1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia đình!!!!!!!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi nobbig, 11/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Cha nội này,viết tíêp đi chứ
    [​IMG]
  2. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Người nói giống Ba
    Người nói giống Mẹ
  3. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Bố:
    - Cuối tuần, ở nhà vừa chán vừa buồn: "Bố ơi, đi ăn kem đi". Nhìn bố với cặp mắt "thê thảm thiết".Chuyên gia nhõng nhẽo papa. (hihi) Thành công rồi. Ura... Thường 2 bố con ăn kem Bố Già. Hôm đó trời lất phất mưa, lạnh tê người, trông bố có vẻ hơi mệt nên ăn Kem Chua trên đường Trần Cao Vân cho gần. Cả quán chỉ có 2 bố con, lúc đó mình muốn làm nũng lắm nhưng ... không được... Lớn tướng thế này rồi, không khéo người ta lại cười bố mất. Cảm giác tự hào, mấy ai được như mình, đúng không?
    - Bố không cao, hơi tròn nhưng rất ... đẹp lão (hihi). Hầu như môn thể thao nào bố cũng chơi tốt, từ bóng chuyền, bóng rổ đến bơi lội, đá banh. Được tiếp xúc với văn hoá phương Tây khá lâu nên bố thoáng đối với quan hệ bạn bè của con cái. Ở nhà chỉ có mình là thích những chuyện cười của bố, cái điệu bộ kể chuyện tếu tếu ấy cũng đủ khiến mình bò lăn rồi. Bố vui tính cực, lại hiền ơi là hiền. Yêu thế không biết. (hihi). Ước gì ...
    Mẹ:
    - Ngủ dậy, nhìn rổ chuối nói 1 câu bâng quơ như chưa tỉnh hẳn:" Chùi ui, thèm chuối chiên quá". Rửa mặt, thay đồ đi học.... Đi học về... thấy trước mặt đĩa chuối chiên thơm phức bóng dầu. Bốc ngay 1 miếng mà quên luôn lời cảm ơn. Nhưng vốn dĩ là 1 đứa Hiếu Thảo nên dù có quên cũng chỉ là tạm thời thôi. HEHE.
    Hm... để hôm khác viết tiếp vậy.

  4. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ có 5 thành viên, tớ là con Út ... cả nhà làm giáo viên trừ tớ ... Nhà tớ mỗi người 1 tính nhưng có điểm chung là hay tranh luận ... thôi thì đủ mọi chuyện trên trời dưới bể ... Mẹ và chị : chuyện chợ búa, shopping ... 3 bố con lại chuyện đi làm, cách sống ...
    Tớ và bố thân nhau nhất , tính cách có đôi chút giống nhau : thích nhạc và yêu thuốc lá, rượu beer ... Cái thú vị nhất được nói chuyện với bố đó là kinh nghiệm sống của cụ .. đôi khi cụ lại kể về tình yêu của cụ khi còn trai trẻ ... vì sao cụ lại cưa được mẹ ??? ha .. ha.. lúc đó cụ như trẻ lại vài chục tuổi .. thao thao bất tuyệt : tao phải chiến đấu với thằng này thằng nọ v...v...
    Cụ chính là tấm gương cho tớ sống đấy : có mục đích sống biết biến ước mơ của mình thành sự thật... và quan trọng hơn nữa tớ là con của bố mẹ tớ, tớ có 1 ông anh hiền lành và 1 bà chị đanh đá ... 1 gia đình đầm ấm và thương yêu đùm bọc nhau ...
    À quên còn về hình dáng : bố cao 1m68 nặng khoảng gần 90kg tròn vo , mẹ 1m58 cũng mập nhưng hôm nọ bị đau răng lại bị sụt ký bây giờ chắc khoảng 50kg ... Chị cao 1m68 nặng khoảng 58kg xinh ghê gớm ... Anh cao 1m78 nặng 72kg manly ra phết ... Còn tớ pha tạp giữa mẹ và bố ... hi hi... cũng hơi hơi đào hoa giống bố .....thế là ổn rồi phải không nhỉ ...
  5. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới thấy 1 topic được thế này
    Về ngoại hình nhá, tui đi với ba thì người ta bảo "con gái giống bố thế" nhưng khi đi với mẹ thì người ta lại bảo " "xinh" giống mẹ" , túm lại là tui không biết tui giống ai hết, nhưng biết chắc là ko giống ông hàng xóm...
    Về tính tình, chẳng khéo léo như mẹ, cũng chẳng hát hay như ba... Đã thế rất ít khi nói chuyện hay tâm sự với ba mẹ, cả gia đình có thói quen như thế, ít biểu lộ tình cảm... Chẹp... Cả ba mẹ đều thích ở nhà và lúc nào cũng muốn con cái ở nhà nên tui cũng bị nhiễm tính đó luôn, .... nên bạn bè bảo là giả bộ ngoan hiền...hehe...
    To Borin: Tao đã nói là tao ghanh tị với mày mà, sướng thế còn giề....

  6. _matnaden_

    _matnaden_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biết không!?
    FAMILY = FATHER AND MOTHER, I LOVE YOU
  7. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Bố:
    - Trong cái mà người ta hay gọi là "tứ đổ tường", bố không vướng 1 điều nào cả! Hút thuốc,rượu chè, cờ bạc, trai gái, không hề. Bất cứ cái gì trong nhà bị hỏng hóc vào tay bố là xong ngay... (đôi lúc cũng có nhờ chuyên viên - hehe). Bố có thể tự cắt tóc lấy này, tự may đồ này (hồi còn là Du học sinh). Nghe mẹ kể hồi mình còn nhỏ, bố chạy theo khắp khu chung cư chỉ để đút cho mình ăn.Còn nữa; hồi ấy, mỗi lần đi dự tiệc ở Lãnh sự quán với bố là mỗi lần được đứng lên chân bố để tập nhảy, đủ kiểu, nhưng hình như bố nhảy không đẹp thì phải. (vì bây giờ mình nhảy trông rất kinh - hehe). Đa số những lần bố mắng mình đều im, nghe... vì thể nào chốc nữa bố cũng sẽ quên, lại cười hề hề í mà. Có lẽ mình là đứa may mắn nhất?
    Mẹ:
    - Mẹ khác mình nhiều lắm. Rất nhiều. Với mình mẹ như một "cuốn sách" vậy, có chỗ "hay", "chưa hay" và mình mong rằng có thể chọn lựa, phân loại và tích luỹ thật tốt những cái "hay" trong đó. Tích cách mình ảnh hưởng nhiều bởi mẹ.
    - Còn thằng em nữa nhỉ? Hì hì, không có nó chắc buồn lắm. Hai chị em như chó với mèo.
    I am really happy, now.
  8. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay hơi buồn, lang thang trên net, mãi mới thấy có chủ đề hay.
    Gia đình, mọi người vẫn nói, là tế bào của xã hội. Gia đình chính là nguồn gốc của sự phát triển thế giới, nơi mà sự thay đổi đang diễn ra với tốc độ chóng mặt. Gia đình luôn là một yếu tố văn hoá truyền thống của mỗi dân tộc. Dân tộc Việt Nam, con người Việt Nam luôn tự hào về truyền thống của mình, truyền thống văn hoá hơn 4000 năm và tôi tin tưởng rằng mỗi người chúng ta, dù trong hoàn cảnh nào cũng nên tự hào rằng mình đã có một gia đình. Rồi mai đây, lấy vợ, lấy chồng, chúng ta lại góp phần hình thành nên những gia đình và thực thể xã hội mới.
    Gia đình tôi, bố và mẹ đều là giáo viên nhưng các con thì chẳng ai theo nghề của các cụ cả, mỗi đứa một nghề. Bây giờ ngồi nhớ lại công ơn bố mẹ sinh thành dưỡng dục thấy lớn quá trời. Bố mẹ đã hy sinh nhiều vì con cái. Sau này chỉ bằng một phần rất nhỏ của bố mẹ thôi đã mãn nguyện lắm rồi. Hạnh phúc vì có một gia đình, hạnh phúc hơn khi được bố mẹ dạy cho nhiều điều và dạy cho biết yêu gia đình. Giờ đây, không ở gần bố mẹ, lớn rồi, chẳng còn được làm nũng nữa. Đôi lúc mong ước được trở lại ngày xưa, được ùa vào lòng mẹ.
    Tương lai đang ở phía trước, và mỗi người đều có gia đình riêng của mình. Sống để không hổ thẹn với những gì phía trước.
  9. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Lâu lắm rồi, 2 chị em mình mới tâm sự với nhau như thế nhỉ? Em nói thật nhiều, kể rất nhiều như chuyện thằng bạn đang làm em cáu, về cô bạn em vừa nhận làm "em gái", cả những dự tính trước mắt. Nhìn em say sưa thật đáng yêu. 18 tuổi rồi còn gì? Cái tuổi nhạy cảm nhất. Hãy cố lên em nhé. Nếu có 1 điều ước, chị sẽ dành điều ước ấy cho em.
    Love.

  10. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Gia đình vui vẻ, hạnh phúc...
    Giống ba: Khoái đồ mới, lạ, hi tech
    Giống mom: yêu thích ngoại ngữ (dù vừa rồi kq không thỏa mãn lắm, phải luyện thêm nữa! ), hay đùa. Lúc nào cũng cười toe toét, có gì cũng nói cho mom biết (bởi dzi. hổng bao giờ giữ được bí mật). Love mom nhất nhà!!!
    2 ông anh, 1 ốm, 1 mập, anh nào cũng dễ thương hết, lại ham dzui
    Cả gia đình chúng ta đều vui, lúc nào cũng nghe tiếng cười , hạnh phúc quá...
    Gia đình 5 người, giờ sắp phải chia tay 1, bùn ghia! Nhớ lém lém...

Chia sẻ trang này