1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIÀ - Đơn giản mà xình củm - đẳng kấp đã Đang và típ tục xây dựng

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thuy1305, 13/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Sao em không gọi điện cho HA để 2 anh em trợ giúp nhau cùng vượt qua nhỉ.Thế liệu có đỗ không nói luôn đi để còn biết cách tình tiếp.Thế mà!
  2. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Cài con YM mà mãi không xong, kú
    Hôm nay!
    Mưa to chưa từng thấy từ đầu năm đến giờ. Cả nhà em nháo nhác khi mất điện. Đương chuẩn bị ngủ thì có điện mới chết chứ. Chẹp
    Các cụ có nhớ bài thơ trong gặp nhau cuối tuần không? Đại ý là:
    cái gì mà mưa ý, xong là:
    Sáng sau nước chẩy dầm dề
    Hỏi ra mới biết đề về 55
    Sáng ngủ dậy mà nước vẫn dầm dề là các cụ có dám bạch thủ em LAN Điệp 55 không?
    PS: kái Kul nó bảo chờ miềng online, dưng chắc nó đang có giấc mơ đẹp dồi các cụ nhỉ
  3. anhnh888

    anhnh888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Lúc ý tôi thi xong rồi !
    Đang ngủ ở nhà !
    Gọi đt là tắt máy đấy ! Ô hô.........
  4. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua mưa gió như điên
    Đón em 38 - đẹp như tiên về.
    Vậy là hôm nay Bạch thủ 38, 55 nhá các cụ.
    Hoan nghênh
  5. AIanh9

    AIanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.007
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua trời xấu như ma
    Hôm nay chắc chắn mười ba nó về
    Hôm nay táng 13 đi các kụ ơi
  6. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Lúc ấy biết thế nên em gọi điện cho Chai
    Thấy máy báo là "Thuê bao quý khách vừa gọi đang bị thuê bao khác phủ lên trên" hê hê, hem bít xế nhào
    Em chào cả nhà ngày mới
    Từ giờ xếp ngồi ngay sau em, chắc là khó xì pem roài

  7. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngủ dậy sướng ghê
    Kiểu gì Lan điệp cũng về hôm nay
    Chúng ta nên xuống tất tay
    Lộc tài nhất định sẽ về tay ta.
    Các cụ cũng hiểu nên đánh con gì rồi chứ.Đó là em chỉ nói vậy thôi chứ em hết G rồi không chơi đâu.Thế mà!
    Chúc các cụ tuần mới vui vẻ!
  8. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay trời tạnh đường khô
    73 mà nổ thì "cô thương" roài
    @ bác Linh: em nghĩ thêm thì sợ lại nhàm ạ, với lại để dành chút chất xám, iốt dạo này khó kiếm
    @ cả nhà: mèo cũng kết cái logo đó, vậy cứ thế nha
    @ bác Yếu: hôm qua vắng chủ nhà, gà vọc niêu tôm nên say ngất ngây con gà tây bác ợ (thực ra là toàn ăn tiết canh vịt)
  9. anhnetoly

    anhnetoly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    2.126
    Đã được thích:
    0
    Em chào các cụ ngày mới, tuần mới
    Chúc mừng sinh nhật Bác Hồ kính yêu của chúng ta
    TÌnh hình là em thấy phần lớn các cụ nhà mình đã thống nhất LOGO được rồi, em cũng tiến hành cạc vi dít cho nhà mình nhá
    Tềnh hềnh là hôm qua mưa to thế, do ảnh hưởng của động đất mãi tận Tứ Xuyên xôi xờ xôi. Mà em lại không biết ở cái tỉnh xa xôi ấy có BABA không các cụ nhỉ
    Thôi, em nói xế xôi, em đi cày ợ
  10. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào mún spem em phải dùng mưu "Hỏa công tiễn khách" chứ Tức là em cứ nghiêng mông mà bủm thoải mái, kiểu gì ông í chẳng chạy ra ngoài, lúc ấy thì spam toẹt, hí hí hí
    Alanh bổi hổi bồi hồi
    Mong rằng các cụ cùng hôi mười bà (13)
    Các cụ cứ phán tà tà
    Dẫu gì em đã táng đêm qua rồi​
    (không tin sang bển, trang 20)
    Chẹp chẹp, hôm qua anh cũng ngất, sang bển táng Lan điệp nhầm 3 phát liền, không biết có làm sao không, hề hề...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này