1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia đình!!!!!!!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi nobbig, 11/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. angellandung

    angellandung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này hay đây ... tớ có cái mũi , mắt , nước da và mái tóc thẳng never cần dầu xả giống mẹ . Còn lại thì giống Bố tính tình , khuôn mặt , khả năng giao tiếp ..v..v.. Tóm lại Bố tớ bảo tớ là con trai thì tốt hơn ..
    Nếu bảo tim ơi đừng nhớ nữa,thì trái tim em sẽ chẳng chịu nghe lời.Như mặt trời càng xa,bóng xế đổ càng dài.trum lên em,em quay cuồng thương nhớ.Càng trốn trong lãng quên, anh hiện về càng rõ....
  2. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì có nước da , tóc , cái miệng là giống mẹ đó.....đa số lag giống bố hơn, gặp ai cũng nói vậy hết....còn tính tình thì mỗi người mỗi tính thôi,tớ ko giống ai cả!!!
    Hương Thủy
  3. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Hey, không biết YIM ông là gì nên đành post vào đây.
    Ê, ông cũng học Bà Ẩn hả? Phải bà dạy môn Con người và môi trường không? Hix hix.... Reply ngay nha.
    Thân mến
  4. Flying_to_the_sky

    Flying_to_the_sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chiều cao... cóc giống ai cả
    khuôn mặt.. hehehe, may quá, giống bố....
    tính cách.... 1/2 là bản sao của mẹ, 1/4 là bản sao của bố... còn lại thì.. tùy thuộc hoàn cảnh mà thay đổi cho thích hợp... ...

    MLV
  5. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Giống cả 2 người luôn,tuy nhiên tính khí lại trời sanh
    [​IMG]
  6. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Hehe, chị cũng học bà nè em, an toàn trên xa lộ luôn nè, hìhì, em có cần bí quyết hông?
  7. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    khì... có người đồng môn á... khì khì
  8. tiendpnam

    tiendpnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Gia đình là từ thiêng liêng nhất chỉ sau từ Tổ quốc thôi !
    Vì thế trong Pascal luôn mong muốn mình sẽ có 1 gia đình hạnh phúc để bù đắp lại thời thơ ấu không có tuổi thơ của 1 đứa trẻ . Một đứa trẻ lớn lên với tâm hồn dễ bị tổn thương bởi tình cảm vì nó luôn là đứa lỳ lợm nhất nhưng lại là đứa mau nước mắt nhất khi cảm xúc bị dồn nén !
    Bây giờ nó sống và làm việc vì nó và vì ước mơ bao năm nó ấp ủ từ những đêm không có bố mẹ xung quanh đầm ấm và từ những bữa cơm không có đủ bố mẹ cùng ngồi ăn , nó nghe tiếng cười nói của nhà hàng xóm cũng đang ăn cơm , mà nó ăn cơm ứa nước mắt , và hằng đêm khi nó đang tuổi lớn nó thấy nó căm ghét cái gia đình này bao nhiêu thì nó lại thương cái gia đình này bấy nhiêu ! Bây giờ thì nó ................. ( hồi sau sẽ tiếp )
    pascal_dophan@yahoo.fr
    Profile :[nick]PASCAL_DOPHAN[/nick]
  9. bibica

    bibica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Cảm động quá
  10. nguoi_la

    nguoi_la Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    ...cho phép tui xía vô chút, tui nghĩ gia đình phải được xếp trên tổ quốc chứ, không có gia đình thì làm gì có tổ quốc,còn điều ngược lại thì có thể...tước đây khẩu hiệu của Đảng là "nước mạnh dân giàu", thì nay đổi lại "dân giàu , nước mạnh"...
    còn riêng tui, không biết giống ai nhỉ,để về xem lai...hihi
    ----------------------------------------
    Người đi bỏ lại tôi...một mình...với tôi..

Chia sẻ trang này