1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia đình ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi linkinpark12, 31/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    chẹp, em thấy chị có vẻ stress nặng ghê.. :-? chị chẳng lẽ lại không co được bất kỳ một nièm vui nhỏ bé nào để an ủi sao? Niềm vui trong công việc của chị đâu rồi, rồi cả bạn bè nữa chứ, chẳng lẽ chị lại không đi chơi với bạn bè à? mẹ chị không thích chị chơi với ai đó, thì chị có thể vẫn đi chơi được mà mẹ chị không biết mà. Có thể bây giờ chị và mẹ chưa tìm được tiếng nói chung, nhưng em tin rằng sau này, khi mà chị đã lập gia đình thì mọi chuyện sẽ khác, mẹ nào cũng thương con mà.. Em nghĩ mẹ chị cũng stress không kém chị đâu, chuyện bố chị như thế, rồi lại cả chị, dường như là một đứa con mà mẹ chị nói gì chị cũng không nghe, hay làm ngược lại.. cộng với gánh nặng công viẹc, rồi chăm lo, vun vén cho cả gia đình, em nghĩ mẹ chị mới là người có khả năng bị stress nhiều nhất.. Là con gái, em nghĩ chị hoàn toàn có thể hiểu điều này mà.. Có lẽ chị thử tìm hiểu lại xem tại sao mẹ lại phản đối như vậy với mỗi dự định mà chị định tiến hành, rất có thể chị chưa gây dựng đủ niềm tin đối với mẹ chị đấy.. :) Rất nên hiểu và thông cảm cho mẹ, chị ạ, bà đã quá đủ vất vả và lo lắng để chăm lo cho cả gia đình, với một ông chồng uống rượu suôt ngày, với hai đứa con gái lớn tuổi cùng ti tỉ những thứ vặt vãnh hàng ngày nữa.. quá đủ để stress.. Em nghĩ tại sao chị không thử một lần tranh thủ nói chuyện thật cởi mở với mẹ, trong những lúc cả hai chuẩn bị bữa cơm chẳng hạn, hoặc lựa lúc nào đấy mẹ đang vui.. rất có thể chị sẽ hiểu rõ bà hơn.. Hãy quan tâm chăm sóc đến mẹ, bố và cả gia đình nữa, em nghĩ chị sẽ dần hiểu được mẹ, và dần rồi chị sẽ tìm thấy được hạnh phúc trong gia đình của mình.
    Mời chị cốc bia cho hạ nhiệt nhé
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    vậy bước chân về nhà , những tiếng chì chiết , đay nghiến , những tiếng hằn học , bực dọc .. Bực quá lại ra khỏi nhà ... đi thì các cụ mong , về thì lại càu nhàu , than thở ... Cho tôi hỏi gia đình phải là nơi thấy bình an nhất , nhẹ nhàng nhát chứ . Thế mà bi h , gia đình lại là nơi chì chiết , ko thoải mái 1 chút nào ... Gia đình đó chết rồi !

Chia sẻ trang này