1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia đình_ nơi bắt nguồn của hạnh phúc

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ngoc_16_10_1986, 23/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoc_16_10_1986

    ngoc_16_10_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Gia đình_ nơi bắt nguồn của hạnh phúc

    Gia đình tôi cũng như bao gia đình khác, một gia đình nhỏ nhưng trong nó bao giờ cũng tràn ngập niềm vui, hạnh phúc.
    Bố tôi_ một ông bố bình thường, ko làm ông to bà lớn gì, chỉ là nhân viên nhà nước. Nhưng với chị em tôi, bố quả là thần tượng. Bố rất hiền , vui tính, lại rất tâm lý. Chẳng phải tôi nịnh gì , bọn bạn tui vào chơi cũng bảo: "****** hay thiệt, mày là sướng nhất còn gì." Công việc của bố ở công ty cũng ko bận lắm nên khi rỗi rãi ở nhà bố làm hết mọi việc gia đình. Khi có bố ở nhà cũng sướng hết biết luôn. Nhà tôi là thế, ai bận thì thôi nhưng nếu rảnh thì mọi người đều chung tay vào việc nhà, chẳng bao giờ có khái niệm chuyện nhà là của con gái chúng tôi.
    Chính vì vậy mà bố tôi _ người đẹp trai nhất nhà lại gần như có công lớn trong việc gia đình.
    Mẹ tôi là người của công việc, việc ở cơ quan bận lắm, tính thời gian mẹ ở nhà chỉ 1 lúc buổi sáng và buổi tối. vì thế , nhà tôi khi mặt trời lên đã dậy, và đến tối mịt mới ngủ.
    Buổi tối là lúc cả nhà họp mặt nên dù bận đến đâu tôi cũng phải có mặt để buôn dưa bở với gia đình
    -Tôi học suốt ngày nên việc gia đình tham gia ko được nhiều lắm. Nhiều lúc nghĩ thương bố mẹ phải làm việc mệt lại phải lo hết việc gia đình. Nhưng bố mẹ luôn nói đùa rằng: " bây giờ bố mẹ làm cho mày, rồi sau mày học đh rồi đi làm mỗi tháng trợ cấp cho bố mẹ mấy vé( đôla) để bố mẹ dưỡng già. Nói thế thôi chứ bố mẹ ko nỡ để tôi phải lo lắng ảnh hưởng đến chuyện đèn sách. Bây giờ hè rồi nên có thời gian rỗi, tôi cố gắng ở nhà giúp gia đình, công nhận mình cũng chăm ra phết
    _Con em tôi thì vẫn còn bé, nó kém tôi 10 tuổi lận, nên ngoài việc học ra tôi còn kiêm luôn việc làm cô giáo cho nó. tương lai minh sẽ làm cô giáo đây
    Con em tôi nghe lời "cô giáo" của nó lắm chắc tại vì cô giáo của nó cũng đanh đá một chút
    Nhà tôi có 4 người thôi,nhưng đất thì rộng,cây cối nhiều,gà và chó đủ cả,có thể gọi là nông trường.Bọn bạn tôi chỉ thích sang nhà tôi chơi vì có vườn này ,bố mẹ tôi lại dễ tính.Nhà tôi chính là nơi tập trung của 40 thành viên trong lớp đấy.Chỉ buồn là mỗi khi chúng nó đến nhà tôi lại xơ xác.Nhưng đổi lại mình cũng được nhiều lắm:nhiều bạn này,gia đình vui vẻ.....Nhiều lúc tôi bảo với bạn là chán vì không có quê ở xa Hà Nội.Chúng nó bảo nhà mày là quê còn gì, sướng hơn quê ý.
    Gia đình tôi là thế đấy,luôn hạnh phúc, êm ấm.
    Có người phải đi tìm hạnh phúc ở đâu đó rất xa nhưng với tôi gia đình là hạnh phúc ,gia đình là tất cả những gì tôi yêu nhất.

  2. readandwrite

    readandwrite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0

    Một gia đình lý tưởng phải không em?! Đúng thế đấy, có những gia đình, người ta không cần phải có nhiều tiền nhiều bạc, không cần phải tranh đua, bon chen với xã hội. Họ chỉ cần trong gia đình lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười, niềm vui.
    Có những điều cực kỳ đơn giản nhưng đôi khi ta không nhận ra được đó là niềm hạnh phúc.
  3. 1

    1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0

    éu?c mard s?a vo 07:56 ngy 30/07/2003

Chia sẻ trang này