1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia đình yêu thương của tôi!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MaiHaAn, 11/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Lời khuyên hay, các ông chồng cứ theo đó mà làm. Tìm cách gây sự, đòi chia tay --> thế là thoả mãn ý đồ, chẳng phải vất vả giề
  2. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống chung với nhà chồng muôn điều phức tạp. Người ngoài thì sáng, người trong rối bời. Dù cái thiện chí ban đầu bước chân về nhà chồng thật cao chất ngất, lúc nào cũng tâm niệm mình sẽ cố gắng sống hết lòng với nhà chồng, như ba vẫn dạy mấy chị em gái. Mình nhắn nhủ với mấy bạn gái mới về làm dâu chút nhen: đầu tiên sẽ yên ả (nếu trước đó bạn không bị nhà chồng phản đối gì khi cưới bạn về), từ từ là sóng gió (khoảng TG 6 tháng như Nadumy là bắt đầu sóng gió), nếu bạn có đủ lòng kiên nhẫn, tình yêu thương chồng con, sự hy sinh để vượt qua khoảng thời gian sóng gió này thì cuộc sống chung sẽ dễ chịu hơn, còn bằng không cuộc sống vợ chồng có nguy cơ tan vỡ rất cao nếu chồng bạn không bao giờ chịu ra ở riêng.
    Về phần mình, mình biết mình không thể nào dọn ra ở riêng được, vậy thì sao ta không cố gắng để làm cho cuộc sống chung nhẹ nhàng hơn. Nói thật, có những ngày mình ra khỏi nhà mà có cảm giác như chim được số ***g, cá thoát lưới tìm ra được biển khơi. Có ai sống trong 1 ngôi nhà mà khi ra khỏi nhà có cảm giác như vậy không Thật sự khoảng thời gian đó, mình cảm nhận cuộc đời đen tối dễ sợ. Nhưng vợ chồng mình thật sự rất thương yêu nhau, chưa 01 ngày nào hết thương yêu nhau, không lẽ vì điều này mà gây sóng gió cho hôn nhân của 02 đứa. Vậy là mình không buông xuôi nữa, phải cố gắng. Chị mình khuyên mình 01 câu là: Nếp sống người ta như vậy rồi, không bao giờ em thay đổi được, em chỉ còn cách phải nương theo, uốn mình theo đó mà sống và chịu đựng. Nhưng phải là chịu đựng trong vui vẻ để cuộc sống còn có ý nghĩa là vui sống chứ.
    Bây giờ thì mọi thứ tạm ổn. Mình không phải như chị dâu mình, đi làm về là lên phòng hoặc đi chơi với chồng con. Mình hay ngồi lại xem ti vi với ông bà, nói chuyện với mẹ chồng vì bà thích nói chuyện lắm, và trong cuộc nói chuyện, thường ý nghĩ mình không hợp với bà chút nào đâu nhưng lúc nào mình cũng gật gù theo, vì như vậy thì bà rất thích. Mà, theo mình nghĩ, không cần đôi co trong những câu chuyện phiếm này, nhất là lại với mẹ chồng, cứ theo bà là mọi việc sẽ tốt đẹp.Ngày xưa mới cưới, vợ chồng mình vô cùng khó khăn dù nhà chồng thì giàu có, cho nên nhiều khi muốn mua cho ba mẹ chồng thứ gì cũng khó khăn. Sau này, khi tài chính đỡ lên 1 chút rồi, mình lúc nào cũng là người đề nghị lúc cho ba cái này, lúc mua cho mẹ cái kia, thấy ông bà vui hẳn; thật ra là bà vui hơn, vì ông thì trước sau như một, luôn thương mình từ ngày mình mới về làm dâu. Thật sự thì mẹ chồng mình khó tính nhưng dễ chìu, dĩ nhiên mình không thương bà bằng mẹ mình nhưng mình gần gũi bà, chăm sóc bà như mẹ mình vậy, không có khoảng cách giữa mẹ chồng - nàng dâu. Mình thấy ông xã mình vui hẳn. Và bản thân mình cũng thấy sống vui.
    Dài dòng lê thê, mình dừng đây. Chúc mọi người nghỉ ngày cuối tuần thật vui và thoải mái
  3. nadumy

    nadumy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà
    Hôm nay vào đây đọc mình cảm thấy vui lắm, đúng là từ ngày vào đây, làm quen với mọi người mình học hỏi được nhiều điều, những kinh nghiệm sống thực tế từ gia đình mỗi người đã giúp cho mình rất nhiều. Từ những lời khuyên, mình cũng suy nghĩ và nhìn lại mình... Có nhiều chuyện Mẹ mình cũng khuyên mình như thế nhưng mình vẫn cứ hoài nghi. Bây giờ thấy thực tế nhiều người cũng đã trãi qua như mình, mình tin rằng mình cũng sẽ làm được như mọi người, cố gắng để có được một gia đình hạnh phúc.
    Những gì bạn pbtbiennho chia sẻ thật là đúng quá, kinh nghiệm của người đi trước có khác Mình cũng từng có cái cảm giác như chim sổ ***g, như cá gặp nước mỗi khi ra khỏi nhà như vậy đấy. Mình còn bị stress quá ngủ không được nữa cơ... Nhưng giờ thì đỡ rồi, một phần vì cũng đã bắt đầu quen, một phần Bố mẹ chồng mình vừa mới đi du lịch được 1 tháng
    Thật ra thì Bố mẹ chồng mình cũng không phải quá khó khăn, có điều mình chưa quen với nếp sống nhà chồng mà thôi. Lúc ở nhà được Bố mẹ cưng chiều quen rồi giờ lấy chồng thì quan niệm của Bố mẹ chồng là con dâu phải hầu hạ Bố mẹ. Rồi ở nhà mình thì "dân chủ", Bố mẹ luôn tôn trọng ý kiến của con cái, còn ở nhà chồng thì con cái việc gì cũng phải nghe theo lời cha mẹ... Những điều đó khiến mình khó thích nghi. Nhưng vấn đề làm mình căng thẳng nhất là vấn đề kinh tế của hai vợ chồng, vì mình muốn được độc lập... Nhưng giờ thì mình cũng chấp nhận sống như vậy một thời gian, sau hãy tính, nên mình cũng không suy nghĩ nữa.... Mình cũng hy vọng một thời gian nữa mình sẽ vượt qua được bản thân, gần gũi với Bố mẹ chồng nhiều hơn...
    Hôm nay mình lại tâm sự hơi nhiều Mình nghĩ ai có kinh nghiệm cùng vào chia xẻ với mọi người như vậy thì rất là hay. Để cho những người khác có thể qua đó nhìn lại và học hỏi. Như mình học được từ chị MHA sự dịu dàng, và của pbtbiennho những suy nghĩ, cách cư xử khi sống với gia đình chồng... Mình rất vui. Sau hôm nay mình cũng sẽ đưa những bài viết này cho ông xã mình đọc, hy vọng ông xã cũng sẽ hiểu và cùng cố gắng với mình...
    Mình cám ơn mọi người rất nhiều Chúc tất cả một cuối tuần hạnh phúc bên chồng con & gia đình của mình nha
    Được nadumy sửa chữa / chuyển vào 14:16 ngày 20/05/2006
  4. ATSKhanh

    ATSKhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy ở đây có vài chị khen chông hết lời, chứng tỏ bị thằng chồng xỏ mũi rồi, ví dụ như bạn Maihaan. Về nhà thằng chồng nào chẳng tỏ vẻ thương vợ con. Các bà có thể kiểm soát được chồng 100% thời gian hay không? Lúc nó đi uống bia ôm, cặp kè với mấy con **** thì các bà có biết không?
  5. LouisBi

    LouisBi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Nói khôn thế ạ,thế đừng ai lập gia đình làm gì nữa,topic người ta đang hay nhảy ngay vào ném c hội nghị,hãm
  6. MaiHaAn

    MaiHaAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chuyển đến sống với một gia đình mới là một điều hoàn toàn khó khăn. Mình chỉ nghĩ đơn giản là lúc mới đến sống với chồng mà hai vợ chồng đã có nhiều cái thấy ko thể nào hài hoà được nữa là sống với toàn người lạ chưa tiếp xúc nhiều. Ai mà ko bị stress thì mới là lạ. Hồi tớ sống với bố mẹ chồng cũng stress chứ chả chơi. Ở nhà tớ đi xuống cầu thang thì cứ nhảy chạy xuống thoải mái, quen thói về nhà chồng chạy xuống cầu thang bị mẹ chồng nhắc nhở ngay, sợ quá xin lỗi rối rít và chả dám làm thế nữa. Ở nhà thì tự do là thế, sang nhà chồng cái gì cũng phải khép nép, công nhận sợ thật. Ở nhà ăn nói tự do, về nhà chồng thì cứ vâng vâng dạ dạ cười cười, chả bao giờ dám phát biểu gì, ai hỏi cái gì cũng cười cười hoặc bảo em cũng ko biết ạ. Anh chị sai cái gì là tăm tắp làm ngày, chả dám cãi, làm xong còn lo ngay ngáy, dò dò hỏi hỏi xem làm thế đã đúng ý anh chị chưa? Thế là suốt ngày được các anh chị chồng kêu là hiền (cái này giống bạn gì ấy, cũng chỉ cười cười chả dám nói năng gì).
    Nadumy ạ, tớ thấy mọi người khuyên bạn đúng đấy, hai vợ chồng bây giờ hãy chịu khó làm cho bố mẹ chồng một thời gian, tớ nghĩ hai cụ cũng đang muốn thử vợ chồng bạn đấy. Chuyện của bạn làm tớ nhớ lại chuyện này của vợ chồng tớ. Hồi mới cưới xong về nhà mẹ chồng ở, ngay sáng hôm sau vợ chồng tớ đã dậy rất sớm và hai vợ chồng dọn vệ sinh toàn bộ khu nhà từ trên xuống dưới. Bố mẹ chồng tớ thấy cũng chẳng nói gì. Cả tuần đấy ngày nào vợ chồng tớ cũng dậy dọn dẹp lau chùi toàn bộ khu nhà, bố mẹ chồng cũng chẳng nói gì. Mãi đến cả chục ngày sau hai cụ mới nói vợ chồng tớ là làm vừa thôi, ko cần thiết phải làm nhiều thế. Tớ hiểu trong lòng hai cụ rất muốn vợ chồng tớ làm thế, nhưng sợ vợ chồng tớ chỉ chăm chỉ được một hai ngày đầu rồi thôi nên mấy ngày đầu chẳng nói gì, về sau thấy thực sự hai vợ chồng chịu khó hai cụ mới tin và thấy thương thấy xót, mới bảo thôi đừng làm. Hai vợ chồng tớ vẫn cứ làm như vậy như một thói quen, ko ngày nào bỏ việc này, mặc dù hai cụ có bảo thôi. Thấy hai vợ chồng tớ chăm chỉ việc này như vậy, các việc khác hai cụ rất châm chước và dễ tính cho tớ.
    Tớ nghĩ chuyện của bạn phần nào cũng giống như vậy đấy, khi lấy được lòng tin của các cụ rồi, mọi việc sẽ được theo như ý hai bạn. Cố lên bạn nhé, các bạn còn trẻ và tương lai còn dài mà, phải ko?!!!
    Chúc mọi người vui vẻ và hạnh phúc với mái ấm yêu thương của mình.
  7. adaydreamer381

    adaydreamer381 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Hihihi có khi MHA là 1 cái Must và Must not liên quan đến chủ đề vợ chồng, gia đình đi thôi. Tớ đùa chút thôi nhưng tớ thấy điều ấy nói ở trên ko chỉ bị cấm kỵ khi đã là vợ chồng mà ngay cả khi còn đang yêu nhau cũng thế. Tớ mà gặp fải anh chàng người yêu nào mà cứ hơi 1 tí là đòi chia tay thì tớ cũng cho đi Macao luôn he he. Cái gì cũng có giới hạn của nó mà vả lại chuyện vợ chồng là chuyện rất hệ trọng, chuyện của cả đời một con người vì thế chúng ta fải take nó serious chứ nhỉ. Nếu là tớ thì tớ hoặc là chỉ nói 1 lần, hoặc là ko bao giờ.
  8. falleave

    falleave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU TRONG MẮT TRẺ THƠ
    Cách nhìn của trẻ em đối với câu hỏi: "Như thế nào là yêu?" tuy mộc mạc và ngây thơ nhưng xem ra rộng hơn, sâu sắc hơn người lớn. Chúng ta hãy xem qua một số câu các em trả lời phỏng vấn các chuyên gia tâm lý học.
    "Tình yêu là khi bà bị đau thấp khớp không thể cúi người xuống sơn móng chân, thế nhưng bà lại rất thích việc đó và thế là ông ngoại giúp bà, mặc dù ông cũng bị thấp khớp"
    "Cháu yêu chị lắm vì thế nếu chị ấy lỡ làm cháu ngã, cháu sẽ cắn môi thật chặt để không khóc. Nếu cháu khóc chị ấy sẽ buồn lắm".
    "Tình yêu? Đấy là lúc cháu mệt lắm nhưng trông thấy bạn ấy là cháu lại muốn cười".
    "Yêu là khi người ta hôn nhau rồi nói chuyện rì rầm thật là lâu như bố mẹ cháu ấy".
    "Chắc chắn là mẹ cháu yêu cháu nhất. Ngoài mẹ, có ai hôn cháu trong lúc đang ngủ đâu?"
    "Dĩ nhiên mẹ cháu yêu ba cháu. Hễ ăn thịt gà bao giờ mẹ cũng gắp cho ba miếng ngon nhất"
    "Con chó Pop phải yêu cháu lắm, nên nó mới chịu liếm mặt cháu khi cháu đi chơi với cậu Sam và bỏ nó ở nhà một mình".
    "Hôm nay ba mẹ đưa chị cháu đi sắm đồ. Cháu biết chị cháu yêu cháu nên mới tặng lại cho cháu cái váy cũ chị ấy mặc đã chật. Nếu không yêu cháu chị ấy có thể đã cho con bé Vika hàng xóm rồi".
    "Mẹ cháu yêu ba cháu hơn cháu. Ba mặc chiếc áo sơ mi đó tới hai ngày mà mẹ vẫn khen đẹp. Còn cháu mới mặc chiếc áo đi chơi có một vòng, vừa về tới nhà đã bị bắt thay ra đem giặt lại còn bị la: ở dơ như quỷ".
    "Cháu để cho chị cháu cú lên đầu cháu, là vì mẹ bảo có yêu chị mới làm vậy. Thế nên cháu sẽ cú đầu thằng em cháu, vì cháu rất yêu nó".
    "Theo cháu, yêu là khi người ta sợ. Cứ xem ba cháu thì biết. Ba không dám nói yêu mẹ, nên chờ cả năm tới ngày Lễ tình yêu mới mua thiệp có in sẵn câu Anh yêu em".
    "Tình yêu là thứ dễ quên lắm hả cô? Nếu không, tại sao bố mẹ cháu ngày nào cũng nhắc nhau anh yêu em, em yêu anh".
    Cái này mình đọc trên mạng đã khá lâu rồi. Nay chép lại tặng những ai đã, đang hoặc sắp có baby nhé để thấy lời con trẻ đáng yêu và cũng đáng để chúng ta suy nghĩ biết bao nhiêu.
  9. I_am_here

    I_am_here Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Em chưa lập gia đình, chưa biết sau này thế nào nhưng bf của em rất tuyệt. Anh ấy rất chu đáo, luôn quan tâm, nhường nhịn em mặc dù tính khí em nhiều lúc rất khó chịu và chúng em xa nhau. Anh ấy luôn nhớ em thích cái gì, đi đâu thấy cái gì em thích là mua cho em. Lúc em bảo vệ tốt nghiệp, dù đang rất bận, anh ấy cũng cố vượt 20000 cây số ra cổ vũ em. Rồi đến lần em ngã gãy chân, anh ấy cũng cố sắp xếp để ra một tuần chơi với em cho em đỡ buồn, cõng em đi chơi Sinh nhật em, anh ấy cũng cố gắng ra chơi với em mấy ngày
    Ui, nghĩ lại, em thấy em chẳng chiều anh ấy tẹo nào, toàn đành hanh thôi , bắt ne bắt nét Em thấy mình thật may mắn khi có anh ấy.
    Tặng anh nì
  10. mars910

    mars910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Các bạn tư vấn cho em với, em chưa, sắp lấy chồng nhưng đọc bài của các bác thấy cả anh xã lẫn các bác đều tuyệt vời quá . Còn chồng tương lai của em thì có vẻ khô khan, anh ấy cũng được cả nhà chiều nên chả biết làm gì cả (trừ khả năng kiếm tiền) Cứ nghĩ như thế thì lúc mà lấy anh ấy xong về mọi việc em phải làm hết thì em không biết xoay sở làm sao.Tất nhiên em không tị nạnh hay gì nhưng ít ra anh ấy cũng phải biết một ít để còn giúp đỡ em mới chứ? Nói anh ấy thì anh ấy cứ cười hì hì, bảo yên tâm bao giờ em có em bé thì ắt anh ấy phải làm hết, nhưng em biết thừa anh ấy có biết làm gì đâu, rồi lại đến tay em hết thôi Bây giờ ở nhà bố mẹ đẻ em cũng có phải làm và có biết làm gì đâu? về sau vừa fải tự chăm mình , thêm ông chồng và đứa con nữa chắc em chết ngắc ngoải.
    Em cũng được chiều từ bé nên tính tình khá ngang bướng, hay hờn mát, nóng nảy, cái gì không vừa ý hay khó chịu cái gì là giật đùng đùng lên mới chịu được .Mỗi lần thấy anh ấy vô tâm hay hơi thiếu quan tâm là em lại lăn ra giận dỗi và đòi chia tay Bon em vừa dỗi nhau 2 tuần và suýt chia tay cũng chỉ vì cái lý do rất chi lãng xẹt đấy, em biết em làm thế là không hay, mệt mỏi cả 2 người nhưng em chẳng biết làm thế nào thay đổi anh ấy cả, chán lắm! yêu nhau lâu rồi, giờ dứt áo ra đi thì không đành và cũng ngại cho những cuộc yêu đương tìm hiểu mới, nhưng cũng lo như thế thì cũng không ổn cho cuộc sống vợ chồng sau này
    Các bác khuyên em phải làm sao?

Chia sẻ trang này