1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia Đình.................

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi bille, 18/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bille

    bille Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Gia Đình.................


    Ba là cây nến vàng
    Mẹ là cây nên xanh
    Con là cây nến hồng
    Ba ngọn nến lung linh?a. à há..ha..ha.
    Thắp sáng một gia đình

    Lung linh, lung tình mẹ tình cha
    Lung linh, lung linh....................
    Lung linh, lung linh hai tiếng ?oGia Đình.?


    Mái nhà cho con bao giấc ngủ ngon, nơi cho con tình thương, những điều mà chẳng nơi nào có được.
    Nơi cho con những hoài bão khát vọng ước mơ và sự đam mê, nơi cho con sự an ủi mỗi lần lỡ bước, nơi cho cho tất cả sự tuyệt vời nhất???nơi đó có tất cả những gì mà con cần cho cuộc sống.





    Cao Nhân Tắc Hữu Cao Nhân Trị
  2. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    gia đình của em nói ra thì thấy rất buồn thôi tốt nhất chẳng nên nói nữa thì hơn.
    BOSS OF ALL BANANA THING.
    i am a mirror!
  3. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Tôi không muốn bàn luận ở đây về gia đình hiện tại của chúng ta mà tôi muốn tất cả cùng trao đổi những suy nghĩ về gia đình mà chúng ta sẽ làm chủ nó. Rồi đây, có thể chúng ta sẽ lập gia đình và mỗi người có một gia đình riêng của mình. Lúc đó chắc chắn cuộc sống sẽ có những ảnh hưởng lớn hơn bây giờ rất nhiều. Ta sẽ phải lo biết bao nhiêu chuyện. Hơn nữa, là một người đàn ông, trách nhiệm đối với gia đình lại càng lớn hơn. Vẫn biết rằng, trong một gia đình, tất cả mọi người đều đi làm, đều kiếm tiền cho một cuộc sống chung, nhưng vai trò của người đàn ông sẽ nặng nề hơn rất nhiều. Tôi nghĩ rằng mỗi người đàn ông cũng nên suy nghĩ như thế để có thể xây dựng được một mái nhà êm ấm hơn.
    Nghĩ đến một gia đình, những tiện nghi một gia đình hiện đại cần có mà toát hết mồ hôi. Bao giờ mình mới có thể có được những thứ đó nhỉ? Còn con cái nữa chứ, phải nuôi dạy chúng như cha mẹ đã từng nuôi ta. Bao nhiêu là vấn đề, giải quyết được đâu phải đơn giản.
    Dù trong hoàn cảnh nào thì gia đình cũng vẫn là một tất yếu của xã hội.
  4. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm!
  5. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    con cái thì xây đắp hạnh phúc cho bố mẹ
    Để có một cuộc sống với những hạnh phúc giản dị thật khó nếu mỗi con người không ?omỗi ngày ném những que diêm vào ngọn lửa hạnh phúc để nó luôn cháy mãi?.
  6. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Gia đình đem lại cho ta cả niềm vui , nỗi buồn , đôi khi cho ta nghị lực nhưng cũng có thể tạo cho ta áp lực. Dẫu sao đó cũng là nơi mà ta phải trở về sau 1 ngày , là nơi ta nhớ đến khi đi xa.............
  7. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    ah gia đình tương lai , nghe hay đếy, nhưng mà em chưa từng tưởng tượng ra nó bao giờ........bó tay! bây giờ em sẽ tưởng tuợng thử coi nào........chắc là 2 dzợ chồng với 1 đứa kon ngoan..........yum.........thế thôi nhỉ!
    BOSS OF ALL BANANA THING.
    i am a mirror!

Chia sẻ trang này