1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia Đình

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 19/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Gia Đình???có những lúc tớ cũng tưởng mình sẽ chẳng cần cái đó nữa nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy mình quá hấp tấp,quá non nớt để nghĩ cái đó,trẻ con quá....bây giờ mới hiểu hết được 2 từ Gia Đình đó!
    Đôi lúc tớ lại có những mơ ước quá viển vông,mơ ước sẽ có một gia đình khác,với một người mẹ khác,nhưng mọi thứ sẽ chẳng bao giờ như thế cả,vì nếu mẹ khác thì sẽ chẳng bao giờ có tớ cả,chỉ có mẹ tớ thì mới có tớ mà thôi...tất cả đã là sự sắp đặt cả rồi...không biết ai sắp đặt nhưng mà điều đó không thể thay đổi,nhưng gia đình ta mãi mãi chỉ có của ta thôi và chẳng ai có thể chen vào....Và tớ cũng hiểu rằng chẳng bao giờ tớ bỏ được 2 chữ Gia Đình thiêng liêng đó nữa...
    [​IMG]
  2. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Bạn cafe sửa lại cái tên topic đi.Gọi nó là Những kỷ niệm về gia đình(Một dạng nói với nhau như của Hit ấy).
    ...Đời nam nhi trí trai dọc ngang núi sông dù gian khó quyết không nao núng lòng...
    _ALEX_
  3. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    1h15' sáng ngày 22.7.1984, con oe oe chào đời. Bố kể , lu'c đó con khóc to quá, bố cứ tưởng con trai cơ. Mẹ kể lại với con, khi biết con sinh ra là con gái, bố đã đi đi lại lại và hút hết một bao thuốc. Chắc có lẽ vì vậy nên con từ bé, con đã nghịch như con trai.
    Bố mẹ nuôi con vất vả lắm. Mới đẻ ra, con bé tí teo, nặng có 2,8kg. Nhà nghèo, bố mẹ không có nhiều cho con ăn. Nhưng hình như từ bé con đã biết thương bố mẹ thì phải, nên con lớn nhanh lắm. Hồi bé, mọi người hay gọi con là " bông " mà. Tuy vậy con rất hay ốm. Bố mẹ tốn bao nhiêu tiền lo cho con. Nặng nhất là lần con được 10 tháng tuổi. Lúc đó con bị lên mụn ở đầu. Lần đó, bố mẹ cũng hơi chủ quan, rồi nghe lời thầy lang này nọ chữa bênh. Bệnh không những giảm mà còn nặng thêm. Khi bố mẹ đưa con đấn bệnh viện thì chỗ mụn đã bị lở to ra, nhìn thấy cả não bên trong nữa (???). Bố mẹ sợ lắm, sợ con có mệnh hệ gì... May mắn thay, con gặp một thầy thuốc giỏi. Chữa đúng thày đúng thuốc, con nằm viện hơn 1 tháng trời thì được về nhà. Một tháng, ngày nào con cũng fải tiêm mấy ống thuốc kháng sinh, thuốc bệnh... Mẹ thương con mẹ lắm.
    Giờ con mẹ đã 18 tuổi. Con lớn rồi nhưng vẫn hay ốm vặt, sức đề kháng của con kém vì ngày xưa phải tiêm quá nhiều thuốc kháng sinh. Thỉnh thoảng con vẫn hay đùa mẹ :" con ghét mẹ lắm. Sao mẹ đẻ con hay ốm thế này. Hờ hờ, mệt quá ". Nhưng con biết để nuôi con lớn khôn thế này, bố mẹ đã phải vất vả biết bao.
    MarioPuzo
  4. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    momy i love U. if dun have U how can have me.......now when i am in here..far away from U, i miss U so much and want to do many thíng for U. just image U must have lunch alone...i want to cry cause i miss U....4 year more...U will be alone ... dad is always busy, dun stay at home with U...nobody talk to U, make U smile, make U angry....
    when i came back in Tet Holidays, i tried to make U happy...and I happy cause i could make U pround of me with others. i know...U happy so much when I am coming adult outside & inside....
    mom...say to U that I love U...many..many....:-*
    khéo chuyển chủ đề của cái topic này đên nơi roài bà nó ơiiii....:P
  5. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Tớ nghĩ là ko cần fải đổi gì đâu muh, ai cũng có thể viết về gđ của m` muh.
    Hồi bé tớ rất là hay khóc nhè.Tớ nhớ, hồi đấy tớ với cả bố tớ ở cạnh nhà ông bà. Những ngày đấy có bão lớn lắm, fải dùng...cái giè đấy, hix tớ chả nhớ, để chặn ngoài cửa ấy muh. TRước cửa nhà tớ có một cái cây to dã man. Tối hôm đấy bố tớ đi cửa sau sang bên ông bà làm gì đấy, mãi ko thấy về, huhu, cái con kanguru con cứ tưởng bố bị gió cuốn bay rùi, thế là, khóc ầm ĩ lên, thế là bố tớ nghe thấy, thế là cả bố cả ông chạy về. Hic, sau khi nghe con gái yêu bù lu bù loa rằng tưởng bố bị bão bắt mất, bố tớ bảo là bố bị gió thổi suýt bay nhưng bám kịp vào cái cây to vật kia....Tớ tin sái cổ. Hơ muh nhỡ đâu bố tớ nói đúng nhỉ ? Thế là đêm hôm đấy tớ ...giận...( lạ thật).Bố tớ nịnh tớ bằng cách trùm kín chăn lên rùi huơ huơ (viết đúng ko nhỉ ) tay trước mặt tớ.Chả là cái đồng hồ của bố có fát sáng muh. Ko ngờ, tớ lại....khóc ré lên....Hừm, tớ đã giận bố tớ suốt cả...ngày hôm sau...Đúng là trẻ con hô hô
    'saiki
  6. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Đó em thấy ko cafe.......trong emcòn tồn tại rất rất nhiều kỉ niệm đẹp với GĐ cơ mà.Hãy tìm lại niềm vui từ chính những gì đã xảy ra hoặc cả những điều đã xảy ra vì mọi chuyện đều là kỉ niệm cả mà thôi =>ko buồn nữa nhé.
    Nói đến kỉ niệm anh lai nhớ có lần bà ngoại kể lại cho anh 1 chuyện mà anh ko dám tin vao nữa cơ.Chuyện là thế này,lần đầu được nhìn thấy ánh sáng của cuộc sống thì anh đã chịu 1 cả nỗi bất công đùng ngã ngửa..............bố anh ko thèm nhìn mặt anh...........tại vì nhìn anh như con khỉ con ý xấu lắm híc híc híc..........Đã thế Bố bỏ về còn quên cả xe đạp ở Bệnh viên nữa chứ.Thật là bất công với kẻ giờ đây là niềm tự hào của gia đình phải ko mọi người[r23)
    ĂN NHƯ TU,Ở NHƯ TÙ.......NÓI NHƯ LÃNH TỤ.
  7. Darkprince84

    Darkprince84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    hìhì...còn tớ đẻ ra ko bố bên cạnh...Bố đi bộ đội mùh...chỉ có mẹ thôi...^.^ Mẹ một mình ở bệnh viện...Đó vậy là tớ sinh ra không có bố bên cạnh nè....^.^ Không có ng chê mình này...ko có ng` bo? xe dap o benh viện nữa ah`....
    ke tớ đợt hồi còn nhỏ...bố mẹ cho đi công viên Lênin...hìhì...hồi bé ai chẳng thích đồ chơi đúng ko nào...ko biết thế nào...tớ quên khuyấy cả bố mẹ...chạy lon ton đi xem đồ chơi...nhìn hoa cả mắt...đến khi quay ra ko thấy ai...khóc toáng cả lên...hix khóc đến nỗi không nhìn thấy gì luôn...Lúc đấy tớ còn nghĩ chắc sắp bị mẹ mìn bắt mất , rùi bị ăn thịt nữa chứ....nghĩ thế thôi là càng khóc to hơn...Cũng may có bác tốt bụng( lúc đầu tớ tưởng là mẹ mìn cơ đấy ) dắt tớ ra chỗ loa thông báo...hhì Bị 2 phát đánh vào mông...ko thèm khóc...( chắc hết nước mắt rùi )...thấy lòng nhẹ nhàng..hẳn...Lúc đó lại còn đc dẫn đi ăn kem nữa chứ...hìhì còn đc bố cho đúng trên xe Ba be't nhe`...cười vang cả một khúc đường....vui dã man...thấy nhớ và yêu bố mẹ nhiều lắm,,,
    Lần đó (^_^) mình suýt bị ăn thịt...suýt nữa Tictactoetop mất chồng yêu quý rồi....hìhì
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hồi lớp 3 bị bọn cùng khu bắt nạt liên tiếp...tức quá về kể mẹ...đã không được bảo vệ còn bị đánh cho một trận vì cái tội đi chơi nhiều nữa chứ,cứ nghĩ là thấy buồn cười...lúc đó tức chết lên được,mẹ gì mà...chẳng bảo vệ con.
    [​IMG]
    If you have happiness,don't use it all up!
  9. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Thiên hạ cãi nhau...như ấy muh lại ko bắt nạt lại thì đúng là...hờ hờ. Tớ còn nhớ cái hồi ấy, vì bố mẹ đi xa nên cũng hay bị bắt nạt lém, dưng muh tớ đã cho cái "chị đại ca" của xóm....1 cái...bốp bốp cơ đấy hê hê
    Trùi ui, nhỡ đâu lại có n` bảo m` là đầu gấu thì chít
    'saiki
  10. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bác, em chẳng biết viết gì nhưng cafe nó nhờ em kéo lên dùm nó nên em thực hiện thui, mong các bác thông cảm.

    NẾU CHÚA PHÁN: YÊU LÀ CÓ TỘI.
    SUỐT ĐỜI NÀY CON XIN CÓ TỘI, CHÚA ƠI!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này