1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIÀ - Đơn giản mà xình củm - đẳng kấp đã Đang và típ tục xây dựng

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thuy1305, 13/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với các cụ nhé!
    Tự nhiên chiều nay thấy buồn kinh khủng!
    Chán đời kinh khủng!
    Về nhà mình thấy các cụ bận công việc, công việc và xờ bem!
    Cảm thấy cứ nao nao, bồi hồi, khó tả!​
  2. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Thơ ạ
    Nói thật để cho các cụ nghe
    Chiều nay bùn nhắm, bùn nhắm nhe
    Chán đời chuyên nghiệp như cái Hít
    Công, tư, nhà cửa ... toé toè loe

    Em nhìn màu chữ lại nhớ cụ ... bộ xương khô
  3. socolagirl

    socolagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    anh_iu hum nai sao thế
    anh bt có vậy đâu nhờ làm miềng thấy no no
    tự dưng cũng thấy sao sao í
    tắm mưa thích thật, để mưa cuốn đi mọi thứ, nô đùa như trẻ nhỏ
    [​IMG]
    máy em máy lởm nên hem đẹp
  4. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    dkhoai76 viết lúc 11:42 ngày 16/05/2008: Từ trong miệng giếng...
    Vn_Sakura viết lúc 12:52 ngày 16/05/2008: Chui vào ngứa miệng...
    Hay là làm bài thơ Ếch "Ộp oạp vài tiếng" nhở

    Từ trong miệng giếng chui ra
    Ộp oạp vài tiếng, Ếch ta lại vào
    Chui vào ngứa miệng tìm bao
    Cao su đất tốt mọc cao vời vời
    Vào hang Ếch mới thử chơi
    Ộp oạp vài tiếng Ếch rời khỏi hang
    Ra ngoài Ếch định lang thang
    Ộp oạp vài tiếng, rồi chàng hồi cung
    Lâu đài giếng nước mông lung
    Ộp oạp vài tiếng là rung ầm ầm
    Ếch ta mới lại hầm hầm
    Ộp oạp vài tiếng, lại đâm xuống Giềng (giếng)​
    Ghi nguồn kg có bị xóa bài thì bỏ xừ
    Nguồn: Tầu Du lịch của các cụ hẳn hoi nhá các cháu nhi đồng thối tai nhá
    @Khoai: Ừ, hình như xịt Đông bị kái Sa nó dọa chén nhìu lần nên trốn vìa quê lấy vợ dồi. Khổ thân !
  5. MrCua77

    MrCua77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Em vào chào để các kụ biết em còn sống
    Bá káo tối nay lại khổ dồi. Lại đổ bê tông dồi
    Thế là thức đêm dồi. Điên thế chứ lị
  6. MrCua77

    MrCua77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Con cái nhà ai mà nhìn nặng ký nhỉ các kụ nhỉ?
    Cơ mà xinh ghê cơ
  7. thunang2007

    thunang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    tOÀN ĐỔ TIÉNG ÁC CHO SA. HỨT
    Thơ hay nhề , thơ mình làm hay thế
  8. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Ừ, nếu bốc-xinh thì sẽ được thi đấu hạng trên 60
    Nên có thơ rằng:
    Phía trên bánh cuốn nhân người
    Phía dưới có tí bò cười ướt... m...​
    PS: Em vào để hỏi cụ "Vóc dáng bình thường" 1 chuyện, các cụ biết cụ ZZ ý ở đâu không? YM cũng chả thấy onl gì cả
  9. socolagirl

    socolagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    TT nhận xét đúng quá cơ mới sợ chứ
    mạng chỗ em dạo này chán nhắm í, cứ tậm tị liên tục, kú xế làm trình hóng & xờ cụa iêm giảm hẳn
    sâu hàng típ
    [​IMG]
    hồi nãy em vừa cười vừa bảu "hôm nay hâm nhờ" - náo thế hem bít
  10. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Kụ ý đang đau đầu vì tiền, điên đầu vì tình, đâm đầu vào làm báo cáo thuế
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này