1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia đình!!!!

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi orange-outan, 11/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Gia đình!!!!

    Bạn giống ba hay giống mẹ hơn (về cả tính cách lẫn vẽ bề ngoài???). Bạn học được gì từ họ??? (nhân ngày của mẽ...11/5)

    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  2. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Ừm, về mặt mũi thì giống Bố, hình dáng thì giống Mẹ. Tính tình thì mặc dù rất thích tính Bố, nhưng chẳng hiểu sao lại giống Mẹ quá trời. Học tập đức tính của Mẹ thì ko học cũng giống, tính Bố thì vẫn mãi là niềm mơ ước
    http://www.vnntu.com to you I belong
  3. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    hình dáng thì giống cả bố lẫn mẹ... đi với ai thì người khác nói giống người đó...
    tính tình thì rất muốn học tính rộng rãi của mẹ... và tính rõ ràng của ba...
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Để mai soi gương xem thế nào đã nhé!

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  5. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Đẹp chai giống ba. :P
    Oo --------- oO
    H.Nhân
    Oo --------- oO
  6. roxygirl

    roxygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Thời thanh xuân của bố mẹ Roxy ao ước sẽ có được một đứa con "có cái đầu của bố và khuôn mặt của mẹ". Đến bây giờ cả nhà vẫn thường bảo "Sao lại sinh được một đứa ngược lại thế nhỉ ?"
    Tính tình thì chả giống ai, giống mỗi mình. Cả nhà kết luận : "Chả biết nó giống ai mà điệu thế !".
    ------------------------------------------
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui.
    Chọn những bông hoa và những nụ cười
    Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
    Để mắt em cười theo lá bay.
  7. pminh

    pminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Hình như bố không có thể dạy học cho con trai tốt bằng các ông thầy khác. Như bố tui dạy học cho người khác thì được chứ chưa bao giờ bố tui lại bắt được tui ngồi cho bố tui dạy. Bố tui rât giỏi Hoá, tui thừa hưởng được gen này nên cũng khá giỏi về Hoá nhưng chưa bao giờ tui lại học Hoá ở bố tui. Nói mới nhớ 3 năm tui học ở trường thì phòng thí nghiệm của trường mình mất cũng khá nhiều hoá chất vì lần nào tui mò xuống cũng trổ tài đạo chích "mượn tạm" một mớ để đem về nhà tự mày mò thí nghiệm.
  8. boyak

    boyak Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    boyak á
    bò có cái mũi cao giống bà nội
    người thì ốm nhách giống như cô út
    mái tóc giống papa
    tính tình thì hơi hơi giống mẹ
    có điều cái tính SÁNG NẮNG ., CHIỀU MƯA , TRƯA LÂM RÂM thì 0 có giống ai
    Cổ Thiên Lạc _i love you
  9. tieuthapnhatlang

    tieuthapnhatlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Cái tính cuối cùng chắc giống toàn bộ chị em phụ nữ trên thế giới này á.
    Tiêu...
  10. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    khì khì... phải thim xíu là giống hầu hết chị am phụ nử chưa lập gia đình trên TG này...
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người

Chia sẻ trang này