1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia Đình

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 19/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Topic này nó bị trôi xuống tận trang 2, em kéo lên hộ cafe, các bác thông cảm. Với cả WC nói gì khó hiểu thật, híc, AMEC giải thíc hộ anh 1 cái.

    NẾU CHÚA PHÁN: YÊU LÀ CÓ TỘI.
    SUỐT ĐỜI NÀY CON XIN CÓ TỘI, CHÚA ƠI!!!!!!!!!!!

    Được boy_thang_long sửa chữa / chuyển vào 13:06 ngày 16/03/2003
  2. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Hừm hừm, dã man, tồi tệ, xấu xa.....Tui cho ông một fát bi giờ........Ai cần ông kéo lên hả, câu bài roài
    Sao anh không tin em rất cần anh...Sao anh không tin em yêu anh mãi...
  3. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Đúng là câu bài rồi, đề ghị boy thang long tự kiểm điểm lại đi nhé.
    Anh chi yeu minh em
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Cứ nói mí người ta câu bài còn mí ông mí bà đang làm cái gì thía này hả????ho*....chắc là đây là "bái câu"
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng ... Cầm bằng làm mướn,mướn không công...
  5. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    như đã hứa... tớ sẽ viết một chút về gia đình tớ...
    có lẽ phải cám ơn bố mẹ tớ rất nhiều vì nhờ có họ tớ mới được như ngày hôm nay... mặc dù xưa nay, thực sự tớ cảm thấy chả vui vẻ mấy khi ở nhà nhưng những khi không ở nhà tớ mới cảm thấy yêu gia đình tớ. Có lẽ cái nhà tớ như thế đấy, cứ ở xa xa mới thấy yêu nổi... còn ở gần thì thế nào cũng có chuyện. Nghe giống như một cô bạn gái khó tính nhưng dễ thương... he he!
    bố mẹ tớ đều là người Nghệ An Hà Tĩnh... đồng hương mà... ngày xưa bố tớ dạy ĐH mẹ tớ... thế là iu nhau!! hì hì!! nghe mẹ kể thì ngày xưa bố cưa mẹ tốn kém lắm vì phòng mẹ lắm con gái mà bố thì ga lăng lần nào đến cũng mua hoa tặng cả phòng. Bố mẹ tớ đều học rất giỏi... có lẽ đấy là điều đáng tự hào nhất. Bố và mẹ tớ cũng đều có truyền thống làm cán bộ. Ở ĐH, bố tớ từng làm bí thư, mẹ tớ làm lớp phó học tập. Tự hào nhất là bố... bố tớ cái gì cũng giỏi, chơi thế thao hơi bị hay, từng đạt giải bóng bàn, nhảy cao... hát lại hay... thích văn thơ... Có lẽ vì thế mà tớ cũng hay giống bố ở cái chỗ thích lăng quăng mỗi thứ một tí. Mẹ tớ ít khi hát nhưng hát hơi bị hay... nhất là những bài tiếng Nga; ngày xưa mẹ tớ học tiếng Nga mà. Nói chung là bố mẹ tớ đều học giỏi và đa tài. Nhà ông bà nội ngoại của tớ đều rất nghèo... nên bố mẹ tớ có lẽ hơi bị thấm nhuần tư tưởng... PHẢI HỌC GIỎI. Tư tưởng này làm khổ tớ hơi bị nhiều... Tất nhiên là ai cũng phải có mặt xấu mặt tốt... Nhưng mà nặng tư tưởng quá thì không hay...
    Suốt từ năm cấp 1 đến tận BÂY GIỜ... tớ luôn luôn bị so sánh, hết với người này thì với người khác. Lúc đầu thì tớ cũng ức lắm, người ta là người ta, mình là mình, với cả có bao nhiêu thứ mình giỏi hơn người ta sao bố mẹ không so sánh. Nhưng về sau thì quen rồi. So sánh gì cũng mặc kệ... mình tự theo con đường của mình mà đi. Điều may mắn ở chỗ là dù bố mẹ tớ hay so sánh nhưng luôn tạo điều kiện cho tớ học những thứ tớ thích. Có nhiều lúc tớ cũng bị bố mẹ nói đi nói lại về những quyết định của tớ trong quá khứ... nhưng tớ cũng không nghe. Con cái từng này tuổi rồi... không thể nghe lời bố mẹ mãi được.
    Nói chung là nhà tớ cũng chả giống các gia đình khác là mấy. Buổi tối nhà tớ chả bao giờ có cái cảnh xem TV cùng nhau cả. Tớ ăn xong thì lao tót lên gác ôm cái PC. Bố tớ thì xem thời sự. Mẹ đi làm việc vặt. Ngoài giờ ăn cơm ra thì chả mấy khi nhìn thấy mặt nhau. Có lẽ cũng quen rồi... Như thế có khi lại tốt. Tớ luôn luôn đối lập quan điểm với mọi người trong nhà. Từ vấn đề bình thường trong cuộc sống như tệ nạn xã hội, trộm cắp... tình yêu... cho đến các vấn đề chính trị. Đành rằng bố mẹ giỏi... cãi nhau không lại... nhưng mà tư tưởng thời nay khác rồi... Lâu lắm rồi tớ cũng không cãi nhau với bố mẹ nữa. Có lẽ càng lớn càng bớt hiếu thắng và tinh vi đi.
    Thỉnh thoảng bố mẹ lại cãi nhau... nói chung là tất cả vì một vấn đề... không thể nói ra được... nhiều lúc cãi nhau to lắm... những lúc như thế... tớ chỉ cần giả vờ ngất xỉu... thế là xong. Đấy là hồi còn bé... còn bây giờ thì lớn rồi... mà bố mẹ cũng chả cãi nhau nữa... hì hì!!
    Có gì hôm sau viết tiếp... đi học bài đây!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  6. River_love

    River_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hì trời sinh voi trời sinh cỏ các bạn ạ, không ai là có được một cuộc sống hoàn hảo cả, được cái này thì mất cái nọ thui mà, điều quan trọng là chúng ta luôn ngẩng cao đầu để sống, phải cho mọi người biết được ta là ai, he he, cuộc sống như thế sẽ bớt buồn hơn, vả lại ta cũng khẳng định được bản thân. mỗi người có một chí hướng để khẳng định riêng, nhưng chắc chắn là sẽ thành công nếu ta muốn.
    ( hì mình cũng muốn nhưng mà chưa được)
    =>River Love
    [​IMG].
    click here ==> http://www.vtv4online.net
  7. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Gia đình nào cũng có một giai đoạn sóng gió. Dù ít dù nhiều đều phải có cả. Nhiều khi ta đem nó ra để biện hộ cho bản thân, cho những cái gì ta làm chưa được. Có lần tớ ngồi nói chuyện với một chị lớn tuổi. Chị có bảo: "Em chẳng có thể trách được điều gì ngoài việc trách bản thân mình. Còn hoàn cảnh? Em đã bao giờ nghĩ, nếu không được sinh ra trong một hoàn cảnh như vậy, liệu em có được như ngày hôm nay, biết suy nghĩ, biết cách sống, biết cách ước mơ....". Nghĩ cũng đúng, tớ cũng thấy, nếu tớ được sinh ra trong một sự hoàn hảo, thì biết đâu tớ lại là một thằng bé hư hỏng. Bà chị của em ơi, hôm nào nhớ đưa em đi ăn bún ốc Đường Thành, bây giờ em cũng cố gắng làm theo những gì chỉ nói đây.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  8. nhocvivi

    nhocvivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là một gia đình có cái giai đoạn sóng gió đây ý của bạn nói là cãi nhau hay là cái gì???nhóc không nghĩ thế,mọi chuyện cái gì cũng là do mình mà thôi,chẳng có gì là có thể hoàn toàn cả,do mình tất....nếu mình làm tốt đương nhiên những điều tốt nhất sẽ đến với mình còn không thì đương nhiên là ngược lại.
    Nhưng dù nói thế nào đi nữa, gia đình vẫn là nền tảng vững chắc nhất,nhưng nếu gia đình không còn là chỗ dựa tinh thần cho mình nữa thì còn có ai nữa không?
  9. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Do mình à? Chẹp.... Ví dụ như có những gia đình đó khó khăn về mặt kinh tế ~~> Dẫn đến có thể cãi nhau ~~> có nhiều gia đình thì đổ vỡ. Đó chỉ là một ví dụ trong nhiều ví dụ. Cái đó thì tớ chẳng thấy do mình cái gì cả.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  10. nhocvivi

    nhocvivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhầm rồi,nhóc không có nói sóng gió như thía...có fải gia đình nào cũng sóng gió vậy đâu.Cái gì cũng là tự mỗi người thôi mà,nếu có sự nhường nhịn thì dù khó khăn người ta cũng nhất định không cãi nhau đâu.
    Nhưng cái chính nhóc muốn hỏi bạn,hỏi mọi người rằng khi gia đình không còn là chỗ dựa tinh thần thì fải làm thế nào đây?

Chia sẻ trang này