1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia Đình

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 19/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. THIEN_AC

    THIEN_AC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    đọc không gia đình sẽ biết ngay thế nào là thiếu gia đình thui
  2. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Tại sao không nói chuyện thẳng thắn nhỉ, hôm nào đó 2 mẹ con cùng ngồi nói chuyện với nhau, có thế thì mới hiểu nhau chứ.
    Anh chi yeu minh em
  3. chuot_nho_nha

    chuot_nho_nha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Mình thì từ bé đến giờ chưa bao giờ ngồi với 1 trong 2 người lớn nhất gia đình để mà nói chuyện cả chán thật nên ...........
    Đất khách tìm đâu người tâm sự đành ngồi sống lại kỷ niệm xưa
  4. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì hay nói chuyện với ồng bà già lắm, có lúc lại còn chiến đấu với cả 2 cơ, mà chuyện gì nói cho 1 trong 2 người thì hôm sau cả 2 người đều biết, thế là không có vụ xin tiền học 2 lần rồi, lúc nào đang vui ve yêu đời thì sợ chứ, cong lúc bất mãn thì chắng sợ bố con thằng nào hết, muốn nói gì thì nói, nói xong thì thôi.
    Anh chi yeu minh em
  5. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mệt quá ngủ quên nên không gọi điện được cho 1 người rồi, người ấy ơi cho tớ xin lỗi nhé.
    Anh chi yeu minh em
  6. 16love2011

    16love2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    ..........chúc con đủ ánh mặt trời để giữ cho tâm hồn con trong sáng. Ba chúc con đủ những cơn mưa để biết yêu quý ánh mặt trời. Ba chúc con đủ hạnh phúc để giữ cho tâm hồn con luôn sống. Ba chúc cho con đủ những nỗi đau để biết yêu quý cả những niềm vui nhỏ nhất. Ba chúc con đủ những gì con muốn để con có thể hài lòng. Ba chúc con đủ mất mát để con yêu quý những gì con có. Và ba chúc con đủ lời chào để có thể vượt qua lời "tạm biệt" cuối cùng
  7. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày gặp người giúp việc còn nhiều hơn gặp mẹ sáng ra mình dạy muộn mẹ đi làm rồi, tối thì hôm nào thức khuya may ra mới gặp đc mẹ... chả biết bao h mới hết tình trạng này. Nhưng mà cả nhà vẫn thấy thoải mái (ko đau khổ gì đâu nhá ) ít gặp nhau chứ ko fải khó khăn, muốn gặp là đc chỉ tại mình. Chiều nay sang chơi với mẹ mới đc Hic... hay tại mình có nhiều bố mẹ quá nên thấy ai cũng như nhau :P chả thấy # biệt gì cả, vẫn vui vẻ hạnh fúc ghê gớm. Tối nay lên nhà mẹ (nhưng ko fải là mẹ) chứ ko ngủ ở nhà
    If I had 3 wishes
    I'd wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some place else together
  8. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Híc, WC nói gì .....chẳng hiểu

    NẾU CHÚA PHÁN: YÊU LÀ CÓ TỘI.
    SUỐT ĐỜI NÀY CON XIN CÓ TỘI, CHÚA ƠI!!!!!!!!!!!
  9. AMEC

    AMEC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    bác không hiểu thì để em trả lời cho...đơn giản thế mà không hỉu
    [​IMG]
  10. WC

    WC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    lại chuẩn bị xuyên tạc gì cho xem
    East or West, WC is best

Chia sẻ trang này