1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia đình yêu thương của tôi!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MaiHaAn, 11/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Falleave ơi, mình không biết mình được lòng gia đình chồng không nữa, chỉ có điều mình sống chung với 1 tôn chỉ, 1 và chỉ 1 mà thôi: Nhịn, Nhịn và Nhịn. Ba chồng mình thì hiền lắm (may mắn là chồng mình giống Ông), mình có thể nói chuyện với ba chồng mình y như ba ruột, mà, còn hơn ba ruột í chứ, mình thật tình thương quý Ông và xem Ông như cha ruột vậy. Mẹ chồng mình thì khó tính nhưng sống với bà quen, biết ý thì dễ sống, dễ được lòng bà lắm chỉ cần mình hết lòng thôi. Mình chỉ ngại anh chị chồng, và mọi vấn đề cũng từ đó nảy sinh. Và khi vấn đề nảy sinh, mình chỉ có 1 cách duy nhất: thực hiện 03 không: không nghe, không thấy, không nói, dù trong lòng bão táp nổi giông. Được cái ông xã mình rất sẵn sàng là nơi để mình xả stress, nhưng khi ông xã đòi lên tiếng bảo vệ mình thì mình lại can ngay, thôi, kệ, ráng chịu rồi cũng qua. Vì mình biết ông xã mình mà lên tiếng thì những nhịn, nhịn và nhịn và 03 không của mình cố gắng thực hiện cũng thành con số 0 - bão táp sẽ nổi lên và gia đình không yên. Thật sự mình cũng không biết mình có thể sống Nhịn như vậy được đến bao giờ nhưng hàng ngày mình nhìn thấy Na sống vui vẻ, sung sướng trong tình yêu thương của cả nhà, thấy chồng mình phơi phới yêu đời và vui vẻ, thoải mái, mình cảm thấy những gì mình phải chịu đã được đền đáp. Vậy thì lại tiếp tục cố gắng
  2. nadumy

    nadumy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bạn pbtbiennho ơi, mình chính là cái "bạn gì ở trên kia đây"
    Mình thích cái topic này, thật ra là ngưỡng mộ hạnh phúc của các bạn/các chị thì đúng hơn, chứ thật ra vợ chồng mình giờ đang nhiều mâu thuẫn lắm. Bạn hạnh phúc quá nhỉ, đọc những gì bạn kể mà mình phát ghen. Ông xã mình thì nóng tính và mỗi lần nóng tính thì dữ lắm, mình cũng ước gì ông xã có thể đừng quát mình mà nói từ từ phân tích phải trái cho mình nghe, vì mình thua chồng 8 tuổi mà. Thời nay mà cũng có đàn ông không rượu chè, thuốc là và cả lãng mạn với vợ như vậy thì cũng thật là hiếm ha. Mình chúc vợ chồng bạn mãi mãi hạnh phúc nhé!!!
    Mình cũng chẳng biết khi viết ra hết các tính tốt, rồi nhìn vào tính tốt của nhau có thể sẽ giúp vợ chồng mình hết mâu thuẫn hay không nữa. Mình cũng đã làm như bạn hoanghontim78 ấy, viết rất nhiều mail tỉ tê với anh ấy, rồi có những bài viết hay về gia đình, tình yêu cũng gởi anh ấy xem... mà... cũng vẫn cãi nhau và mâu thuẫn...
    Mâu thuẫn cũng một phần đến từ phía gia đình chồng, mình cũng lấy chồng và làm dâu. Trước khi lấy chồng mình cũng tâm niệm như mọi người ở đây, nghĩ phải thương yêu gia đình chồng, coi gia đình chồng là gia đình của mình, mình yêu thương người khác thì người khác cũng sẽ yêu thương mình... Rồi trước khi cưới thấy mối quan hệ của mình và Ba mẹ chồng cũng tốt lắm... Vậy mà khi cưới xong có nhiều lúc mình cũng phải vào phòng đóng cửa khóc tức tưởi đấy. Stress kinh khủng là stress... Ba mẹ chồng nói thật ra thì cũng thương yêu mình, có điều các cụ nghĩ con trai cưới dâu là có thêm người trong nhà chứ không phải con trai có gia đình riêng. Ba mẹ chồng mình cũng khá giả và xưa giờ nói gì con cái cũng phải nghe, nghĩa là không "dân chủ" như ở nhà mình, lại thêm cũng còn nhiều quan niệm "xưa" về con dâu nên có nhiều chuyện mình ấm ức lắm mà chả thể nào nói được. Giờ thì mình thèm được ở riêng lắm lắm, nhưng điều đó là mission impossible
    Xin lỗi mọi người nhé, hôm nay mình tự nhiên "phá bĩnh" ở đây, lại vào kể lể chuyện không vui. Dù sao mình cũng thích nghe mọi người kể về hạnh phúc của mình, nghe để ngưỡng mộ và học hỏi
    Chúc mọi người một ngày vui và hạnh phúc bên chồng con nhé
  3. carriere07

    carriere07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    http://www.xitrum.net/chickensoup/love/2006/544.html
    Cả nhà nên đọc bài này rồi cùng cho ý kiến nhé! Trung Quốc khá giống VN.
  4. nadumy

    nadumy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    Chắc mình phải học tập bạn học thuộc lòng cái "bí kíp" này quá. Mình cũng còn một nỗi khổ nữa chắc phải chờ nghe thêm từ những gia đình hạnh phúc khác... Đó là vấn đề kinh tế gia đình. Khổ cho nhà mình, ông xã hồi nào giờ vẫn làm cho Bố mẹ (buôn bán). Giờ lấy vợ rồi Bố mẹ chồng vẫn chưa thấy động đậy gì. Còn giao cả cái cửa hiệu cho ông con quản lý với trách nhiệm nặng nề là lo cho cả gia đình. Mà quản lý "giùm" Bố mẹ chồng thôi chứ chẳng phải là Bố mẹ giao vốn cho tự làm ăn đâu. Mình chẳng biết nói làm sao nữa. Bố mẹ chồng cứ nghĩ rằng hai vợ chồng ở nhà Bố mẹ, ăn chung với Bố mẹ là được rồi, các cụ chẳng nghĩ mình cũng muốn có gia đình riêng của mình, cũng phải "tích lũy" để sau này nuôi con cái, đâu phải mỗi thứ đều xin các cụ cả đâu....
    Mình lại xin lỗi một lần nữa, tại mình "bức xúc" quá nên mới thế, cứ phải "xả" ra thế này... pbtphobien, MaiHaAn, hoanghontim78, quelanhuong... Ai có "phương pháp" gì hay thì chia sẻ giúp mình với nhé. Cám ơn mọi người rất nhiều!
  5. carriere07

    carriere07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mâu thuẫn cũng một phần đến từ phía gia đình chồng, mình cũng lấy chồng và làm dâu. Trước khi lấy chồng mình cũng tâm niệm như mọi người ở đây, nghĩ phải thương yêu gia đình chồng, coi gia đình chồng là gia đình của mình, mình yêu thương người khác thì người khác cũng sẽ yêu thương mình... Rồi trước khi cưới thấy mối quan hệ của mình và Ba mẹ chồng cũng tốt lắm... Vậy mà khi cưới xong có nhiều lúc mình cũng phải vào phòng đóng cửa khóc tức tưởi đấy. Stress kinh khủng là stress... Ba mẹ chồng nói thật ra thì cũng thương yêu mình, có điều các cụ nghĩ con trai cưới dâu là có thêm người trong nhà chứ không phải con trai có gia đình riêng. Ba mẹ chồng mình cũng khá giả và xưa giờ nói gì con cái cũng phải nghe, nghĩa là không "dân chủ" như ở nhà mình, lại thêm cũng còn nhiều quan niệm "xưa" về con dâu nên có nhiều chuyện mình ấm ức lắm mà chả thể nào nói được. Giờ thì mình thèm được ở riêng lắm lắm, nhưng điều đó là mission impossible
    Mình chia sẻ với bạn. Thực ra ai cũng muốn yêu thương gia đình nhà chồng như gia đình mình nhưng tình cảm phải từ hai phía. Đôi khi các cụ vì những nguyên tắc cứng nhắc mà quên đi con dâu cũng là con cái trong nhà. Con mình thì trẻ chung vừa mới về lại bắt phục tùng, yêu thương mọi người như nhà đẻ thi khó quá ! Nếu có chỉ là tình cảm giả mà thôi.
  6. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    [blue]02 vợ chồng bạn mới cưới nhau phải không? Thật ra như thế nào đi nữa thì vợ chồng cũng nên độc lập hoàn toàn về kinh tế, tránh phụ thuộc nhà chồng, vì khi đấy mình không có 1 chỗ đứng nào cả, nếu có, cũng nhỏ nhoi, tội nghiệp(vì mình đã từng...). Tuy nhiên vợ chồng bạn mới cưới, và chồng bạn hồi giờ vẫn phụ bố mẹ buôn bán, vậy nên không thể mới cưới vợ đã một hai đòi bố mẹ cho ra riêng. Như vậy thì rất khó cho chồng bạn và bạn sẽ hoàn toàn mất điểm đối với ba mẹ chồng. Vì chắc chắn là bố mẹ chồng bạn sẽ có suy nghĩ: thằng đó mới có vợ đã thay đổi, đã bắt đầu không muốn xem bố mẹ ra gì, chỉ biết nghe lời vợ, chắc chỉ do vợ nó xúi bẩy thôi. Ông bà ở thế hệ khác mình, suy nghĩ sẽ khác mình. Cho nên đòi hỏi 01 sự cảm thông là sẽ hơi khó. Việc của bạn bây giờ là cứ từ từ, mình nghĩ bố mẹ chồng bạn đang xem xét con trai và con dâu đấy, để coi thử 2 vợ chồng nó có ăn ở với mình được không, có thể quán xuyến, gánh vác gia đình được không, rồi từ từ sẽ giao hẳn sự nghiệp cho chồng bạn. Người già luôn muốn nắm phần chắc trong tay mà. Chuyện này cần có thời gian. Mà, nếu cần có thời gian thì bạn đừng suy nghĩ nhiều, nặng nề nữa, nếu không đến nỗi quá khó khăn thì cũng đỡ rồi. Bạn hãy cố gắng lên nhé. "Ông trời có mắt", "Trời thương người hiền lương" - bạn hãy nhớ 2 câu này và theo bài học kia của mình nữa, rồi sẽ có 01 ngày bạn sẽ được đền đáp. Chúc Bạn sớm được đền đáp
  7. buttercookies

    buttercookies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Ui, topic này hay thật, em vào đọc mà cảm thấy vui lây. Em cũng như các chị vậy, cuộc sống thật là ưu ái khi mình tìm được một nửa hoàn hảo của mình.
    Em cũng yêu cái gia đình nhỏ này của em lắm, nếu mà kể là yêu thế nào thì khéo kể mãi cũng ko hết, hihi. Xem nào, đc mấy năm rồi thế mà tình cảm cũng vẫn cứ như ngày đầu mới yêu vậy, vui ơi là vui, ngày nào em cũng vui lắm, đi đâu cũng chỉ muốn mau mau để đc về nhà thôi. Hy vọng rằng sẽ ko có sự thay đổi nào hết, giá mà cứ đc thế này mãi, hihi.
    Chúc gia đình các chị luôn hạnh phúc nhé, có người chồng có thể chia xẻ hết với vợ, vưà là người anh, người chồng, người bạn của mình thật là tự hào fải ko các chị
  8. falleave

    falleave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Chị pbtbiennho oi, nghe chị nói về bí kíp 3 nhịn rồi 3 không của mình mà em phục hết sức, vì em biết, dù có cố tới mấy,em cũng không thể làm được như chị. Thôi thì mai này về làm dâu, nếu không làm được như chị thì phấn đấu làm bằng 1/2 của chị vậy
    carriere 07, mình thấy bạn rất thẳng thắn khi nói câu này và mình đồng ý với bạn Con mình thì trẻ chung vừa mới về lại bắt phục tùng, yêu thương mọi người như nhà đẻ thi khó quá ! Nếu có chỉ là tình cảm giả mà thôi
    Đây là topic về gia đình. Mình chưa cưới nên nếu nói về gia đình thì mình sẽ nói trước tiên về bố của mình, tức là chồng của mẹ mình. Bố là người đàn ông của công việc, của sách, của ngoại giao. Bố biết đàn và hát rất tình cảm, nhưng chỉ khi nào thật vui và tinh thấn thật thư thái bố mới ngồi hát. Ngày xưa lúc bố và mẹ mới cưới, mẹ mình như tiểu thư, làm việc một chút là mệt, nên công việc nhà bố đều giúp mẹ làm. Mình còn nhớ như in những ngày cuối tuần, cả bố và mẹ mang những chậu quần áo to tướng ngồi giặt cùng nhau. Bố còn thường xuyên tắm cho 2 anh em mình nữa.
    Khi 2 anh em cùng đi học xa, ở nhà còn bố và mẹ. Cả bố mẹ đều làm theo giờ hành chính nên về tới nhà là bố nhặt rau, mẹ nấu đồ ăn, có khi bố rửa bát nữa. Lúc bố lên phó tổng, bác mình bảo mẹ "Từ giờ dì đừng bảo chú ấy lau toilet nữa nhé" thì mẹ mình nói tỉnh bơ "ông ấy không lau thì ai lau?". Bố không thích thuê người tới dọn dẹp nên những việc như lau dọn này kia là bố làm hết.
    Bố mình ít khi mua hoa tặng mẹ, ít khi nói những lời có cánh. Ngày lễ gì thì chở mẹ đi mua quần áo, nữ trang thôi. Nhưng mẹ hơi nhức đầu là bố ngồi xoa dầu, bấm huyệt, mẹ mỏi chân là bố ngồi bóp chân. Nhiều khi bố đang xem trận bóng hay, mẹ ở trên nhà kêu mỏi chân không ngủ được, mà lại không chịu để mình bóp, thế là bố lại leo lên lầu bóp chân cho mẹ, đợi mẹ ngủ rồi thì xuống nhà xem tiếp. Mẹ mình đi xe ô tô hay say, nên lúc nào đi xa là phải có bố bên cạnh, trong túi quần bố lúc nào cũng có chai dầu gió, tay bố lúc nào cũng nắm chặt tay mẹ để xoa xoa, bấm bấm các khớp.
    Chia sẻ với mọi người một chút về ...chồng của mẹ mình. Mình chỉ có thể nói rằng, mình đang sống trong một gia đình thật hạnh phúc.
    Tặng mọi người
  9. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Ui, Em may mắn thật đấy Falleave ạ, quá là may mắn. Chúng ta có thể chọn 01 người bạn đời hay chọn lựa những người bạn thân. Nhưng chúng ta không được quyền chọn ba mẹ cũng như ba mẹ không có quyền lựa chọn con cái. Thật may mắn khi ai đó được sinh ra trong một gia đình ba mẹ yêu thương nhau, hạnh phúc ngập tràn. Và chị luôn tâm niệm và cố gắng bằng hết sức mình để Tina được sống như Falleave.
  10. nadumy

    nadumy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    pbtbiennho, cám ơn bạn nhiều vì đã khuyên mình nhé. Mẹ mình cũng khuyên mình hãy từ từ để một thời gian xem sao giống như vậy... Vâng, tạm thời mình cố không suy nghĩ nữa, chứ về lâu dài mà sống không độc lập về kinh tế như thế này thì mình chịu, chịu thua thôi chứ không thể tiếp tục được nữa
    Cám ơn bạn nhé!

Chia sẻ trang này