1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia đình yêu thương của tôi!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MaiHaAn, 11/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. I_am_here

    I_am_here Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    ...Em là nụ cười rạng rỡ mà mỗi khi nhìn em tôi lại sáng lên niềm vui, mỗi khi em chau mày thì lòng tôi se se lại... em là vui buồn của tôi...
    ...Em là người mà tôi có thể chia sẻ mọi thứ không dấu giếm từ những chuyện thầm kín nhất cho những vấn đề nhỏ nhặt như là tự dưng đang đi lại nhớ...
    ..."Khi tôi mất lối trên con đường xa trong đôi mắt em ấm lửa soi lối về, Khi tôi vất ngã mắt em luôn dịu êm, rồi đốt cháy lên cho niềm kiêu hãnh tới..."
    ...Em là giọng nói ngọt ngào đưa tôi vào giấc ngủ và gọi tôi dậy mỗi bình minh...
    ...Em thật bé nhỏ trong vòng tay tôi nhưng đi bên cạnh em tôi thấy mình thật lớn...
    ...Em ngoan lắm....
    ...Em thông minh luôn biết tôi muốn gì trước cả tôi biết...
    ...Trước khi gặp em tôi chỉ có niềm đam mê, gặp em rồi tôi có cả một động lực...
    ...Trước khi gặp em tôi bước lên phía trước mà không cần biết đường lui hay có gì trước mặt... Gặp em rồi tôi biết chọn con đường tốt để đi... mọi con đường tôi đi cũng về phía em đấy...
    ...Em khó hiểu...
    ...Bao lần tôi cứ nghĩ tôi hiểu em...
    ...Nhưng mà mỗi ngày em lại mang cho tôi nhiều bất ngờ...
    ...Trong mắt tôi em luôn xinh xắn và hiền dịu....Thi thoảng em cũng tức giận trông cũng ghê gớm lắm nhưng mà là cơn giận thôi ko phải là em đâu...
    ...Em làm tôi thay đổi... khi con người ta thay đổi thế giới thay đổi... Có em rồi thế giới ngày càng tốt đẹp hơn...
    ...Em với tôi khoảng cách ngắn lại và thời gian trở nên tuyệt vời hơn...
    ...Giờ muộn rồi em ngoan đi ngủ thôi... đấy ngoan lắm mừ..
    Em bảo tôi viết về những gì tôi quý mến ở em... làm sao viết cho hết được... Có người bảo tôi nịnh... Nhưng tôi viết cho em...
    ... Thế nào là một người bạn đời tuyệt vời... với tôi đơn giản: là em đó...
    Được I_am_here sửa chữa / chuyển vào 00:02 ngày 25/05/2006

Chia sẻ trang này