1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia Đình

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 19/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Híc..... Đâu cần phải hiểu theo kiểu gia đình nào cũng có. Mà không cãi nhau chuyện này nữa.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  2. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần định biệt tích , thì em AS lại chọc ngoáy thế là lại sa đà, lại vào post. Ừ thì Tết, ừ thì cũng hơi rỗi rãi, ừ thì post linh tinh vậy.
    Mấy ngày này chả gặp ai, chỉ gặp mỗi... bố, mẹ & thằng em, toàn nghe chuyện bố, mẹ và em; cũng thú vị ra fết.Mà hình như mình chả mấy khi kể về gia đình nhỉ, Tết là dịp sum họp, thì phải kể về gia đình rồi. Nào thì, nhật ký cả nhà ngày 28 Tết
    Bắt đầu từ bố
    28 Tết, sáng sớm, bác Vũ- bạn thân từ hồi cấp 3 của bố gọi điện đến, mẹ cũng nhấc máy nghe tưởng bạn mẹ, suýt nữa mình cũng nhấc máy nhưng đc cái mấy ngày Tết ở nhà fè fỡn toàn online đêm nên ko dậy sớm đc, hơn nữa chả có đứa dở hơi nào gọi mình vào sáng ngày giáp Tết cả. Bác bạn bố buồn cười vật, "bày mưu tính kế" cho bố để bố đi làm "bữa cải thiện" cùng bác ý: " ông bảo đi ăn sáng cùng tôi, tí nữa tôi đến đón ông = xe máy, rồi ra kia vứt xe, đi xe ô tô rồi mình làm bữa thịt thú rừng". Thế là bố bảo mẹ, bố đi ăn sáng , mẹ buồn cười vì tình cờ nghe đc "âm mưu" của bố và bác Vũ, nhưng mà cũng chỉ biết thế thôi, nói ra thì bị lộ, chỉ nói đầy ngụ ý " ăn sáng 10am về nhá". Bố nói fát, đi xuống cửa, nghe thấy tiếng xe máy fóng vèo luôn, hóa ra bác Vũ lúc nãy gọi di động ngay gần nhà mình ạ, chờ sẵn ngay trước cửa, bố mở cửa 1 fát, fóng đi luônsợ thật, giống film "Cảnh sát hình sự" thế. Hmm, mà theo tin từ mẹ, bố và bác Vũ , bình thường cứ cuối tuần là hay có "bữa cải thiện" lắm. Hehe, giống bố Maruko, có hộp tiết kiệm ghi BB, tưởng dành cho Baby~~>dành cho con gái, ai dè BB là Bia bọt.
    Mẹ
    Tiếp sau đó vài h ngày 28 Tết (sau khi bố đi khoảng 2h), mẹ nhận đc cú phone, các bạn mẹ họp rồi liên hoan tất niên. Có 1 bác bán bảo hiểm Prudential được lĩnh quả lương 16 triệu(xúc động thế), ra máy rút tiền tự động, mỗi lần nó chỉ cho rút 2 triệu, chờ rút đến lần thứ 4, hết kiên nhẫn luôn, thế là bác kia chiêu đãi mọi người. Ăn rẻ mạt cực, tại vì 28 Tết nên mấy hàng quán gần chỗ Vietcombank cũng chả còn gì mấy, hình như 1 rổ người mà hết có khoảng 300k (trong khi hội mình ác liệt gấp mấy lần) mà ai về cũng no, hay được ăn xôi cho chắc bụnghoặc ăn bánh mỳ sốt vang rồi cứ ăn cái gì vừa chan vừa húp nên bánh mỳ trương phềnh lên nên no nhỉ.
    Thằng em
    Mẹ đi ăn làm trách nhiệm nấu cơm trưa duy nhất mình fụ trách. Ở nhà còn mỗi 2 chị em, à thêm cả thằng em họ- thằng xu nịnh và tôn sùng thằng em mình hết mực(hay tại vì xu nịnh để đc thằng em mình cho chơi điện tử nên nó mới giả vờ tôn sùng thế). Mình nấu cơm, còn chúng nó rửa bát, chả qua có thằng em họ nên thằng em mình mới chịu chứ ko thì còn lâu. Nó rất đểu, mình mà làm găng với nó, nó ko rửa, nó cũng chả bị làm sao, đằng nào chiều về bố sẽ mắng vì là chị, ác ôn thật, thế là đành fải rửa. Nhưng nếu nói ngon ngọt, câu câu vài fát " tí nữa chị đèo đi lên ...đâu đó. .chơi" là ok liền......Ăn xong, cả mấy chị em đều có nhu cầu dùng máy, nó thì Hero với cả Final Fantasy, mình thì Outlook & net. Thế là diễn ra "cuộc cạnh tranh khốc liệt". Bi h mới thấy "2 đánh 1 ko chột thì què". Trước, 2 thằng oắt con này, tung vài chiêu ra là trị được hết. Thế mà, bi h mình chỉ trị được mỗi thằng em họ, còn thằng em mìnhbi h nó to cao hơn mình ko bật lại đc (1.67m mà mới lớp 8, trước tinh vi nhìn thấy đỉnh đầu nó, bi h nó nhìn thấy đỉnh đầu mình ). Cuối cùng, sau bao cố gắng, dùng cả trò "tiểu nhân" :giả vờ cắn, mình đã thua cuộc, định giả vờ ngủ rồi bật dạy tắt fụt cái Lioa trong lúc chúng đang mải mê chơi ko để ý (<=đây ko fải là "tiểu nhân" mà là "quân tử dùng trí chứ ko dùng sức"). Nhưng tiếc 1 điều, giả vờ ngủ của mình diễn đạt quá, đến nỗi ngủ quên lúc nào ko biết. Lúc tỉnh dậy cũng là lúc mẹ đi liên hoan về, lúc đấy cũng nhớ mang máng mối hận thù buổi trưa nhưng chót miệng trêu thằng em họ" Cún có nỗi buồn nào thì giải quyết đi sao cứ nhảy tưng tưng thế kia?". Nó toe toét " Đâu tại em vui quá nên mới nhảy chứ". Lúc sau thấy thằng em mình mang 1 bát cơm rang lên, rồi nó khoe nó rang chả khác gì cơm trong siêu thị, rồi mời mình ăn, thế là hết chiến tranh.
    ....không khí Tết, tự dưng thấy nhà mình cũng vui như Tết
    And every star up in the sky was made for me and youStill we both know that the road is longWe know that we will be together because our love is strong
  3. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0

    Được raxun sửa chữa / chuyển vào 16:15 ngày 22/01/2004
  4. metal-iron

    metal-iron Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    cafe ah! Thực sự là tớ rất xúc động khi đọc những dòng tâm sự của ấy đấy, ấy có biết là tớ đã khóc không, thực sự tớ....Tự dưng tớ chỉ muốn chạy ngay đến chỗ ấy, muốn làm một điều gì đó....Tớ chẳng biết nói gì nữa.....tự dưng tớ bị làm sao thế này....Ước gì tớ được khóc cùng ấy....
    Cafe ah tớ sẽ luôn ở bên ấy.....
  5. hndemcodon

    hndemcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hik.. gia đình. Công nhận là gia đình là một thứ không thể thiếu. Nhưng với tui chắc rằng có lẽ là thì nó khác
    Tui chán sống trong một gia đình lắm rồi. Từ lúc sinh ra đến giờ.. luôn muốn được đi đây đó.. ko bao giờ muốn sống yên 1 chỗ thế này rồi. 20 năm rồi vẫn Hn.. 20 năm rồi Hn cô đơn.. Chán!
    Ra đường là phải nói với bố mẹ. Con giai con nứa rì mà ra đường không được quá 10h tối . Không được tự do .. "hú" lên trong đêm nếu tự dưng thấy buồn. Sống mà luôn bị ràng buộc bởi cái sợi dây gia đình này. Công nhận, ko có gia đình thì khó sống.. nhưng sống kiểu này khó quá
    /: Hndemcodon :
    Mời bạn ghé thăm 4rum của bọn tui - GamemakerVn

Chia sẻ trang này