1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia đình !

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi tohongleo, 08/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tohongleo

    tohongleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Gia đình !

    Thật sự có ai hiểu được cái nỗi khổ của bố, mẹ mình không nhỉ? liệu đã có mấy ai thẩm hiểu được cảnh làm bố mẹ mình đây?. Người luôn ở bên cạnh ta khi ta cần nhất, luôn luôn ở sau ta khi ta vất ngã, ốm đau . Lúc ta cô đơn nhất cũng là lúc mà ta được ở cạnh những người thân quanh ta.
    Hôm nay trong lúc làm việc lần đầu tiên THL cảm nhận được cái vất vả của người cha người mẹ mà chưa bao giờ mình nhận thấy sự lo lắng từ bố mẹ mình. Vì ở cơ quan có anh đã có vợ con lại ốm nằm viện , không rõ mọi người thấy anh thế nào và không rõ ở nhà anh biểu hiện với vợ anh ra sao, điều THL cảm nhận được đó là cái lo lắng hiện rõ trên mặt , đứa bé thì khá nhỏ vậy mà đã làm cho anh nghĩ đến vậy. Bỗng giật mình tớ nghĩ lại bố mẹ tớ cũng đã ở trong hoàn cảnh đó khi anh em tớ ốm, không rõ lúc đó bố mẹ tớ lo lắng đến mức nào, lúc đó tớ hiểu thêm một chút gì đó về bố mẹ tớ hơn khi luôn mong cho con cái thành người là thế. Lúc đó tớ mới hiểu bố mẹ tớ đã vất vả ra sao. Có thể nói bất kỳ ai cũng hiểu được cái vất vả của bố mẹ nhưng chưa một ai nói được những điều đó cho bố mẹ hoặc chưa một ai nói được điều mình muốn nói cho bố mẹ mình nghe .
    Mọi người hãy chia sẽ khi mình nghĩ về bố mẹ mình đi
    còn mình muốn nói với bố mẹ là " Con sẽ luôn là đứa con bé bỏng của bố mẹ và sẽ luôn là như vậy phải không? con yêu bố mẹ nhiều lắm " cả gia dình sẽ làm sức mạnh cho con trong cuộc sống đang và sẽ là như vậy phải không ạ?
  2. goldendream_3112

    goldendream_3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0

    Chẳng biết dùng những gì để nói vè gia đình mình,
    Chỉ biết rằng mình luôn mong muốn sau này cuộc sống gia đình riêng của mình cũng sẽ như gia đình mình, con cái mình cũng ngoan như anh, em mình!
  3. dimsuperstar

    dimsuperstar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    " Con sẽ luôn là đứa con bé bỏng của bố mẹ và sẽ luôn là như vậy phải không? con yêu bố mẹ nhiều lắm "
    Thế bạn đã nói điều ấy cho bố mẹ nghe chưa? Tôi đoán là chưa
    Ở phương Tây, người ta có thể nói "con yêu bố", "con yêu mẹ" ( I love you) rất rễ ràng. Nhưng mối quan hệ đó chẳng bao giờ thiêng liêng được như tình cảm của chúng ta- là người Việt nam- giành cho bố mẹ mình, dù rằng ta chẳng bao giờ nói được như họ.
    Chúng ta sống nội tâm hơn, và vì vậy có nhiều cách thể hiện tình cảm, hơn là những lời nói.
    Tôi cũng muốn nói như thế, giống bạn, nhưng khó thật.
    Hãy làm một điều gì đó vậy!
  4. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    Mỗi người 1 công việc , người ở chợ , người ở công ty , người ở cơ quan . Hầu như suốt cả ngày nhà chẳng có ai cả , khoá trái cửa . Nhưng cứ 6 h tối mọi người lại quây quần ở nhà , cùng nhau nấu cơm , dọn dẹp nhà cửa . Cùng nhau tâm sự những việc vui buồn trong ngày cho nhau nghe . Ai cũng vui vẻ mọi sự mệt nhọc căng thẳng của 1 ngày làm việc đều như tan biến , ngôi nhà tràn ngập tiếng cười , niềm vui .
    Cứ sau 6h mà 1 người chưa về là cả nhà lại lo lắng , ngóng trông xem sao không về , điện xem đang ở đâu .Ai cũng sốt ruột muốn bữa cơm gia đình duy nhất trong ngày fải luôn đầy đủ các thành viên .
    Gia đình tôi đấy !
  5. tohongleo

    tohongleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    THL không nói điều đó bao giờ và tớ biết gia đình tớ nhìn thấy điều đó trong đôi mắt yêu thương của đứa con gái đầy yêu đời như THL
    " Con sẽ luôn là đứa con bé bỏng của bố mẹ và sẽ luôn là như vậy phải không? con yêu bố mẹ nhiều lắm "
    Thế bạn đã nói điều ấy cho bố mẹ nghe chưa? Tôi đoán là chưa
    Ở phương Tây, người ta có thể nói "con yêu bố", "con yêu mẹ" ( I love you) rất rễ ràng. Nhưng mối quan hệ đó chẳng bao giờ thiêng liêng được như tình cảm của chúng ta- là người Việt nam- giành cho bố mẹ mình, dù rằng ta chẳng bao giờ nói được như họ.
    Chúng ta sống nội tâm hơn, và vì vậy có nhiều cách thể hiện tình cảm, hơn là những lời nói.
    Tôi cũng muốn nói như thế, giống bạn, nhưng khó thật.
    Hãy làm một điều gì đó vậy!
    [/quote]
  6. dimsuperstar

    dimsuperstar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Ở thời đại mà sự thành đạt đi cùng với tốc độ và chỉ số busy này, còn một bữa tối ấm cúng, sự quan tâm lẫn nhau thật là một điều đáng trân trọng.
    Nhà mình giờ chỉ còn bố mẹ ở nhà, chị em đi hết cả, mỗi người một công việc. Thấy thương bố mẹ...
    Chỉ đợi đến ngày nghỉ, lễ tết là thể nào cũng đoàn tụ đông đủ, nhà cứ như có hội. Nhưng một năm cũng chỉ được vài lần
  7. cobekhoua

    cobekhoua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến gia đình hả ! uh cũng hay được! CBKU vô tình nghê được các bậc phụ huynh nói chuyện với nhau. Nếu các bạn chú ý những tên nào nghịch nghịch chút bố mẹ sẽ nói không ai lấy mình! một điều chắc chắn hơn đó là họ nói sẽ rất mong mình lập gia đình nhanh để trưởng thành hơn ! một điều may mắn hơn CBKU nghe được không có bố mẹ nào muốn con cái mình lấy vợ (chồng) sớm à! mà đó chỉ là lời đe doạ các con cái để cho ngoan hơn và tóm lại có thể dễ bảo hơn thôi ! Hỏi khác nhiều gia đình có rất nhiều người bảo có thể cho con lấy từ 25-30 tuổi là được chứ không quá sớm ! Thế mới biết mẹ tới hay nói tớ không ai dám yêu nhưng thực chất mẹ tớ chưa muốn tớ lấy chồng điều này tớ dám chắc đó !
  8. Ho_li_ten_thong

    Ho_li_ten_thong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Nói đến gia đình thì thật mình cảm thấy có tội với mẹ quá......từng đầu tuổi rồi mà vẫn để mẹ phải lo...vẫn về xin tiền mẹ đều đều...Bố thì ....hic...Cụ đi theo tiếng gọi tổ quốc...và không bao giờ về với Thông nữa...nhiều lúc nghĩ cũng thấy tủi...Thực sự là nghĩ về Bố rồi tự dưng có thể khóc được...rồi lại nghĩ đến mẹ...Một mình nuôi ba chị em ăn học...tất cả đã thành đạt...trừ thằng con trời đánh...là Thông...đến bây giờ bạn bè đều đi làm...còn mình môt thằng ăn bám...cũng thấy xấu hổ thấy trạnh lòng, rồi không muốn chơi với bạn bè nữa...Nhưng bạn bè thì đứa nào cũng quan tâm đến mình nên.....Giờ có thêm những bạn mới Box VP Thông cũng cảm thấy rất vui....Xin cảm ơn các bạn........Chúng ta sẽ là những người bạn đến tận già nhé....để xem lúc đó xem đứa nào chết trước......Hic...cảm động quá...lâu lắm rồi không có chỗ để tâm sự...giờ mới được cởi bỏ cái lòng của mình......Đừng ai nghĩ đó là truyện lừa nhé...đó là tâm sự của Thông đây...rất mong được bạn bè chia sẻ.......
  9. tohongleo

    tohongleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy bài của thông THL cảm thấy thông là kẻ rất bướng, vậy mà ai dè cũng nhiều tâm sự quá trời luôn. Thông cũng rất tình cảm đó chứ thông cũng có nhiều tâm sự thật, vậy thông đừng có cứng đầu nữa nha thông
  10. LazyCasper

    LazyCasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi!
    Bao giờ mình có gia đình đây?
    Em Gold đâu rồi nhẩy, chẳng thấy em trả lời jì cả. Máu lắm rồi đất em à!

Chia sẻ trang này