1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia đình yêu thương của tôi!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MaiHaAn, 11/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doanvianh

    doanvianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    2.030
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện rất cảm động .
    Mọi người đều hạnh fúc bên chồng nhỉ?Nói vậy ko có nghĩa là em ko hạnh fúc,nhưng chồng em ko bao giờ chia sẻ với em bất kì chuyện gì cả.Cuộc sống của bọn em nhiều căng thẳng lắm,ước gì có giây fút được như các anh,chị trên này nhỉ
  2. nadumy

    nadumy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    [blue]Ui, Em may mắn thật đấy Falleave ạ, quá là may mắn. Chúng ta có thể chọn 01 người bạn đời hay chọn lựa những người bạn thân. Nhưng chúng ta không được quyền chọn ba mẹ cũng như ba mẹ không có quyền lựa chọn con cái. Thật may mắn khi ai đó được sinh ra trong một gia đình ba mẹ yêu thương nhau, hạnh phúc ngập tràn. Và chị luôn tâm niệm và cố gắng bằng hết sức mình để Tina được sống như Falleave
    [/quote]
    Đúng là falleave may mắn thật đấy. Gia đình hạnh phúc như vậy trước giờ chỉ là trong mơ đối với mình thôi
    Từ bản thân mình nghiệm ra rằng - hình như nếu hồi nhỏ mình được sống trong một gia đình đầm ấm, hạnh phúc thì lớn lên mình cũng dễ dàng học cách đón nhận hạnh phúc hơn... Mình không biết diễn tả thế nào, nhưng những đứa trẻ không may lớn lên trong một gia đình mà cha mẹ không hạnh phúc thì cuộc sống của chúng sau này khi lớn lên cũng sẽ gặp nhiều khó khăn trên con đường tìm lấy hạnh phúc của mình, vì có những tổn thương sâu xa trong tâm hồn mà người ngoài khó có thể nhìn ra và hiểu được...
    Chúc bạn sau này cũng "nối nghiệp" bố mẹ mình sống thật hạnh phúc nhé
  3. adaydreamer381

    adaydreamer381 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0

    Đúng là falleave may mắn thật đấy. Gia đình hạnh phúc như vậy trước giờ chỉ là trong mơ đối với mình thôi
    Từ bản thân mình nghiệm ra rằng - hình như nếu hồi nhỏ mình được sống trong một gia đình đầm ấm, hạnh phúc thì lớn lên mình cũng dễ dàng học cách đón nhận hạnh phúc hơn... Mình không biết diễn tả thế nào, nhưng những đứa trẻ không may lớn lên trong một gia đình mà cha mẹ không hạnh phúc thì cuộc sống của chúng sau này khi lớn lên cũng sẽ gặp nhiều khó khăn trên con đường tìm lấy hạnh phúc của mình, vì có những tổn thương sâu xa trong tâm hồn mà người ngoài khó có thể nhìn ra và hiểu được...
    Chúc bạn sau này cũng "nối nghiệp" bố mẹ mình sống thật hạnh phúc nhé
    [/quote]
    Uh, tớ cũng nghiệm thấy cái vàng vàng này ấy nói là rất đúng. Nhưng điều đó ko có nghĩa là những đứa trẻ ko được sống trong 1 gia đình hạnh phúc thì lớn lên chúng sẽ có những gia đình bất hạnh. Tớ rất khâm phục những ông bố, bà mẹ biết cách tự vượt ra khỏi vết xe đổ của bố mẹ mình ngày xưa, để cho những chuyện ko hay đó mãi mãi ở thì quá khứ...
  4. falleave

    falleave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Chị pbtbiennho ơi, chắc chắn là bé Tina sẽ phải rất hạnh phúc rồi, vì gia đình của chị tuyệt vời thế còn gì. Em có đọc một số topic của chị viết về gia đình, về bé Tina và ông xã chị, và thấy cả hình Tina nữa (Có lần chị lấy hình bé làm avatar mà, phải ko?), em phát ghen đấy Nhưng chị biết không, có một điều từ bố mẹ em mà em kiên quyết sau này sẽ không để lập lại, đó là bố mẹ và con cái còn thiếu sự gần gũi. Yêu thương thì yêu thương lắm lắm, nhưng ít khi ôm hôn hay rủ rỉ tâm sự lắm. Sau này em có con, em lúc nào cũng sẽ gần gũi và nói những lời yêu thương với nhóc của em.
    Nadumy à, mình cũng chúc bạn thật hạnh phúc và con của bạn cũng sẽ được sống trong không khí đầm ấm của gia đình nhé.
    Đúng là mái ấm gia đình quan trọng lắm, nó quan trọng hơn rất nhiều những điều kiện về kinh tế khác. Mình có người bạn gái, bố mẹ mất từ khi còn nhỏ, để lại 6 anh chị em. Hồi ấy kinh tế khó khăn, đời sống chật vật lắm, nhưng mấy anh chị em rất yêu thương nhau, và anh cả + chị hai đã hy sinh, ở vậy để lo cho các em mình. Bây giờ thì ai cũng thành đạt cả, nó còn mới sinh một nhóc tỳ nữa. Hôm đến nhà nó ăn đầy tháng, mình thấy các anh chị em nó quây quần bên nhau rất vui. Gia đình như thế, thật đáng hãnh diện và tự hào, phải không nào?
  5. quelanhuong

    quelanhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích topic này của MHA. Đúng là phải cố gắng tìm ra những điểm tốt của nhau để vun đắp, xây dựng hạnh phúc cho bản thân & gia đình. Có bạn nào đó hỏi ?okinh nghiệm? ứng xử với nhà chồng. Mình tự thấy là quá may mắn khi không phải làm dâu. Nhưng những ngày giỗ, tết ... mình vẫn phải về quê chồng chung với toàn bộ các anh chị & cha mẹ chồng. Những ngày ấy là những ngày "nín thở" chịu đựng của mình. Không phải vì mình bị "ăn hiếp", mà vì cách cư xử, sinh hoạt ... của mình quá khác với gia đình bên chồng. Mình nghĩ "thôi kệ, có mấy ngày", ráng hòa mình theo kiểu sống khác ấy. Không biết mình sẽ ra sao nếu phải làm dâu ?ofull-time? như một số chị em tâm sự trong topic này. Mình chỉ kể những gì mình đã làm, làm một cách hết sức tự nhiên, để các chị em xem có rút ra được ?okinh nghiệm? gì không nhé. Các chị chồng mình có thói quen sau khi ăn uống dọn dẹp xong là hay tụ tập để ?otám?, mình không tham gia thì bị nói là không hòa đồng. Mình đành ngồi cho có mặt, không tham gia câu chuyện, chỉ nghe và cười (như bị bệnh tâm thần vậy đó). Ai hỏi gì cũng cười, cuối cùng mọi người chán, không hỏi han gì mình nữa, và kết luận ?ocon nhỏ này hiền, khờ?. Chị chồng mình ai cũng biết nấu ăn và nấu khá ngon. Mình thì chỉ tự tin trổ tài khi ở nhà mình, và hoàn toàn không biết nấu món miền Nam nào hết, ngoài canh chua. Mỗi khi nhà chồng hội hè, chồng mình chở đến trễ 1 chút (để khỏi phải vào bếp), nhưng sẵn sàng ở lại muộn chút để rửa chén.
    Mình có nhỏ bạn, nó phải làm dâu, bố mẹ chồng & Oshin nhà chồng hành cho toé khói. Được cái nó cũng khôn, nhịn hết, không phản ứng gì. Chồng đi làm về, vào phòng riêng là nó lấy khăn ra lau mặt cho chồng, sắp quần áo cho chồng tắm, lấy trái cây gọt sẵn hay nước cam ra cho chồng, vừa làm vừa rơm rớm nước mắt. Chồng đang cảm động vì được vợ chăm sóc, quan tâm ngay đến giọt nước mắt của vợ. Thế là nó ?oxả?, nhưng cũng xả khôn. Chẳng bao giờ nói ?oba mẹ anh tệ?, chỉ nói ?oba mẹ anh không hiểu em?. Và xui chồng ra ở riêng. Thế là chồng nó cày cuốc, 2 năm sau thì mua được nhà, có vay ngân hàng, nhưng trả góp 10 năm, còn hơn ở chung. Nghe nó nói chuyện với chồng thì da gà da vịt nổi hết cả lên, ngọt như mía, ?ocưng?, ?oanh yêu? tán loạn .
  6. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi, có cô con gái điệu đà nên thỉnh thoảng khoe ví mọi người í mà.
    Hầu như thế hệ ba mẹ chúng ta đều vậy em ạ, tuy rất thương con nhưng không gần gũi và mắc cỡ khi biểu lộ tình cảm. Nhưng thế hệ mình thì khác rùi đấy, chị tin là vậy. Mình nhìn vào cuộc đời mình mà cố gắng làm những điều tốt đẹp nhất cho con phải không em?
    Chủ nhân topic này đi đâu rùi nhỉ, mấy ngày rùi không vào ngó nghiêng nhà cửa gì cả, để mình mình và em Falleave là lễ tân hoài vầy sao
  7. carriere07

    carriere07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    http://www.xitrum.net/chickensoup/love/2006/544.html
    Cam on MHA, cảm ơn mọi người đă đọc và trả lời. Mình thấy câu chuyện này rất phù hợp với topic nên đưa lên để mọi người cùng đọc. Sẽ có rất nhiều quan điểm thú vị mà qua đó chắc hẳn mọi người sẽ tìm được bài học cho mình
  8. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0

    Dạ em xin lỗi, pót cái nhầm ạ.
    Được leo_queen_8x sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 19/05/2006
  9. MaiHaAn

    MaiHaAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Ôi, tớ đây, chả hiểu sao cái mạng ttvn này mấy ngày nay tớ ko vào được. Hôm nay vào được thấy topic của mình đã lên đến 6 trang rồi, vui thế!!
    Câu chuyện của carriere gửi lên ấy, tớ đã đọc trước đây rồi. Câu chuyện rất hay và cảm động. Tớ thấy thật tiếc cho những nhân vật trong câu chuyện. Vì họ đều là người tốt, nhưng chỉ vì ko khéo cư xử một tí thôi mà kết thúc câu chuyện quá buồn. Nếu là tớ thì tớ ko thể cư xử như người vợ là chồng và mẹ chồng bỏ đi mấy ngày liền ko có tin tức mà ko đi tìm họ được. Chỉ một ngày từ sáng đến tối chồng tớ đi làm ko có tin tức gì là tớ đã sốt cả ruột lên rồi chứ đừng nói gì đến chuyện đang có chuyện cãi nhau mà chồng và mẹ chồng bỏ đi như thế mà ko tìm cách liên lạc tìm kiếm.
    Còn trong cuộc sống hàng ngày, nếu là tớ tớ sẽ cư xử khác với người vợ trong chuyện. Ví dụ về chuyện mua hoa cắm trong nhà, nếu mẹ chồng tớ nói vậy thì tớ sẽ trả lời: mua hoa cho vui cửa nhà, cho mọi người đều vui, nhưng nếu mẹ ko thích thì thôi lần sau con sẽ ko mua nữa. Và tớ ko mua nữa. Tớ nghĩ, có hoa thì tốt nhưng nếu để làm mẹ vui lòng thì tớ sẵn sàng từ bỏ chuyện nhỏ này. Rồi đến chuyện làm đồ ăn sáng. Tớ hiểu người vợ rất mệt và ko muốn dậy sớm, nhưng nếu muốn theo ý mình ngay thì thật là khó. Nếu là tớ, tớ sẽ chấp nhận dậy làm đồ ăn sáng một thời gian, trong thời gian đó sẽ có một vài ngày tớ nhờ chồng làm hộ và dần dần giải thích với mẹ về công việc mệt mỏi cần được nghỉ ngơi của tớ. Và sẽ có một ngày tớ sắp xếp đưa mẹ đến nơi làm việc cho mẹ chứng kiến sự mệt mỏi của mình, để mẹ hiểu và thông cảm. Dần dần sẽ để chồng chia xẻ việc làm đồ ăn sáng. Tất nhiên khi sống với mẹ chồng mà toàn để chồng làm đồ ăn sáng thì ko được rồi. Điều này hoàn toàn phải chấp nhận trong cuộc sống chung.
    Còn về việc mua đồ về mẹ kêu đắt rẻ. Tớ sẽ thường xuyên rủ mẹ đi shopping để mẹ hiểu hơn giá cả thị trường và cuộc sống trên thành phố.
    Nhưng tớ nghĩ nói thì dễ, làm thì khó. Có khi nếu tớ ở trong hoàn cảnh thật của câu chuyện tớ cũng chả làm được những cái tớ đã nói. Trong cuộc sống hàng ngày tớ nghĩ cái gì chiều được đối phương thì nên làm, chuyện nhỏ mình chiều được đối phương thì đến khi chuyện lớn mình ko chiều thì đối phương sẽ phải hiểu là chuyện ko thể làm khác được, đối phương sẽ phải nhượng bộ. Chứ cái gì cũng khăng khăng theo ý mình hết thì sẽ rất khó. Hồi còn ở nhà tớ rất chiều ý mẹ chồng tớ, mẹ tớ thích thế nào là tớ chiều ý ngay, tớ toàn tâm niệm thôi thì chiều mẹ một tí vậy, mẹ khó tính biết làm sao bây giờ. Nhưng được cái là tớ rất may mắn có mẹ chồng ko đến nỗi khó lắm.
    Bạn gì có gia đình hạnh phúc (tớ quên mất tên bạn rồi), tớ cũng công nhận là cách sống của gia đình có ảnh hưởng đến tư tưởng và cách cư xử của con cái rất nhiều. Bố tớ cũng rất chiều mẹ tớ. Mọi việc trong nhà, trừ nấu cơm ko biết ra thì cái gì bố tớ cũng làm. Lau dọn, quét nhà, chùi cầu tiêu, giặt dũ, phơi phóng, xách nước (ngày xưa), v.v... bố tớ đều làm hết. Có thể nói cách sống đó có ảnh hưởng đến hai chị em tớ rất nhiều. Em tớ (con trai) nhưng rất chiều bạn gái nó và thường làm mọi việc hộ. Còn tớ thì chọn chồng cũng phải xem anh ấy có là người chịu chia xẻ với mình việc nhà ko?!!
    Thôi tớ phải dừng đây đã, back to work, khi khác viết tiếp. Chúc mọi người vui và cảm ơn mọi người nhiều.
  10. MaiHaAn

    MaiHaAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Chắc doanvianh đang giận chồng nên bực mình viết vậy phải ko. Vợ chồng nào chả có lúc căng thẳng. Vợ chồng mình cũng vậy thôi, nhưng sau cơn mưa trời lại sáng ấy mà. Cố lên nhé.
    Tớ cũng muốn nhắn nhủ mọi người rằng, cuộc sống vợ chồng ko phải lúc nào cũng màu hồng, nhưng điều tuyệt đối cấm kị trong khi giận nhau, cãi nhau đấy là đòi chia tay nhau, đòi li dị. Lúc đó mình cũng tức, đối phương cũng tức, sự đòi chia tay, đòi li dị chỉ làm cho đối phương tức thêm, và khiến đối phương nghĩ rằng đang bị mình thách thức, rằng mình nghĩ là đối phương rất cần mình nên sẽ ko dám chia tay, ko dám li dị. Vì thế lúc đó đối phương sẽ đồng ý ngay với việc đòi chia tay, đòi li dị của mình. Sau này khi làm lành, cái việc đó sẽ để lại một dấu ấn vô cùng xấu trong cuộc sống hôn nhân. Các bạn cứ thử nghĩ mà xem, nếu cứ hễ cãi nhau hay có chuyện một tí là đòi chia tay đòi li dị thì cuộc sống vợ chồng sẽ ra sao nữa? Đúng ko các bạn?
    Thứ hai nữa mình thấy phụ nữ luôn là phái yếu, là tượng trưng của sự mềm mại, của sự dịu dàng, của sự quan tâm, vì thế đừng bao giờ tỏ ra thái độ bất cần. Bạn có thể giận dữ, có thể cáu kỉnh, nhưng đừng bao giờ lờ tịt chồng đi ko thèm quan tâm nữa. Ví dụ như vợ chồng giận nhau, sau giờ làm chồng la cà một tí về muộn, khi chồng về vợ có thể tỏ ra bực mình, có thể tỏ vẻ ko hài lòng, nhưng tuyệt đối vẫn phải dọn cơm lên cho chồng ăn, vẫn phải soạn sửa những việc cần làm hàng ngày cho chồng, mặc dù làm và chả nói một câu nào.
    Hai điều này tớ học được của ông xã tớ. hihihi lại ông xã ấy mà!! Ngày xưa hồi mới cưới hơi có chuyện một tí là tớ cũng đòi chia tay. Sau khi làm lành rồi ông xã ngồi phân tích cho tớ hiểu, ông xã nói cho tớ biết cảm giác của ông xã lúc đấy như thế nào, thất vọng ra sao. Vì thế tớ ko bao giờ lặp lại điều này nữa, vì tớ thừa nhận việc này sẽ làm tổn thương đối phương rất nhiều. Còn việc ko được tỏ vẻ bất cần ấy, thì là như thế này: có lần hai đứa giận nhau, mặc dù ông xã vẫn tự lo cơm nước được nhưng tớ vẫn chuẩn bị cơm nước cho ông xã đầy đủ, đậy điệm cẩn thận rồi lên giường đi ngủ. Việc tớ làm như vậy khiến anh ấy thấy rằng tớ đang giận anh ấy nhưng ko hề bất cần anh ấy mà ngược lại tớ vẫn cần anh ấy và rất quan tâm đến anh ấy (đây là những lời nói của ông xã sau khi hai đứa làm lành), điều này khiến anh ấy cảm động và cảm thấy có lỗi vì làm cho vợ giận.
    Về sau anh ấy cũng có bảo, phụ nữ là phải như vậy, vì phụ nữ mà cứng rắn, tỏ ra ko cần, ko thèm chồng thì có người chồng nào lại thèm và cần người vợ như vậy.
    Thôi, chia xẻ với các bạn vài điều về gia đình của tớ, còn phải nhường lời cho các bạn nữa chứ. Chúc mọi người vui vẻ hạnh phúc nhé!!!

Chia sẻ trang này