1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giả dối

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vtmk, 12/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng vtmk nhé. Phụ nữ vẫn là phụ nữ! Thật bao dung! Mình vẫn cho rằng cách sống đó là tốt nhất nhưng không phải bao giờ cũng làm được. Ông trời thương bạn thật đấy.
    Mình không cho rằng điều đó xuất phát từ sự thương hại đâu. Chỉ có tình cảm thật sự mới có thể khiến cô ấy bao dung như thế. Vả lại, bạn cũng xứng đáng được tha thứ cho những gì bạn đã cố gắng xây dựng và gìn giữ gia đình từ ngày cưới nhau lẫn sự thẳng thắn và hối lỗi của mình.
    Chúc hạnh phúc nhé.
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 15/10/2004
  2. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Đó chỉ vì bạn chưa yêu anh ấy. Phụ nữ là vậy, nếu chưa thật sự có cảm tình với người đàn ông nào, thì có thể căm ghét, hoặc "ghê tởm" nữa. Nhưng với người họ đã có cảm tình, thì rất dễ bao dung.
    Hoặc giả bạn có thể nghĩ khác. Nhưng tớ thấy phụ nữ thường là vậy.
  3. quekhuong

    quekhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    không hiểu sao tôi nghĩ rằng bạn vtmk đang sống cuộc sống thật của mình một cách vui vẻ. Có thể anh ấy viết topic trong lúc nghĩ rằng sẽ có lúc mình đối diện với sự thật.
    Nhưng tôi biết vợ anh ấy yêu anh ấy ngay trước khi anh ấy dùng thủ đoạn ....
    Anh ấy là người tuyệt vời trong ánh mắt trong veo của cô ấy. Tâm hồn thật thánh thiện .
    Chúc hạnh phúc,
    không phải hôm qua, không phải hôm nay mà vì ngày mai !!!!
  4. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, tớ có trường hợp của cô bạn là minh hoạ rất hay cho cách nhìn này, nhưng đang nghĩ là có nên kể ra đây hay không vì như vậy là mình đi kể chuyện mà cô ta khi kể cho tớ đã dặn là phải giữ kín như một nấm mồ. Có điều là chuyện này rất buồn cười, nên dù sao vẫn cứ muốn kể.
  5. vtmk

    vtmk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tôi là một người đàn ông nhưng lại sử dụng thủ đoạn đó đạt được người mình yêu , thực tế đó là một sự thật đắng cay mà ngẫm lại càng thấy xót . Từ khi mẹ tôi bỏ tôi đến giờ , tất cả những gì tôi có được đều phải giành giật , kể cả tình yêu . Sao tôi không được như mọi người , yêu một cách bình thường , kết hôn với người yêu một cách bình thường , là sự tự nguyện hơn là chiếm đoạt.
    Tôi chưa hề cho ai biết về quá khứ , trừ thằng bạn thân duy nhất của mình . Tôi không muốn ai thương hại, càng không muốn người ta nhìn mẹ bằng cách mắt rẻ khinh dù hiện giờ mẹ không còn ở bên tôi nữa . Mẹ là thần tượng của tôi , là người mẹ tuyệt vời nhất .Sau đêm đó , tôi hối hận rất nhiều nhưng đã muộn , chỉ có thể nói hết với tên bạn thân . Và hắn đã đến nhà em , kể cho em nghe tất cả về tôi . Đêm qua khi nằm trong vòng tay tôi , em cho tôi biết điều đó . Em bảo , em không hận tôi nhưng em rất sợ thấy mặt tôi , song sau khi biết chuyện của tôi em lại thấy thương tôi vô cùng . Tôi cũng muốn tin rằng em yêu tôi , nhưng hình như không phải . Đó chỉ là một sự thông cảm cộng với ràng buộc về trách nhiệm vì em nghĩ rằng một khi đã có quan hệ với ai rất khó sửa chữa , khó đưọc người khác bỏ qua.
    Bây giờ cuộc sống lứa đôi chỉ mới bắt đầu . Tôi khác em nhiều quá , tôi chỉ có thể che chở bảo bọc em chứ không thể hiểu hết về em . Em nói khi buồn em rất cần tôi nhưng khi vui , em chỉ nhớ đến những người bạn của mình . Bên cạnh họ em có niềm vui , còn bên cạnh tôi là cảm giác yên ổn kèm theo một chút gì như nể nang và sợ hãi . Điều đó thất rất rõ tong đêm tan hôn , tuy rấ cô g1ng nhưng em vẫn không giấu được sự sợ sệt của mình . Tất cả là do tôi , do tôi đã quá vội vàng trong tình cảm . Nhưng mà nếu không như thế , tôi sợ mìnhsẽ mất em khi càng ngày em cành lớn , xinh xắn và dễ yêu .
    Thôi nhé , chì là những tâm sự vớ vẩn . Mong các bạn đừng cười .
  6. watwillbewillbe

    watwillbewillbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Vậy bạn thực sự là người tin cậy thân yêu nhất của cô ấy rồi, hãy vui lên bạn nhé. Cuộc sống khi vui thì có biết bao người để chia sẻ, khi buồn thì chỉ có người yêu mình nhất, và mình cũng tin cậy thương yêu nhất mới chia sẻ nổi. Tôi không biết nói sao, nhưng từ bản thân mình ra, tôi tin là cô ấy yêu bạn. Tôi cũng vậy, lúc vui thì cứ hớn hở với người ngoài, lúc buồn thì lại chỉ nhớ đến chồng tôi thôi, chỉ anh ấy mới giúp được tôi những lúc đó... mà bạn biết không, tôi yêu chồng tôi lắm
    Chúc bạn hạnh phúc! Nếu tôi là cô ấy, tôi sẽ không bao giờ để mất bạn đâu
    ------------------------------------------
  7. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Đúng đúng,
    Tôi cũng không tán thành việc dùng thủ đoạn và vũ lực để chiếm đoạt tình yêu của một người, mà người đó vừa yếu đuối lại thất thế hơn mình. Không thể dùng lý do gì (dù là tình yêu) để biện minh cho hành động ấy. Nếu là tình yêu, bạn phải biết nâng niu, gìn giữ và trân trọng nó. Trong tình yêu không có sự Chiếm đoạt mà chỉ có Tự nguyện và Dâng hiến.
    May thay, cô vợ của bạn là một người phụ nữ nhân hậu và vị tha. Bạn hãy khép lại quá khứ buồn để xây dựng hạnh phúc với cô ấy. Đừng bao giờ nên nhắc lại chuyện cũ, dù là lúc vui miệng. Bạn không là phụ nữ nên không biết những nỗi đau âm thầm mà người phụ nữ phải trải qua. Nó dai dẳng và khủng khiếp lắm.
  8. scarlette1980

    scarlette1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Chắc có lẽ tớ nghĩ khác thật. Một khi yêu là tớ sẵn sàng hiến dâng một cách tự nguyện. Thậm chí, nếu người yêu không đụng gì vào người tớ thì tớ còn cảm thấy....uất ức luôn ấy chứ. Nhưng mà, hihi, phát hiện ra là hắn chỉ chiếm đoạt để có được mình, để mình không thể quen người khác, chỉ biết mỗi mình hắn thôi ấy hả thì đừng hòng, say goodbye nhé
    Được scarlette1980 sửa chữa / chuyển vào 07:58 ngày 18/10/2004
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng xin có một minh hoạ về tâm lý phụ nữ khi bị "chiếm đoạt" đây: Một đoạn trong Cuốn Theo Chiều Gió.
    Scarlett vọt chạy như ma đuổi. Ồ, phải chi nàng chạy sớm tới phòng! Cổ chân nàng trẹo, một chiếc hài tuột ra, nàng ngừng lại để đá hất chiếc còn lại, Rhett phóng tới nhẹ nhàng như một tên mọi da đỏ và bắt kịp ngay. Hơi thở nóng bỏng của hắn phà lên mặt nàng, hai tay hắn quấn quanh người nàng, bên trong chiếc áo ngủ và bên trên lớp da trần.
    - Cô tống cổ tôi xuống phố để nằm mơ tới hắn? Không, đêm nay nhật định trên giường tôi chỉ có hai người.
    Hắn nhấc bổng nàng lên và bước lên lầu. Đầu bị áp vào ngực hắn, nàng nghe rõ tim hắn đập thình thịch bên tai. HẮn làm nàng đau, nàng kêu lên, nàng rên rỉ sợ hãi. Hắn bước lên, lên mãi trong bóng tối dày đặc và hắn là thần chết đang ghì siết nàng trong vòng tay, đang mang nàng đi. Nàng kêu la, nàng thấy bắt đầu nghẹt thở thì hắn dừng lại, cúi xuống hôn nàng cuồng bạo. Scarlett không còn một ý niệm nào trong đầu, nàng chỉ biết là bóng tối vây quanh và đôi môi hắn đang dán chặt môi nàng. Rhett run bần bật như đang đứng trước cuồng phong, môi hắn rời miệng Scarlett mò mẫm xuống những vùng da thịt bỏ ngỏ. Hắn thì thầm những gì nàng không còn nghe rõ, môi hắn đã đánh thức những cảm giác mới lạ, thầm kín trong nàng. Nàng là bóng tối, Rhett là bóng tối, lúc này nàng chỉ còn một ý niệm về bóng tối và đôi môi hắn trên thân thể. Nàng cố mấp máy định nói thì môi hắn lại áp môi nàng. Bỗng nhiên, một luồng chấn động mới lạ chạy lan khắp người nàng, sung sướng, sợ hãi, điên dại và ngây ngất, nàng bắt đầu quy hàng vòng tay mãnh liệt, đôi môi nóng bỏng, số mạng cuốn qua mau như cơn lốc. Lần đầu tiên trong đời nàng gặp phải một cái gì mãnh liệt hơn mình, một cái gì không thể chi phối hoặc phá tan, một cái gì đang chi phối và phá tan nàng. Sau cùng nàng đưa tay bá lấy cổ hắn, môi nàng run rẩy dưới đôi môi hắn, hắn lại bước đi, bước đi trong bóng tối, một bóng tối êm dịu quay cuồng vây phủ cả hai.
    Sáng hôm sau, lúc Scarlett thức dậy thì Rhett đã đi rồi, và nếu không có chiếc gối nhàu nát nằm bên cạnh, có lẽ nàng đã cho rằng những sự kiện đêm qua chỉ là một giấc mơ phi lý. Nhớ lại đêm rồi, Scarlett đỏ mặt, nàng kéo chăn lên tận cổ, nằm yên trong ánh nắng, cố gắng sắp xếp lại tư tưởng.
    Hai ý nghĩ đầu tiên chợt tới. Nàng đã sống nhiều năm với Rhett, cùng ăn nằm với hắn, cãi lộn với hắn và sinh cho hắn một đứa con... và cho tới bây giờ nàng vẫn chưa hiểu hắn. Người đàn ông bồng nàng lên lầu đêm qua hoàn toàn là một kẻ xa lạ, dầu có nằm mơ nàng cũng không thể tưởng tượng nổi. Và bây giờ nàng có muốn thù ghét, giận hờn hắn cũng không được. Hắn đã nhục mạ, đã hành hạ nàng, đối xử với nàng một cách tàn bạo như đêm qua nhưng nàng lại thấy hài lòng.
  10. quekhuong

    quekhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    đoạn đó là một đoạn hay cho những đoạn sau
    tiền đề cho hai người gần nhau hơn
    một tình yêu được thể hiện ít ỏi của R. !!

Chia sẻ trang này