để trên bàn có câu "I love you more than I can say", hay khi bật máy điện thoại lên, mình lại thấy 1 câu khác "Anh mãi mãi yêu em." Có 1 lần kỷ niệm ngày yêu nhau, anh nhờ đài 1080 gởi cho mình bài hát Chân tình, nghe mà cảm động. Và mình thấy 1 điều nữa rất quan trọng trong cuộc sống gia đình là khiếu khôi hài đấy. Thật đấy. Vợ chồng mình hay đùa giỡn, chọc ghẹo nhau như con nít, như ngày còn yêu nhau vậy; và những lúc ấy, mình cảm thấy giảm stress nhìu lắm í và còn cảm thấy mình luôn trẻ nữa
    Điểm tốt của anh còn nhìu nữa chứ nhưng cũng phải nhường đất cho mọi người chứ nhỉ, mình huyên thuyên dài thế còn gì
    Ba Na mà vào đây thì lại nở mũi mà thung thướng cho mà xem
  10. MaiHaAn

    MaiHaAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Ối bạn ơi, bạn là người đầu tiên khen tớ to khoẻ đấy. Tớ bé xíu à, còn ông xã tớ cao hơn tớ đến 20cm cơ. Bé thế nên mới đành hành. Chứ to lại chả dám .
    Còn tại sao vợ chồng tớ cáu với nhau ko quá 30p là vì có cún đấy. Có lần chồng tớ cáu cái gì ấy, lớn tiếng mắng tớ, thế là cún thấy thái độ bố như vậy sợ quá lăn đùng ra khóc (mặc dù lúc đấy cún mới 6 tháng tuổi thôi nhé). Cún khóc ghê lắm, khóc tức tưởi, khóc dai dẳng, ầm ĩ, khiến bố cún xót xa con lắm. Đã thế lúc đấy bố bế lên dỗ dành lại chẳng thèm bố, ko theo bố cứ với sang mẹ thôi, cuối cùng mẹ phải bế lên dỗ. Thế là từ sau đấy bố cún chả dám cáu gắt kiểu đấy bao giờ nữa, sợ cún sợ và sợ cún ghét ko theo bố nữa.
    Bố cún nóng tính lắm, nhưng sau chuyện đó tự dưng hiền hẳn, tại bố cún thương cún lắm. Thế nên vợ chồng tớ bây giờ chả dám cãi nhau nữa, vì sợ làm ảnh hưởng đến sự phát triển của cún. Thế nên cãi nhau cũng rất nhẹ nhàng tình cảm , và vì thế mà chả bao giờ giận nhau quá 30p. Cám ơn cún con của mẹ lắm lắm.
    Công nhận là đọc bài mọi người trong này thấy vui lắm. Đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng người chồng người vợ nào cũng có những điểm đáng yêu của mình, nếu đối phương biết nhìn vào đó để biểu dương tán thưởng chắc cuộc sống sẽ dể chịu hơn nhiều.
    Chúc tất cả các bạn yêu đời hơn, yêu gia đình mình hơn và hạnh phúc hơn nữa nhé.
    Được MaiHaAn sửa chữa / chuyển vào 17:45 ngày 16/05/2006

Chia sẻ trang này