1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia đình yêu thương của tôi!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MaiHaAn, 11/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. carriere07

    carriere07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nghe cac bac toan ke chuyen vui va hanh phuc cua gia dinh minh toi xin gop 1 bai viet khac vay.
    Toi thi moi lay chong, dang co bau. Tu ngay yeu den gio la nhung ngay dep doi voi chung toi. Ban than toi la nguoi con gai duoc nhieu nguoi nguong mo, tu cac dang may rau den cac bac phu huynh. Rieng cac bac phu huynh thi ai cung mong moi co nguoi con dau nhu toi.
    The ma toi lai gap nguoi me chong kho tinh, hay quat mang, ma tinh toi thi rat ghet nang loi. Truoc khi ve nha chong toi cung duoc yeu quy lam, nhung sau thi ko nhu the. Me toi thuong gay gat vi nhung chuyen vo cung nho nhat, va luc nao cung muon ap dat con cai, dac biet la con dau. Thoi dai me toi tam 50 tuoi o thanh pho ma con quan niem con dau ve nha chong phai phuc tung, het long cham soc bo me chong, con bo me chong ko viec gi phai cham soc ca con trai va con dau. The roi khong khi gia dinh luc nao cung nang ne. Vo chong toi dang vui ve hanh phuc dam ra cung doi lan xich mich. Kho nhat la chong toi nhieu luc chang biet phai lam the nao. Bgio thi toi thuong anh ay, nen co gang giu hoa khi o muc do cho phep (vi doi khi muon lam lanh ma me toi van canh thang). Va toi luon co gang gat bo chuyen me chong de hai vo chong duoc vui ve. Nhung thuc su cung chang biet song gio se tro lai luc nao
  2. falleave

    falleave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Bạn carriere 07 có thể dùng font chữ có dấu để mọi người dễ đọc hơn được không? Cho mình hỏi điều này nhé, bạn nói bạn là mẫu người con dâu mà bà mẹ chồng nào cũng mơ ước, thế bạn có đem cái suy nghĩ ấy về làm dâu nhà chồng bạn không? bạn có bao giờ về nhà chồng với suy nghĩ là "bố mẹ thật may mắn vì có con về làm dâu đấy" không? Mình hỏi vì qủa thật nếu có thì suy nghĩ như vậy sẽ vô tình ảnh hưởng tới cách xử sự của bạn đấy.
    Còn về trường hợp mẹ chồng qúa quắt gây khó dễ với con dâu thì mình chứng kiến không ít. Tỷ dụ như đứa bạn mình, trước khi về nhà chồng thì cũng được bố mẹ chồng quý. Nhưng ở được chừng vài tháng thì nó than trời, có nhiều lúc như phát điên lên, phải vào phòng, trùm chăn, khóa kín cửa mà hét lên để xả sì tret. Vì sao à? Vì buổi sáng có 2 ca đổ rác, 1 lần vào 5h30 và 1 lần vào 7h, mẹ chồng bắt nó phải dậy từ 5h để đổ rác vào ca đầu. Mẹ chồng muốn uống sữa đậu nành, nó mua máy về để xay đậu thì bà không chịu, bắt nó phải ngồi giã. Mà nó thì làm cho công ty nước ngoài, công việc không thôi cũng đã đủ mệt rồi, lại thêm những đòi hỏi như thế nữa thì quá sức, nên sinh con xong, nó và chồng thuê nhà ra ở riêng. Ai ngờ bố mẹ chồng giở chiêu bài "giả vờ ốm", chồng nó là con cả, không biết làm sao, cứ phải xoay như chong chóng, hết hôm nay ở với vợ, hôm sau về ở với bố mẹ.
    Phải đứa bạn mình không phải đứa hiền như cục đất, không biết nhẫn nhịn, nên bây giờ lâm vào tình cảnh này. Mình nghĩ tốt nhất nếu có thể chiều được thì bạn chiều mẹ chồng một tẹo, nhường bà một tẹo chứ cứ tiếp tục thế này, hạnh phúc gia đình bị ảnh hưởng là cái chắc. hihi, vẫn biết nói thì dễ, làm thì ....khó hơn một tý, nên mình chỉ dám ....nói thôi. Trong đây có nhiều chị có gia đình, và rất được lòng gia đình chồng như chị MaiHaAn, Quelanhuong hay tpbiennho, hy vọng mấy chị sẽ vào cho ý kiến giúp bạn.
  3. hoa_xoan_tim82

    hoa_xoan_tim82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Té ra là bạn Mai Hà An ở nước ngoài:) Vậy thì bạn sure thoát được nhiều trường hợp hiểm nghèo trong quan hệ gia đình xã hội ở VN lắm. Tớ nói thật, sống riêng thì quá thoải mái rôì, và vì các bạn ở xa cả hai bên gia đình nên lại càng quấn quít và yêu thương nhau hơn. Nhiều lúc tớ nghĩ, cuộc đời con người có lẽ tìm được một tình yêu lớn và một gia đình xinh xinh hạnh phúc là quan trọng nhất, bởi vì khi về già, dời xa chức quyền địa vị, bạn còn lại là ai trong đời đến hơi thở cuối cùng? Cho nên tớ theo quan điểm làm mọi cách để bảo vệ những gì mình đang có. Không biết các bạn nghĩ sao về vấn đề này:)
    Đúng là box này ít người vào chia sẻ thật, nhưng không biết mình có nên chỉ kể về người ấy tuyệt vời như thế nào không hay cũng nên có những chủ đề thiết thực hơn?
    Chúc tất cả các bạn luôn hạnh phúc với những gì mình đã có và đang có
  4. MaiHaAn

    MaiHaAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, chồng tớ ngày nào cũng chia sẻ công việc với tớ chứ chả phải thỉnh thoảng đâu. Chính vì thế mà tớ cảm động lắm, và mới lập nên topic này để mọi người cùng chia sẻ về những người thân tuyệt vời trong gia đình của họ. Trong cuộc sống chẳng có ai hoàn hảo và chẳng có gia đình nào ko bao giờ có xích mích cả, nhưng nếu trong lúc giận hờn xích mích mà biết nghĩ về những điều tốt đẹp của đối phương thì tớ nghĩ xích mích sẽ được giải quyết theo chiều hướng tích cực, chứ nếu cứ nghĩ ngược lại thì sẽ thấy mệt mỏi lắm, và chẳng bao giờ thấy hài lòng cả. Vì đối phương cũng như mình, ko bao giờ hoàn hảo.
  5. MaiHaAn

    MaiHaAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích cái câu này lắm. Tớ nghĩ rằng trước khi cưới thì hãy lựa chọn thật kĩ, nếu thấy rằng tình yêu ko thể làm hoà hợp được, ko thể chấp nhận được những khác biệt về tính cách giữa hai người thì nên chia tay nhau, vì lấy nhau rồi những sự khác biệt ko thể chấp nhận được này sẽ làm cho cuộc sống hôn nhân bị bào mòn. Một khi đã quyết định yêu và cưới thì hãy cố gắng chấp nhận những cái chưa hoàn hảo của nhau và giúp nhau sửa chữa những cái chưa hoàn hào đấy. Nhưng điều quan trọng là phải biết chấp nhận người mà mình đã lựa chọn, và cố gắng nhìn vào những điểm tốt đẹp của người ấy.
    Vợ chồng bạn thật hạnh phúc. Chồng bạn lãng mạn thế còn gì. Tớ cũng mong chồng tớ chăm gửi message yêu thương cho tớ hơn một tí mà chả được đây.
    Chúc cuộc sống hai bạn mãi hạnh phúc nhé.
  6. MaiHaAn

    MaiHaAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, cuộc sống với bố mẹ và gia đình chồng phức tạp và mệt mỏi lắm đấy. Ai có trong cuộc mới thấu hiểu được. Tớ rất thông cảm với bạn. Mong bạn hãy cố gắng hơn và chấp nhận mẹ chồng hơn một tí. Tính mẹ chồng bạn thích quát nạt và áp đặt, vậy thôi thì hãy chấp nhận bà như vậy đi. Ai cũng có tính này tính kia mà bạn. Khi bà quát thì cố gắng coi như ko nghe thấy vậy, khi bà áp đặt thì dạ dạ vâng vâng cho bà hài lòng. Nói thì dễ nhưng làm thì khó lắm. Mong bạn cố gắng.
    Thế mẹ chồng bạn có tính tốt gì ko, kể cho tớ nghe với, tớ ko tin là bà chả có tính gì tốt cả, đúng ko?!! Kể cho tớ nghe tính tốt của bà đi nhé.
  7. MaiHaAn

    MaiHaAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Ừ tớ ở nước ngoài. Đúng là tớ cũng tránh được nhiều phức tạp trong quan hệ gia đình của VN, mặc dù chồng tớ cũng có hai người chị ở bên này và mọi người ko được hợp nhau cho lắm. Đúng là sống riêng thoải mái lắm, tất nhiên là sẽ thoải mái hơn sống trong gia đình lớn rồi, đặc biệt là sống với gia đình chồng. Nhưng tớ thì tớ lại rất nhớ những ngày được sống cùng bố mẹ chồng, vì sống một mình bên này chả có ai bênh vực tớ mỗi khi tớ bị chồng mắng cả. Tớ nhớ hồi còn sống với bố mẹ chồng, có lần chồng tớ cứ cằn nhằn mắng mỏ tớ, mẹ chồng tớ nghe thấy ko nói gì, một lúc sau vẫn thấy chồng tớ mắng tớ (chồng tớ nói dai lắm), bà liền bảo: thôi sao con nói nhiều thế nhỉ?!! Thế là tớ được thể mách luôn: anh ấy lúc nào cũng nói nhiều như vậy đấy mẹ ạ. Thế là mẹ chồng tớ bênh tớ, bảo: thôi con nói ít ít thôi, từ từ rồi em nó thay đổi. Có bố mẹ chồng thì tớ lại đâm sợ, chả dám cãi chồng trước mặt hai cụ, thế nên hay được hai cụ bênh. Có lần hai vợ chồng giận nhau, chồng tớ bắt tớ đi sang nhà hàng xóm thăm người ốm cùng anh ấy, tớ đang giận lắm, ko muốn chiều ý anh ấy nên vùng vằng: anh đi đi, em ở nhà với mẹ. Thế rồi bỏ ngay ra ngồi xem tivi và nói chuyện với mẹ. Anh ấy bực mình tớ cũng chả làm gì được. Một lúc sau hai đứa cùng nguôi ngoai thì lại rủ nhau đi thăm người ốm. Nếu mà ở bên này tớ toàn bị chồng bắt nạt ko có ai bênh vực thôi.
    Bố chồng tớ thì dễ tính nhưng mẹ chồng tớ thì cũng khó tính lắm, sai ý cụ tí là cụ cũng mắng cho ngay đấy, sợ lắm chứ, nhưng mà vẫn thấy thương cụ.
    Cái chỗ vàng vàng ấy, tớ cũng nghĩ như bạn. Tớ cũng nghĩ rằng sống làm sao để giữ gìn hạnh phúc lâu dài mới là quan trọng. Tiền bạc công danh quan trọng nhưng nếu đánh đổi hạnh phúc lấy những thứ đấy thì chẳng đáng chút nào.
    Tớ biết chủ đề này ko được thiết thực như những chủ đề khác, ko giải quyết được vấn đề cụ thể của một ai trong cuộc sống cả, nhưng mà sau những khó chịu mệt mỏi trong cuộc sống, trong gia đình, tớ mong mọi người hãy suy nghĩ tích cực hơn và biết quý trọng những hạnh phúc, cho dù nhỏ nhoi, mà mọi người đang có.
  8. hoanghontim78

    hoanghontim78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại nghĩ topic này cũng thiết thực lắm chứ, chẳng lẽ vô đây suốt ngày nghe ba cái chuyện rắc rối phức tạp trong quan hệ gia đình sao ? có khi những câu chuyện trên đây của các bạn có lúc sẽ rất cần cho chúng ta đó, tớ lấy ví dụ nè. Hồi mới cưới vợ chồng tớ cũng hay giận nhau lắm, một phần mình mới về nhà chồng là dâu mới trong nhà nên nhiều chuyện dù có chướng tai gai mắt mấy cũng đành nuốt nghẹn để trong lòng, 2 vợ chồng không dám thổ lộ hết mọi vấn đề với nhau thành ra tớ thì ấm ức, buồn quá là lại khóc nhè, chồng hỏi gì cũng không nói.
    Cho đến một lần chồng tớ nói 1 câu làm tớ suy nghĩ rồi thay đổi : anh muốn em có chuyện gì buồn lòng thì nói cho anh biết, chứ bắt anh phải đoán già đoán non anh chẳng biết đường nào mà lần. Mà anh muốn lúc nào em cũng cảm thấy hạnh phúc chứ không phải cưới nhau xong rồi suốt ngày thấy em khóc thế này. Thực ra tớ khóc vì nhiều chuyện buồn cười lắm cơ, thấy chồng hơi lơ là chút là tủi thân khóc rồi vì mới xa bố mẹ mà, lại ở chung với má chồng nữa thành ra nhiều cái phải giữ kẽ.
    Từ đó về sau cứ có chuyện gì không đồng ý với anh ấy là tớ gửi mail, bởi lúc đó sẽ cân nhắc được lời lẽ hoặc tớ đọc báo online thấy mẩu chuyện nào về quan hệ gia đình hay hay muốn anh ấy cũng như vậy thì tớ in ra rồi sáng làm đồ ăn cho anh để mang đi làm tớ nhét vô đó. Thế mà hiệu nghiệm ra phết, từ từ chồng tớ thay đổi tính tình dần, quan tâm tới vợ nhiều hơn, lãng mạn hơn. Chồng tớ không rượu chè, không hút thuốc và cũng chẳng bạn bè đàn đúm, đi làm là về nhà với vợ liền nhưng có một tật đến lúc cưới xong tớ mới biết là ghiền đánh bài. Tớ phải dùng rất nhiều chiêu mới cai nghiện được đó, nhỏ có, nặng có, dùng đủ lời lẽ thiệt hơn anh chàng mới nghe ra, đến giờ thì ai rủ đi cũng không bao giờ đồng ý nữa.
    Mà tớ cảm thấy thường đàn ông ở bên này chịu khó làm việc nhà giúp vợ thì phải, mấy nhỏ bạn của tớ ở VN chẳng có lấy một đứa nào có chồng đỡ đần việc nhà cả. Như bạn gì nói là lâu lâu "bắt" các ông làm chút thì được chứ làm hoài các ông ấy nản nhưng thật ra tớ chẳng bắt mà chồng tớ chủ động làm đó. Lúc mới cưới tớ bò ra làm hết kô để anh xã làm việc gì cả vì ở chung với má chồng nên sợ không dám nhờ nhưng chính má chồng lại mắng anh xã vì cái tội ngồi giương mắt lên nhìn tớ lau nhà.
    Đến khi ra ở riêng thì tự động anh xã phân công là tớ chỉ việc đi chợ nấu ăn, rửa chén còn hút bụi lau nhà với bỏ đồ vô máy giặt anh xã sẽ đảm nhiệm hết. Giờ có bé Gà con thì cuối tuần anh xã cho tớ tự do muốn đi dạo phố shoping gì cũng được anh xã ở nhà trông con. Anh xã có nói 1 câu làm tớ thấy cảm động lắm: cả tuần em vất vả với con rồi thì cuối tuần em đi chơi phố hoặc đi đâu đó để giảm stress đi. Có thời gian sau khi sinh tớ hay cáu gắt vớ vẩn lắm cứ quát anh xã ầm ầm ra, anh xã chẳng nói gì mà cố gắng giúp tớ nhiều hơn, đi làm về là trông con cho tớ ngủ ( vì bé Gà con nhà tớ ngủ ngày cày đêm).
    Giờ tớ cảm thấy rất hạnh phúc với anh xã và cục cưng của mình, lúc nào tớ cũng cố gắng giữ gìn gia đình bé nhỏ này. Tớ cũng muốn các bạn post nhiều bài để chạy vô đây học hỏi và hoàn thiện bản thân mình hơn.
  9. nth1978

    nth1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    1
    Ở đây toàn các bà vợ vào khen chồng, tui vào đây khen vợ tôi phát.
    Trong mắt mọi người vợ tôi có thể không xinh nhưng trong mắt tôi lúc nào tôi cũng thấy cô ấy xinh cả. Cô ấy thuộc típ nguời vì chồng vì con. Cô ấy quan tâm đén tôi hết mực (không dám kể chi tiết vì xí hổ). Tôi còn nhớ khi cô ấy sinh con tôi bảo để mọi việc tôi làm. Nhưng cô ấy thương chồng vất vả nên nhiều khi cứ thấy tôi làm là cô ấy lại nhổm dậy để định làm giúp cho tôi. Nhưng tôi cũng ko để cô ấy làm. Vợ chồng tôi có quan điểm là mỗi người làm nhiều nhất có thể để giúp nhau. Khi cô ấy bắt đầu có bầu thì tôi phải nhiều nhiệm vụ lắm. Nào là làm mọi việc cho cô ấy nghỉ ngơi, tạo tâm lý vui vẻ cho thai nhi được phát triển tốt, đến ngay sinh thì cổ vũ tinh thần để cô ấy không sợ... Nhưng ngược lại sau khi con lớn lên chút cô ấy lo lắng cho tôi mọi chuyện. TỪ chuyện thăm hỏi cha mẹ tôi đến việc duy tri` các mỗi quan hệ bạn bè đồng nghiệp của tôi vì hiên nay tôi đang ở xa. Nhiều khi nghĩ lại là nếu mà không lấy được cô ấy thì tôi tiếc lắm...hahhahh
  10. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lời chúc tốt đẹp của chủ nhân Topic nhé
    Mình cũng nghĩ topic này rất hay đấy. Thật sự khi vào đây mình cảm thấy rất thoải mái và rất vui. Có những topic buồn khổ, không biết giải quyết việc gia đình cách nào thì cũng nên có những topic như thế này để mọi người chúng ta thấy cuộc sống dễ thở hơn, tự nhìn lại mình để xây cho gia đình mình hạnh phúc. Khi viết ra thế này, mình sẽ tự nhủ: đấy, chồng mình toàn tính tốt không đấy chứ, còn mong gì nữa hì hì, vậy là vui vẻ sống tiếp. Như bạn gì ở trên kia, tuy có bộc lộ là mới cưới nhau mà cãi nhau hoài nhưng vẫn liệt kê dằng dặc tính tốt của chồng kìa, mình nghĩ khi bạn ấy viết được như vậy thì số lần cãi nhau sẽ thưa dần đi cho mà xem
    Thui, mình phải về đã. Chiều mình sẽ nói tiếp nhá

Chia sẻ trang này