1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia Đình?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 1285ruoitrau, 02/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 1285ruoitrau

    1285ruoitrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Gia Đình?

    Mình và M chơi khá thân với nhau, và ngoài mình ra hầu như M chẳng thân với ai. M là con 1 gia đình khá giả gần như nhất làng đó. Gia đình M rất gia giáo. Cái này cũng tốt, vì mình thấy M rất ngoan, biết nghe lời và hiền. Nhưng gia đình nó cũng phong kiến nữa.Bố M rất khó tính cũng vì vậy mà làm mất lòng nhiều người xung quanh.Bạn bè M 1 fần vì thấy gia đình M khá giả,1 phần do ngại ông bố M nên chúng nó rất ít lui tới nhà M chơi.Hiển nhiên M ít bạn. M tâm sự với mình rằng ở trong nhà nó thấy rất bức bách vì những gì phải chứng kiến hàng ngày: bà M khó tính, bố cũng vậy, bố M ko tỏ ra tôn trọng trong cách cư xử với mẹ, anh trai thì chẳng tâm lý. Gia đình M cũng không được họ hàng quý lắm. M là người rất tình cảm, vì thế mà M rất buồn.
    M bảo" bố tớ cũng có ý nghĩ tốt nhưng ấu trĩ ", M còn bảo:" tao sẽ chẳng có bạn trai đâu" và nó cười.
    Mình thấy có lẽ do hoàn cảnh gia đình như vậy nên M rất hiền, ngoan, và có cả mặc cảm nữa, có phần nhu nhược nữa.Mình thấy gia đình ảnh hưởng đến M rất nhiều, nhất là về học tập. Đã có thời gian M học rất sút. M bảo: " tương lai tao mù mịt ". Là một người bạn của nó, mình khuyên nó nhiều, nhưng rất khó. Các bạn có thể tư vấn cho mình được không? Các bạn nghĩ thế nào về một gia đình như thế. Mình không hiểu rõ, nhưng rõ ràng là bố mẹ M rất yêu M.Mà sao M bi quan vậy, có rất nhiều gia đình còn bất ổn hơn cơ mà. Các bạn nghĩ sao về M
    Cảm ơn mọi người trước nhé!
  2. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Thực ra sống như thế cũng có cái sướng nhưng nhiều cái khổ. M của bạn quả là sẽ cảm thấy rất bức bí trong một cái gia đình gia giáo và có phần nghiêm khắc như vậy.
    Nhưng có lẽ bây giờ tư vấn cho M của bạn là quá sớm vì M sẽ khó lòng thoát ra khỏi cái "gia cảnh" đó. Tốt nhất là bạn nên khuyên M nên kiên nhẫn, chịu đựng vì bà, bố của M đều có cách nhìn giống nhau về xã hội. Tốt nhất là đợi đến khi M tốt nghiệp đại học và đi làm, M có thể thoát ra cảnh đó nhờ công việc, ra ở riêng (tốt nhất tìm công việc thật xa)
  3. 1285ruoitrau

    1285ruoitrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Thực ra M đang là sinh viên. Điều mình lo lắng nhất là M ko thể tập chung hoàn toàn vào học tập, nó hay bị fân tán. Mình cũng có 1 đứa bạn bố mẹ nó còn suýt ly dị nhau, mà nó vẫn học tập tốt thế cơ mà. Còn M thì mình ko thể hiểu nổi. Có fải M yếu đuối quá. Mình thấy M nhu nhược lắm!
  4. 1285ruoitrau

    1285ruoitrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Và nếu chỉ có thế thì mình chẳng nói làm gì. Đằng này, M mệt mỏi đến mức làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của M. Mình thực sự ko biết giúp đỡ nó bằng cách nào?
  5. cokbi_transport

    cokbi_transport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Càng lớn, càng thấy gia đình là một bể khổ. Không biết có nên lập gia đình ko nữa?

Chia sẻ trang này