1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia đình !

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi tohongleo, 08/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dimsuperstar

    dimsuperstar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Trong mỗi con người, dù là những người gồ ghề, góc cạnh nhất, cũng có những góc khuất mà người khác khó nhận ra. Khi ai đó nhận ra góc khuất đó trong con người bạn, đó có thể là người bạn mà bạn có thể tin tưởng và chia xẻ.
    http://www.ttvnol.com/Vinhphuc/563966.ttvn
  2. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Lung linh lung linh tình mẹ tình cha
    Lung linh lung linh chung một mái nhà
    Lung linh lung linh cùng buồn cùng vui
    Lung linh lung linh hai tiếng .... Gia đình
  3. tohongleo

    tohongleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Gia đình luôn là niềm tin yêu của mỗi chúng ta và luôn là hạnh phúc của một cá nhân trong từng xã hội
  4. goldendream_3112

    goldendream_3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc gia đình tôi thật đơn giản, chỉ là mọi người luôn được ở bên nhau!
  5. Amazonsky

    Amazonsky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc của cả nhà tôi là thấy cha trở về nhà sau những chuyến đi dài ngày rong ruổi trên đường, từ bắc vào nam. Vì cuộc sống mưu sinh, vì tương lai của con cái - 4 cái "tàu há mồm" mà cha (và cả mẹ tội nữa) đã vất vả bao năm tháng...
    Hạnh phúc của tôi là chuỗi ngày mưa ngâu tháng 7, bếp cách nhà cả 1 khoảng sân rộng, tôi phải đội mưa chạy đi chạy lại dọn mâm ăn cơm... những bữa cơm của mẹ hiền đang mang bầu , mẹ bảo "giờ còn nấu được cho chúng mày, mấy tháng nữa sinh em bé thì tự bố con nấu cơm!".... (em bé đó giờ thành cậu HS lớp 8 rồi các bác ạ, gớm ông em út lớn nhanh như thổi )
    Hạnh phúc của tôi còn là những ngày bị cúm, sốt ran hơn 40 độ, quần áo cả nhà không có người giặt, thế là bố phải làm.. bố vào giường trêu "máy giặt khỏi ốm nhanh lên" và đặt bàn tay mát lạnh (vừa giặt xong mà) lên cái trán nóng bỏng.... sảng khoái vô cùng...
    Hạnh phúc của tôi là những ngày em tôi thi trượt NV1 đại học mà nó vẫn vô tâm đi ăn khao thi đỗ của các bạn khác trong lớp, mẹ cáu thì nó bảo "trước sau gì con chẳng đỗ, ko NV1 thì NV2!!!!".... cả nhà lại cười.... ai cũng tin rằng nó sẽ thành công....
    Hạnh phúc nữa nè: cả nhà tranh nhau 1 cái TV, ầm ĩ, cuối cùng bố và 1 nửa số con ko thể thắng được mẹ cùng 1 nửa số con còn lại ....phim Hàn xẻng có cái gì mà hấp dẫn con gái thế nhỉ????
  6. dimsuperstar

    dimsuperstar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Gia đình là cái nôi nuôi dưỡng tôi, cả thể chất lẫn tinh thần. Nhưng khi còn nhỏ, tôi đã không nhận ra là tôi đã hạnh phúc ở đó. Chẳng ai trách bởi khi đó tôi còn quá nhỏ để nhận thức được những điều lớn lao.
    Chỉ khi phải sống xa gia đình, tự mình đối mặt với bon chen cuộc sống, tôi mới cảm thấy khi đó mình đã hạnh phúc, và được yêu thương hơn bất cứ ở đâu.
    Có thể cuộc sống sẽ khó khăn, và một lúc nào đó sẽ bế tắc, nhưng sẽ luôn có một lối về yên ổn: GIA ĐÌNH
  7. tohongleo

    tohongleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Gia đình là niềm tự hào của mỗi chúng ta
  8. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Bác kết cái điều đơn giản của em!
  9. tohongleo

    tohongleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Trong những lúc buồn ai sẽ là người bên cạnh bạn, tớ đã có thể nói là một nàng thiếu nữ rồi nhưng lần đâu tiên tớ mới cảm nhận được cảm giác của mẹ. Vì tớ luôn chẳng bao giờ buồn với lại tớ là con út chẳng gì phải lo cả. Vậy mà ngày hôm qua đi làm về buồn ơi là buồn, ở cơ quan buồn đã đành rồi nhận tin của một người bạn cũng buồn đến mực một người hay cười hay nói ngồi tại chỗ để khóc như một đứa trẻ em, quyết định về nhà xem có gì buồn hơn không, lúc đó mẹ bảo thôi sang bà bố đèo, vậy là cả gia đình trên chiếc xe máy của bố. Lúc đó mẹ đưa tay ra sau cầm tay mình và rồi bớt chợt mình muốn kéo dài con đường mình đang đi cùng bố mẹ, lần đầu tiên mình kề lên vai mẹ mình khóc nhưng đảm bảo bố mẹ không biết, mình đã ôm mẹ thật chặt, chắc mẹ không hiểu được lúc đó mẹ và bố làm vậy để mình có thêm sức mạnh để làm việc để cố gắng. Lúc mình cảm thấy mọi thứ xa lánh mình cũng là lúc mình cảm thấy có lòng tin nhất . Chắc ai cũng đã kề vai mẹ hoặc bố rồi đúng không? còn mình lúc đó mình cảm thấy tự hào

Chia sẻ trang này